Vụ lật tàu du lịch tại vịnh Hạ Long:
Người sống sót kể về chuyến tàu định mệnh
(Dân trí) - Thoát chết ly kỳ trong thảm họa lật tàu trên Vịnh Hạ Long, chị N.N.Q đã hồi tưởng lại giây phút kinh hoàng trong đêm tối giữa mênh mông biển vắng…
Trước giờ “G”
Ngày 22/9, tôi cùng với em gái đến Hà Nội du lịch và được quản lý khách sạn giới thiệu Tour du lịch Hạ Long - Cát Bà (02 ngày - 01 đêm) với mức giá cực rẻ và hấp dẫn là 640 ngàn đồng/1 người. Không ngần ngại, tôi đã đăng ký và nộp tiền để đưa em gái đi du lịch.

Lên xe từ 9 giờ sáng 24/9, đến hơn12 giờ cùng ngày xe đến Bãi Cháy - TP Hạ Long, Anh P. (người hướng dẫn tour đón đi Hạ Long từ Hà Nội) đã gọi một hướng dẫn viên du lịch khác (tên là Hướng, người đã tử nạn) đến đón hai chị em tôi cùng một phụ nữ và một du khách nam người Pháp lên tàu HaLong Party Curise.
Sau khi chiếc tàu du lịch QN5298 có tên là HaLong Party Curise gặp nạn, hơn hai mươi du khách bị rơi xuống biển, họ vùng vẫy, chới với giữa biển đêm lãnh lẽo. 2 chị em Chị Q. và một người phụ nữ tên Hằng ở TP Hồ Chí Minh đã được cứu sống cùng với những du khách nước ngoài may mắn khác. |
Khi quay trở lại tàu, người hướng dẫn viên thông báo bằng tiếng Anh cho mọi người là được bơi tự do gần khu vực tàu đỗ. Lúc này, người lái tàu cho chúng tôi biết, tàu sẽ neo ở khu vực này tạm đến tối và sau đó sẽ tìm một nơi yên tĩnh neo đỗ ngủ qua đêm.
“Khoảng gần 19h, chị em tôi rời khỏi phòng để lên nóc tầng 3 hòa cùng những người khách lạ trên chuyến tàu để ngắm sao. Được một lúc, trời đổ mưa to, mọi người chạy vội xuống tầng 3 tránh mưa và chuẩn bị ăn tối”.
Thời khắc định mệnh

Chiếc tàu nghiêng ngả mạnh, mọi người cuống cuồng lo lắng, tôi lo sợ nhưng vẫn chưa nghĩ rằng tàu của mình sẽ bị chìm như con tàu Titanic định mệnh. Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy phía cửa kính toàn là nước biển với màu xanh ngọc bích tuyệt, những bọt sóng trắng li ti ở mép trên cùng khung cửa.
Hình ảnh vừa chứng kiến làm tôi không thể quên được. Thời khắc trải qua rất nhanh, tôi chỉ kịp cất tiếng gọi tên em gái và chứng kiến tất cả chìm vào bóng tối cùng với làn nước biển trong đêm.
Thật tôi không thể tin cho sự sống sót vì cả tôi và em gái đều không biết bơi. Nhưng chúng tôi bằng bản năng đấu tranh để sinh tồn, chỉ biết quẫy đạp để có thể ngoi lên mặt nước. Sau những lần “húp” đầy nước biển mặn đắng và liên tục vùng vẫy, bỗng từ đâu, một người đàn ông dang cánh tay và gọi tôi nắm lấy. Người cứu hộ đưa cho chúng tôi một cái phao vào bảo chúng tôi leo lên mạng tàu để ngồi. Thế rồi, cả hai chị em tôi và những du khách nước ngoài khác được cứu sống.

Khi chúng tôi lên được tàu cứu hộ là 20h30. Hai tiếng sau, chúng tôi và du khách trên tàu cứu hộ sang một tàu khác trở về Bãi Cháy. Lúc này, tại nơi con tàu gặp nạn trên Vịnh vẫn còn lực lượng cứu hộ và 01 tàu ở lại để hỗ trợ.
Những người bị thương được đưa đi chăm sóc tại bệnh viện, số khách nước ngoài còn lại được công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ghi lại thông tin cá nhân. Riêng chúng tôi phải ở lại viết bản tường trình và biên bản ghi nhận lời khai đến hơn 2h sáng trong tình trạng mệt mỏi rã rời.
Ông Hà Công Chương - Cảng phó BQL Cảng tàu du lịch Bãi Cháy cho biết: “ Đến lúc xảy ra tai nạn, tàu du lịch HaLong Party Curise chưa có giấy phép nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long. Theo quy định, các tàu phải đỗ tại nơi nghỉ đêm trước 19 giờ vào mùa hè và 18 giờ vào mùa đông".
Trao đổi với PV Dân trí sáng 29/9, Trung tá Vũ Văn Bột - Đội trưởng Đội án rõ phòng PC 14, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Tàu HaLong Party Curise có đủ thủ tục về bảo hiểm dân sự theo quy định của pháp luật. Với các tài sản tìm được sẽ trao trả cho Đại sứ quán các nước. Trong trường hợp không tìm thấy tài sản, sau khi cơ quan CSĐT có quyết định khởi tố vụ án, những người bị mất tài sản trong nước sẽ tranh tụng ở tòa. Chúng tôi đang làm rõ sự việc để báo cáo lên cấp trên xử lý”. |
Quốc Đô (Ghi theo lời kể của chị N.N.Q ở quận 8, Tp Hồ Chí Minh)