1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người phụ nữ không biết bơi sống sót kỳ diệu sau 9 giờ trôi trên biển

Tiến Thành

(Dân trí) - Không biết bơi, lại bị sóng cuốn xa bờ khoảng 4km và lênh đênh trên biển gần 9 tiếng đồng hồ, chị L. vẫn sống sót kỳ diệu.

Chuyện hy hữu đó là trường hợp chị Lê Thị L. (SN 1981, trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Chị L. vừa thoát chết thần kỳ sau khi bị sóng cuốn xa bờ và trôi dạt trên biển gần 9 giờ đồng hồ trước khi được phát hiện, ứng cứu.

Người phụ nữ không biết bơi sống sót kỳ diệu sau 9 giờ trôi trên biển - 1

Khu vực biển chị L. tắm sau đó bị cuốn ra xa bờ.

Ông Lê Tiến Lực (SN 1947, bố ruột của chị L.) cho biết, sau khi được lực lượng biên phòng chăm sóc, thăm khám, sức khỏe và tinh thần của chị L. đã tạm ổn định. Chị đã trở về nhà. Tuy nhiên vì phơi nắng, dầm nước biển nhiều giờ, hiện da mặt chị bị cháy nắng, cơ thể vẫn còn nhức nhối và khó chịu.

Theo lời kể của chị L., vào khoảng 5h ngày 4/7, chị đi tập thể dục như thường lệ tại bờ biển gần nhà, sau đó xuống tắm. Ban đầu chị L. chỉ tắm ở gần bờ nhưng sau đó bị sóng cuốn ra xa hơn.

Lúc bị sóng cuốn xa bờ, chị L. không có phao hay một vật gì đu bám. Và đặc biệt, người phụ nữ này không biết bơi. Khi bị cuốn ra xa bờ, chị L. có vùng vẫy nhưng bị đuối sức và người lịm dần đi, đến khi được cứu sống.

Được biết chị L. trôi dạt trên biển gần 9 giờ đồng hồ, với quãng đường khoảng 15km dọc theo bờ biển, sau đó được một tàu cá đang trên đường vào bờ phát hiện, cứu vớt.

Người phụ nữ không biết bơi sống sót kỳ diệu sau 9 giờ trôi trên biển - 2

Chị L. được lực lượng biên phòng chăm sóc sức khỏe (Ảnh: BĐBP Quảng Bình).

Thời điểm chị được phát hiện vào khoảng 13h45 ngày 4/7. Lúc đó, chị L. đã trôi dạt ra xa, cách bờ 2 hải lý (gần 4km). Lúc này, các ngư dân của tàu cá QB-989.39TS, do ông Nguyễn Tiến Vững (SN 1973, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm chủ phát hiện bóng người lập lờ trên mặt nước nên đã tiếp cận, vứt dây thừng xuống để cứu vớt.

Tuy nhiên, do kiệt sức sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, chị L. không thể bám được vào dây thừng. Thấy vậy, các ngư dân đã dùng thuyền thúng chèo ra để vớt chị L. đưa lên tàu, sơ cứu, thay đồ ấm rồi đưa vào trạm biên phòng nhờ hỗ trợ.

"Sáng hôm đấy không thấy con về, nghi có điều chẳng lành nên gia đình đã huy động người tìm kiếm, đăng tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ. Cũng không ai nghĩ L. bị cuốn ra biển. Con tôi không biết bơi, vậy mà vẫn có thể sống sót sau nhiều giờ trôi dạt trên biển, thực sự là một điều kỳ diệu, quá may mắn", ông Lực chia sẻ.

Người phụ nữ không biết bơi sống sót kỳ diệu sau 9 giờ trôi trên biển - 3

Ông Lực nói về câu chuyện sống sót kỳ diệu của con gái sau gần 9 giờ lênh đênh trên biển.

Ngư dân Nguyễn Tiến Vững - chủ tàu cá cứu sống chị L. cho hay, thời điểm vào bờ, tàu cá của ông cũng đã chạy quá khu vực chị L. đang trôi dạt. Ban đầu các thuyền viên cứ nghĩ bóng người lập lờ trên mặt nước là thợ lặn biển nên không để ý. Tuy nhiên, một số người sau đó quan sát và nhận định có người gặp nạn, ông Vững đã quyết định quay tàu lại xem xét kỹ hơn.

"Ban đầu tôi cứ nghĩ là người lặn biển hay vật gì đó trôi nổi thôi, chứ làm gì có ai mà trôi ra đó. Sau một lúc tôi mới nghĩ, thợ lặn sao lại không thấy tàu thuyền neo gần đó nên quyết định quay lại. Chị ấy trôi trên biển gần cả nửa ngày, không có phao hay vật nổi gì hỗ trợ mà vẫn sống sót, đúng là quá may mắn", ông Vững cảm thán.

Người phụ nữ không biết bơi sống sót kỳ diệu sau 9 giờ trôi trên biển - 4

Chị L. sau thời gian được chăm sóc, sức khỏe dần ổn định (Ảnh: BĐBP Quảng Bình).

Được biết, chị L. là con thứ 4 trong nhà, chị làm thợ may, lập gia đình và sinh sống ở thôn Trung Hòa, xã Hải Phú cùng 2 người con trai và bố mẹ chồng. Chồng chị L. đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đã 10 năm nay.

Theo một số ngư dân dày dặn kinh nghiệm đi biển, chị L. có thể sống sót thực sự là một điều thần kỳ. Bởi kể cả người đi biển lâu năm, biết bơi, khỏe mạnh thì trôi giữa biển lâu như thế rất ít có cơ hội sống sót.