1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người sống sót duy nhất kể lại vụ lật tàu chở dầu

(Dân trí) - Giọng nói rất yếu ớt và ngắt quãng vì chưa bình phục, ông Lương Minh Lưu - người duy nhất may mắn thoát chết sau vụ tai nạn kinh hoàng trên biển - vẫn nhớ như in về cuộc vật lộn 2 ngày đêm với sóng dữ trước khi được một tàu cá vớt lên.

Theo lời kể của ông Lưu vào chiều 8/3 thì trước khi gặp sự cố, cả đoàn tàu vừa mới ăn tối. Do sóng đánh quá mạnh, một số người có dấu hiệu say sóng và nằm trong phòng ngủ khoang tàu. Thuyền trưởng cắt cử hai người canh gác.

Khoảng 22h30 phút tối 2/3, khi ông đang đi trên tầng 2 tàu thì nghe một tiếng động mạnh. Tàu bị xô nghiêng hất ông Lưu rơi khỏi sàn tàu văng xuống biển. Mọi thứ diễn ra rất chóng vánh, con tàu bị lật úp nhưng không chìm hẳn, mũi tàu vẫn còn ngấp nghé trên mặt nước. Ông Lưu đã kịp níu vào cây ra-đa trước mũi tàu.

Khi chưa hoàn hồn vì tình huống bất ngờ, ông Lưu phát hiện một chiếc phao thường sau buồng lái đang trôi lập lờ gần đó. Cùng rơi ra khỏi con tàu còn có anh Vũ Văn Hân, thủy thủ. Ông Lưu bơi phao lại chỗ anh Hân và hai người bắt đầu hành trình lênh đênh. Thấy con tàu bị lật úp mà không chìm, ông Lưu có gọi vọng vào xác con tàu kêu cứu nhưng chẳng thấy tiếng trả lời.

Một tiếng sau khi bị nạn, ông Lưu không còn thấy con tàu ở đâu na vì cả người và con tàu đều bị trôi dạt do gió thổi rất mạnh. Đêm đó, hai người bị nạn phát hiện nhiều ánh sáng đèn của tàu đánh cá ở gần đó, nhưng gọi khản cả giọng mà chẳng có ai nghe thấy để đến ứng cứu. Hai bác cháu trôi dạt cho đến sáng.

Sóng lớn cộng với gió thổi mạnh khiến hai người rất mất sức dù đã cố gắng chống chọi. Đến trưa ngày 3/3, anh Hân có dấu hiệu kiệt sức vì không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng anh Hân đã buông tay xuống biển khơi trước mặt ông Lưu…

Vẫn kiên trì bám vào phao đến đêm 3/3 thì ông Lưu mệt lả và thiếp đi, tưởng như không còn cơ hội sống sót. Nhiều lúc sóng dồi lên cao thì thấy ánh sáng đèn của các tàu đánh cá rọi vào mặt nhưng không còn sức để kêu nữa.

Tới trưa ngày 4/3, khi một tàu đánh cá phát hiện và đưa vào bờ ông Lưu vẫn trong tình trạng mê man bất tỉnh. Khi tỉnh lại mới biết mình đang nằm trong bệnh viện thị xã Lagi (tỉnh Bình Thuận). Sau có cháu là chị Lương Thị Bích Thuận đến nhận và chuyển về bệnh viện Bà Rịa (thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ông Lưu cho biết ông đã làm đầu bếp trên con tàu này từ năm 1999 đến nay. Trước đó, ông là bộ đội phục viên. Vợ làm nông nghiệp ở quê nhà và còn 3 con. Hiện, sức khoẻ ông Lưu đang tiến triển tốt.

Ông Lưu tâm sự nghẹn ngào mắt đỏ hoe: "Bây giờ mình đã qua cơn  nguy kịch, sức khoẻ sắp ổn định rồi nhưng tôi lại thương anh em đồng hành trên chuyến tàu, không biết bây giờ mọi người như thế nào".

Được biết, công ty Đức Trí đã thương thảo kế hoạch bán con tàu 3WEG cho một đơn vị khác. Dự định đây là chuyến đi cuối cùng của con tàu này trước khi bàn giao tàu cho bên mua. Nhưng Lưu cho biết, ông chưa từng nghe về kế hoạch sắp bán con tàu 3WEG của lãnh đạo công ty Đức Trí.

Nguyên Tuấn