1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Sài Gòn hối hả chạy lụt

(Dân trí) - Vào lúc 2h30 rạng sáng nay 5/12, các lực lượng chức năng đang tiến hành vá lại đoạn bờ bao bị vỡ thì bất ngờ triều cường dâng cao khiến nước tuôn xối xả, làm đoạn bờ bao lại vỡ. Hàng trăm hộ dân tiếp tục bị nước nhấn chìm.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngay khi nhận được thông tin đoạn bờ bao bị vỡ, các lực lượng chức năng phường Hiệp Bình Chánh và quận Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường trong đêm 4/12, dùng bao cát, cừ tràm để vá lại đoạn đê vỡ. Tuy nhiên, trong lúc các lực lượng chức năng đang tiến hành đóng cừ tràm, đắp bao cát thì lúc 2h30 rạng sáng nay 5/12, triều cường dâng cao đã làm bung đoạn bờ bao bị vỡ trước đó (đang được vá lại), khiến lực lượng tại chỗ đành bất lực.

Toàn bộ phường Hiệp Bình Chánh bị nước nhấn chìm trong sáng 5/12
Toàn bộ phường Hiệp Bình Chánh bị nước nhấn chìm trong sáng 5/12
 

Tại hiện trường, nước từ ngoài kênh tuôn ào ạt và trong bên trong bờ bao, tiếp tục nhấn chìm hàng trăm nhà dân. Nhiều người đang ngủ bị nước dâng cao bất ngờ phải tháo chạy trong đêm.

Đến 5h sáng nay, nhiều người dân các khu vực lân cận do không biết phường Hiệp Bình Chánh bị vỡ đê nên lưu thông vào đây khiến hàng ngàn phương tiện chết máy nằm la liệt. Lực lượng chức năng đã phải đứng ở đầu đường để hướng dẫn người dân di chuyển sang hướng khác.

Đến khoảng 7h, triều cường bắt đầu rút, nước chảy tràn qua đường Tam Bình rất xiết. Sau khi nước bắt đầu có dấu hiệu rút, nhiều máy bơm công suất lớn của quận Thủ Đức được khiển khai để bơm nước ra khỏi khu dân cư. Tại đoạn bờ bao bị vỡ, hàng trăm khối đất cát, cừ tràm đã chuẩn bị sẵn để khi triều cường rút hết sẽ tiến hành gia cố lại đoạn đê bao.

Đoạn bờ bao bị vỡ khiến nước tràn vào hầu hết các nhà dân, nhấn chìm toàn bộ đồ đạc. Đến 8h sáng cùng ngày, các nhà dân trong phường Hiệp Bình Chánh vẫn ngập hơn 1 mét, nhiều người dân không thể lội đi mua đồ ăn thức uống phải nhờ lực lượng chức năng tiếp ứng.

Một số hình ảnh về đợt ngập khủng khiếp ở TPHCM do vỡ bờ bao trong sáng 5/12 do PV Dân trí ghi lại:

Nhốn nháo giữa dòng nước
Nhốn nháo giữa dòng nước
Nước tuôn xối xả
Nước tuôn xối xả
Nhọc nhằn với ngập lụt
Nhọc nhằn với ngập lụt
 
N
Thuyền là phương tiện giao thông tối ưu nhất trong thời điểm này
 
Thuyền là phương tiện giao thông tối ưu nhất trong thời điểm này
Thuyền là phương tiện giao thông tối ưu nhất trong thời điểm này
 
Một em bé bơ vơ giữ biển nước mênh mong
Một em bé bơ vơ giữ biển nước mênh mong
 
Nước dâng cao nhấn chìm cả chiếc xe gắn máy
Nước dâng cao nhấn chìm cả chiếc xe gắn máy
Hối hả chạy lũ
Hối hả chạy lũ
Hối hả chạy lũ
 
Nhà dân ngập sâu
Nhà dân ngập sâu
 
Thu gom đồ đạc lên những vị trí cao hơn sống tạm qua ngày ngập lụt
Thu gom đồ đạc lên những vị trí cao hơn sống tạm qua ngày ngập lụt
 
Tiếp nước cho những hộ dân bị nước lũ cô lập
Tiếp nước cho những hộ dân bị nước lũ cô lập
Đến 9h sáng nay, vị trí bờ bao bị vỡ vẫn chưa được vá lại.
Đến 9h sáng nay, vị trí bờ bao bị vỡ vẫn chưa được vá lại.
 
Ghe cát, cừ tràm đã sẵn sàng để vá lại vị trí bờ bao bị vỡ.
Ghe cát, cừ tràm đã sẵn sàng để vá lại vị trí bờ bao bị vỡ.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật.

Đình Thảo