TPHCM:

Người phụ nữ bị công an kéo lê: "Có thể anh Hải sốc vì câu chửi của tôi"

(Dân trí) - "Có thể lúc đó anh Hải sốc vì câu chửi của tôi, sẵn hơi men nên mới làm vậy. Chứ ngày thường tôi cũng nói chuyện với ảnh, thường ngày ảnh chỉ nhắc nhở, đuổi đi chứ không hung dữ như tối hôm đó”, chị Thảo nói về Thiếu úy công an đã túm tóc kéo lê mình ở khu vực hồ Con Rùa, quận 3, TPHCM.

Clip mới nhất về vụ cảnh sát nắm tóc, kéo lê người bán hàng rong

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Thảo (39 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) bị Thiếu úy Bùi Xuân Hải (công tác tại Công an phường 6, quận 3, TPHCM) túm tóc, kéo lê gây thương tích vào đêm 29/9, ngày 1/10, trao đổi với PV Dân trí, chị Thảo cho biết vết thương trên đầu chị hiện vẫn còn đau nhức. Chị nói mong nhanh ổn định sức khỏe để đi làm lại, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Chị Thảo ôm đầu chảy máu tại hiện trường
Chị Thảo ôm đầu chảy máu tại hiện trường

Chị Thảo cho biết, hàng ngày chị bán hàng rong ở khu vực hồ Con Rùa từ khoảng 17h đến 1h sáng hôm sau. Thu nhập bấp bênh, hôm nào bị công an đuổi gắt không bán được thì chỉ đủ tiền xăng.

“Tối 29/9, lúc đó tôi dọn hàng bán được một lúc thì thấy xe phường đi dẹp, mọi người kêu chạy nhưng tôi chạy không nổi nên bị họ giữ lại và xô xát như trong clip”, chị Thảo kể lại.

Chị Thảo thừa nhận, lúc bị công an yêu cầu không được lấn chiếm lòng lề đường, chị có chửi Thiếu úy Hải. "Bị anh Hải đá vô thùng nước, đuổi đi, tôi có chửi ảnh mấy câu rồi chạy vào lề đường. Sau đó ảnh đuổi theo túm cổ áo, nắm tóc tôi. Anh Hải đánh vào đầu tôi, vết rách trên đầu là do nhẫn của ảnh gây ra", chị Thảo thuật lại.

Thiếu úy Bùi Xuân Hải thời điểm xảy ra xô xát với chị Thảo tại khu vực hồ Con Rùa
Thiếu úy Bùi Xuân Hải thời điểm xảy ra xô xát với chị Thảo tại khu vực hồ Con Rùa

"Có thể lúc đó anh Hải sốc vì câu chửi của tôi, sẵn hơi men nên mới làm vậy. Chứ ngày thường tôi cũng nói chuyện với ảnh, thường ngày ảnh chỉ nhắc nhở, đuổi đi chứ không hung dữ như tối hôm đó”, chị Thảo nói.

Trưa hôm qua 30/9, chị Thảo và mẹ được Công an phường 6, quận 3 mời lên xin lỗi, đề nghị bồi thường chi phí chữa trị vết thương.

“Anh trưởng công an phường nói là cha mẹ anh Hải muốn gặp mặt Thảo để xin lỗi nên mời 2 mẹ con tôi lên phường, khi tiếp xúc nhìn họ cũng rất hiền và chân thành nên 2 mẹ con tôi đã chấp nhận lời xin lỗi. Họ có đưa cho Thảo ít tiền nói là để bồi bổ sức khỏe và lo chi phí thuốc men, chứ tôi cũng không đòi hỏi gì cả”, bà Nguyễn Thị Thu Cúc (mẹ chị Thảo) kể.


Vết thương trên đỉnh đầu của chị Thảo được cho là do chiếc nhẫn trên tay Thiếu úy Hải gây ra.

Vết thương trên đỉnh đầu của chị Thảo được cho là do chiếc nhẫn trên tay Thiếu úy Hải gây ra.

Chị Thảo cho biết, có người nói chị cho vay nặng lãi là không đúng sự thật bởi gia cảnh chị rất nghèo. Ngoài nuôi mẹ già và cha bị tai biến nằm liệt giường, chị còn phải lo cho 2 đứa con ăn học và nuôi thêm 2 con của người em.

Trước đó chiều 30/9, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an TPHCM, cho biết, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 3 tạm đình chỉ công tác với Thiếu úy Bùi Xuân Hải để xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung tố cáo.

Chị Thảo cho rằng 2 chiếc nhẫn trên tay Thiếu úy Hải chính là vật gây ra vết thương trên đầu của chị
Chị Thảo cho rằng 2 chiếc nhẫn trên tay Thiếu úy Hải chính là vật gây ra vết thương trên đầu của chị

Trong diễn biến liên quan, theo ghi nhận của PV Dân trí, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực hồ Con Rùa diễn ra rất phức tạp.

Tối 30/9, rất nhiều người dân vẫn lấn chiếm, dọn hàng bán dọc hồ Con Rùa, đậu xe dưới lòng đường, tuy nhiên khi thấy bóng dáng lực lượng công an phường, từng nhóm người gom đồ tháo chạy rất bát nháo. Sau khi công an rút đi, tình trạng lấn chiếm lại tái diễn.

6-1475306309724
Tình trạng buôn bán hàng rong vẫn tiếp diễn ở khu vực hồ Con Rùa (ảnh chụp lúc 20h tối 30/9)
Tình trạng buôn bán hàng rong vẫn tiếp diễn ở khu vực hồ Con Rùa (ảnh chụp lúc 20h tối 30/9)

Khi xe công an phường xuất hiện...

Khi xe công an phường xuất hiện...

10-1475306309343

... tất cả gom đồ tháo chạy. Lực lượng chức năng đi qua thì đâu lại vào đấy.

Đình Thảo

Người phụ nữ bị công an kéo lê: "Có thể anh Hải sốc vì câu chửi của tôi" - 9