1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa

(Dân trí) - Chỉ còn ít phút nữa, năm mới Bính Thân sẽ gõ cửa từng nhà. Đêm cuối cùng của năm cũ, thời tiết vô cùng thuận lợi, hàng triệu người trên khắp cả nước rộn ràng xuống phố chờ đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tại một số địa phương, pháo hoa đã tưng bừng "nở" sớm.

Không khí đêm giao thừa ở Hà Nội và cảm nhận của người dân

Ngay trước thời khắc giao thừa, dòng người ken nhau háo hức chờ đón năm mới trên các tuyến phố trung tâm Sài Gòn. Khu vực đường Hàm Nghi, ven kênh Bến Nghé, Bến Bạch Đằng, Tôn Đức Thắng đã chật kín người. Tất cả đang háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thời khắc những chùm pháo hoa rực rỡ được xuất từ phía sông Sài Gòn.

Người Hà Nội cũng sẵn sàng chờ đón màn pháo hoa bên Hồ Gươm.

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 1
Khu vực đường Võ Văn Kiệt
Khu vực đường Võ Văn Kiệt
Khu vực bến Bạch Đằng
Khu vực bến Bạch Đằng
Ai cũng háo hức chờ đợi
Ai cũng háo hức chờ đợi
Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 5

Đông chật kín người trên đường
Đông chật kín người trên đường

23h30, tại tỉnh Lào Cai, pháo hoa tầm thấp mừng xuân mới đã được bắn lên bầu trời. Trong điều kiện thời tiết rất đẹp, ấm áp và không mưa, hàng ngàn người dân thành phố biên giới Lào Cai đứng chật đường phố chạy dọc đôi bờ sông Hồng háo hức rộn rã với màn pháo hoa kéo dài tới 30 phút chào mừng xuân mới Bính Thân 2016.

Đón xuân mới năm nay, Lào Cai tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại thành phố Lào Cai và huyện vùng cao Bắc Hà.

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 7

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 8

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Lào Cai. (Ảnh: H.S)

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Lào Cai. (Ảnh: H.S)

23h tại TPHCM, dọc khu vực vỉa hè kênh Bến Nghé đã chật kín người. Các nhóm bạn trẻ tụ tập về đây trải bạt ngồi ăn uống và chờ đón thời khắc giao thừa, ngắm pháo hoa được bắn từ đầu đường hầm sông Sài Gòn. Nhiều nhóm bạn trẻ chuẩn bị sẵn máy quay, máy chụp hình tốt để ghi lại hình ảnh pháo hoa. Nhiều người bán hàng rong nhanh nhạy còn kiêm thêm dịch vụ cho thuê bạt để ngồi và phục vụ thức ăn, nước uống tại chỗ.

Bạn trẻ Sài Gòn háo hức chuẩn bị chào đón thời khắc giao thừa

Các bãi giữ xe quanh khu vực này hầu như đã kín chỗ, không còn khả năng tiếp nhận. Người dân đến trễ phải gửi xe ở các điểm xa như nhà văn hóa thanh niên, cung văn hóa lao động… rồi đi bộ hơn 1km mới đến khu vực xem bắn pháo hoa.

Hai bố con đến đây từ 20h để chờ xem pháo hoa
Hai bố con đến đây từ 20h để chờ xem pháo hoa

Vỉa hè ven kênh Bến Nghé đã chật kín những nhóm người trải bạt ngồi chờ xem pháo hoa.

Vỉa hè ven kênh Bến Nghé đã chật kín những nhóm người trải bạt ngồi chờ xem pháo hoa.


Một nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện, đàn hát chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Một nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện, đàn hát chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Bên bờ Hồ Gươm, Hà Nội, một thợ ảnh đã bố trí hình khỉ để làm nền chụp cho khách trong đêm đón giao thừa Tết Bính Thân.

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 13

Hàng rong kiếm bộn tiền đêm giao thừa

Hàng rong kiếm bộn tiền đêm giao thừa

22h45, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới động viên các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 15

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị; Tân Bí thư TP Hà Nội Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị và tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm vào đêm giao thừa.


Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, trong đó có không ít những gương mặt người ngoại quốc, hào hứng đón cái Tết cổ truyền Việt Nam.

Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, trong đó có không ít những gương mặt người ngoại quốc, hào hứng đón cái Tết cổ truyền Việt Nam.

22h35, chương trình Táo quân "truyền thống" của đêm cuối năm kết thúc cũng là lúc dòng người đổ ra đường nhiều hơn, tranh thủ tận hưởng tiết trời se lạnh và chờ đón những màn pháo hoa rực rỡ sẽ "nở" lúc giao thừa.


Những gia đình trẻ tận hưởng tiết trời se lạnh đêm cuối năm bên Hồ Gươm, chờ đón những màn pháo hoa rực rỡ.

Những gia đình trẻ tận hưởng tiết trời se lạnh đêm cuối năm bên Hồ Gươm, chờ đón những màn pháo hoa rực rỡ.

Bên bờ hồ, một bạn trẻ có cách chào đón năm mới của riêng mình bằng màn tâng bóng điệu nghệ, thu hút nhiều người tới xem.
Bên bờ hồ, một bạn trẻ có cách chào đón năm mới của riêng mình bằng màn tâng bóng điệu nghệ, thu hút nhiều người tới xem.
Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 19

22h, các tuyến đường quanh khu vực Hồ Gươm như phố Tràng Tiền, phố Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng... càng lúc càng đông người. Những người bán hàng rong chấp nhận đón giao thừa ngoài đường, xa người thân để có một đêm hứa hẹn... "hốt bạc".


Đường Đinh Tiên Hoàng càng lúc càng đông người.

Đường Đinh Tiên Hoàng càng lúc càng đông người.


Người bán bóng rong đắt khách trên phố Hàng Bài.

Người bán bóng rong đắt khách trên phố Hàng Bài.

21h30, tại khu vực sân khấu Vườn hoa Lý Thái Tổ gần Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đông kín người. Rất đông người đã tranh thủ "xí" chỗ đẹp chờ xem bắn pháo hoa bên bờ Hồ Gươm.


Xí chỗ đẹp chờ xem bắn pháo bên bờ hồ.

"Xí" chỗ đẹp chờ xem bắn pháo bên bờ hồ.

Thời điểm này tại Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa), rất nhiều bạn trẻ tập trung xem chương trình nghệ thuật chào xuân mới và chờ đón pháo hoa giao thừa.

Các lực lượng chức năng được triển khai để đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến phố và khu dân cư để nhân dân yên tâm đón giao thừa.

Nhiều bạn trẻ chọn các quán nước vỉa hè trò chuyện chờ đón pháo hoa.
Nhiều bạn trẻ chọn các quán nước vỉa hè trò chuyện chờ đón pháo hoa.

Chị Lê Thị Thủy, người dân phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: “Thời tiết năm nay đẹp nên cả gia đình tôi quyết định kiên trì ở lại chờ xem pháo hoa chào năm mới”.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào lúc 19h30 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), các con đường ven hồ như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền,… đã tấp nập người và xe. Tiết trời ấm áp và khô ráo ở miền Bắc mấy ngày nay khiến dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, dạo chơi và chờ đón màn bắn pháo hoa tại trận địa Hồ Gươm “khai hỏa” chào đón năm mới Bính Thân.


Tháp rùa lung linh đón năm mới

Tháp rùa lung linh đón năm mới


8h tối 29 Tết, mọi người đổ về Hồ Gươm vui đón giao thừa.

8h tối 29 Tết, mọi người đổ về Hồ Gươm vui đón giao thừa.


Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm


Nhiều người nước ngoài cũng hòa cùng không khí Tết ở thủ đô

Nhiều người nước ngoài cũng hòa cùng không khí Tết ở thủ đô


Lực lượng công an cũng đã sẵn sàng đảm bảo an ninh trong đêm giao thừa

Lực lượng công an cũng đã sẵn sàng đảm bảo an ninh trong đêm giao thừa

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 29

Người nước ngoài tranh thủ chụp ảnh cầu Thê Húc lung linh soi bóng nước hồ Gươm

Người nước ngoài tranh thủ chụp ảnh cầu Thê Húc lung linh soi bóng nước hồ Gươm

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 31
Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 32

Bờ Hồ được trang trí rực rỡ trong đêm Giao thừa. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Bờ Hồ được trang trí rực rỡ trong đêm Giao thừa. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm được bảo vệ nghiêm ngặt trước giờ G. (Ảnh: Nguyễn Dương)

"Trận địa" pháo hoa bên Hồ Gươm được bảo vệ nghiêm ngặt trước giờ G. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Hai sân khấu ca nhạc khu vực Hồ Hoàn Kiếm trước cửa Nhà hát Lớn và Vườn hoa Lý Thái Tổ đã rất náo nhiệt, âm thanh và ánh sáng cùng kết hợp “hâm nóng” không gian chờ đón Giao thừa.


Sân khấu ca nhạc ở Vườn hoa Lý Thái Tổ đã sẵn sàng. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Sân khấu ca nhạc ở Vườn hoa Lý Thái Tổ đã sẵn sàng. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Tại TPHCM, khoảng 20h dòng người đã bắt đầu đổ về khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ và các vị trí xung quanh đường hầm sông Sài Gòn để chuẩn bị xem bắn pháo hoa. Khu vực chân cầu Khánh Hội, bến Bạch Đằng… đã có nhiều bạn trẻ trải bạt "xí" chỗ, tụ tập ăn uống chờ đến thời khắc giao thừa.

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 36

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 37

Đội quân bán hàng rong cũng bắt đầu quang gánh kéo về khu trung tâm để phục vụ du khách. Chị Nguyễn Ánh Mai (quê Quảng Ngãi) dừng gánh bánh tráng trộn tại vòng xoay Hồ Con Rùa, chia sẻ: “Đêm nay giao thừa phải tranh thủ bán, hết khách chắc cũng phải tới sáng mới xong. Bán xong đêm giao thừa em mới bắt xe về quê”.

Cô Võ Thị Mỹ Hạnh (quê Đà Nẵng) bán bánh bông lan tại ngã tư Lý Tự Trọng và Đồng Khởi cũng đồng tình: "Đêm nay giao thừa khách đông nên tranh thủ bán, ăn tết thì để qua mùng cũng được, còn bán được thì cứ bán kiếm tiền đã".

Những bạn trẻ xí chỗ đẹp chờ xem bắn pháo hoa.
Những bạn trẻ xí chỗ đẹp chờ xem bắn pháo hoa.
Đội quân hàng rong cũng bắt đầu về khu trung tâm phục vụ du khách. (Ảnh: Tùng Nguyên)
Đội quân hàng rong cũng bắt đầu về khu trung tâm phục vụ du khách. (Ảnh: Tùng Nguyên)

Đêm nay để chào đón năm mới, Thừa Thiên Huế sẽ bắn pháo hoa ở 3 điểm là TP Huế, huyện miền núi A Lưới và huyện Phú Lộc. Một chương trình nghệ thuật chào năm mới hoành tráng cũng diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn vào lúc 22h. Tiết trời Huế cũng rất đẹp dòng người đổ ra đường đón năm mới cũng rất đông.


Tiết trời ở Huế cũng ủng hộ người đi chơi đón chào năm mới. (Ảnh: Vũ Phan)

Tiết trời ở Huế cũng ủng hộ người đi chơi đón chào năm mới. (Ảnh: Vũ Phan)

Tại Nha Trang (Khánh Hòa) đêm nay có chương trình ca múa nhạc tại Quảng trường 2/4. 19h15, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, người dân thành phố biển đã nườm nượp “đổ” về quảng trường.

Người người rộn ràng xuống phố đón Giao thừa - 41


Người dân và du khách tụ về các điểm vui chơi trên đường Trần Phú, con đường đẹp nhất phố biển để chào đón năm mới Bính Thân tối 29 Tết nguyên đán (Ảnh: Viết Hảo)

Người dân và du khách "tụ" về các điểm vui chơi trên đường Trần Phú, con đường đẹp nhất phố biển để chào đón năm mới Bính Thân tối 29 Tết nguyên đán (Ảnh: Viết Hảo)

Ngoài ra, các du khách quốc tế đang lưu trú tại Nha Trang cũng đổ ra đường đón năm mới cùng người Việt. Theo quan sát, thời tiết đêm nay tại Nha Trang không mưa, hơi se lạnh.

Người dân phố biển Nha Trang đổ ra đường đón năm mới

Đà Nẵng tấp nập nhất đêm nay là con đường Bạch Đằng, trong đó chủ yếu là 2 cụm cầu Rồng và trước Hội đồng nhân dân thành phố. Dòng người đổ về đây mỗi lúc một đông dần đã làm cho tiết trời lạnh giá đêm giao thừa trở nên ấm áp.

Tấp nập đổ về trung tâm thành phố Đà Nẵng đón giao thừa sớm

Nhiều bạn trẻ đã tranh thủ chụp ảnh bên những đường hoa và háo hức chờ đợi thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ qua năm mới. Đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa trở nhộn nhịp và lung linh hơn hẳn.

Lực lượng công an cũng đã có mặt tại các giao lộ, điểm đông người để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui chơi an toàn.

Từ sớm, người dân đã đổ về trung tâm thành phố để vui chơi và chờ đón giao thừa
Từ sớm, người dân đã đổ về trung tâm thành phố để vui chơi và chờ đón giao thừa
Đông nhất là tuyến đường Bạch Đằng
Đông nhất là tuyến đường Bạch Đằng
Hai cặp vợ chồng người nước ngoài cũng đang háo hứng chờ đón giao thừa tại Đà Nẵng (Ảnh: Khánh Hồng)
Hai cặp vợ chồng người nước ngoài cũng đang háo hứng chờ đón giao thừa tại Đà Nẵng (Ảnh: Khánh Hồng)

Trên các tuyến trung tâm phố cổ Hội An (Quảng Nam), từ 19h tối, đoàn múa hát sắc bùa dẫn đầu là tứ linh (Long - Lân - Quy- Phụng) đã bắt đầu diễu hành chúc phúc người dân và du khách theo phong tục địa phương trong những dịp lễ Tết. Khắp các đường phố Hội An lung linh muôn sắc đèn lồng và hoa đăng trên sông Hoài lấp lánh những lời cầu nguyện cho một năm mới an lành.

Đoàn múa hát sắc bùa diễu hành chúc phúc người dân và du khách.
Đoàn múa hát sắc bùa diễu hành chúc phúc người dân và du khách.
Chúc phúc khách Tây đến Hội An đón Tết ta
Chúc phúc khách Tây đến Hội An đón Tết ta
Hàng ngàn du khách nước ngoài đón Tết cổ truyền Việt Nam cùng người dân phố Hội (Ảnh: Khánh Hiền)
Hàng ngàn du khách nước ngoài đón Tết cổ truyền Việt Nam cùng người dân phố Hội (Ảnh: Khánh Hiền)

Chia sẻ với PV Dân trí, Harry - một du khách đến từ nước Úc hào hứng nói: “Tôi đã đến Hội An từ sáng nay, và tôi cảm thấy vô cùng thú vị khi được trải nghiệm Tết cổ truyền của Việt Nam. Thành phố thật đẹp với cảnh quan tuyệt vời. Tôi nghĩ là tôi may mắn khi đang ở đây trong đêm nay”.

Tại Quảng trường sông Hoài, một sân khấu hoành tráng đã sẵn sàng âm thanh, ánh sáng cho chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón Tết BínhThân 2016 diễn ra trước màn bắn pháo hoa ở trung tâm phố cổ.

Quảng trường Trung tâm tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn) cũng sẽ tổ chức bắn pháo chào Tết Bính Thân. Thời điểm này hàng nghìn người dân địa phương đã xuống đường du xuân chờ thời khắc giao thừa.


Người dân Bình Định tấp nập xuống phố đón giao thừa năm 2016 (Ảnh: Doãn Công)

Người dân Bình Định tấp nập xuống phố đón giao thừa năm 2016 (Ảnh: Doãn Công)

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ đầu giờ tối trên khắp các tuyến phố được trang hoàng đèn màu, người dân tấp nập xuống phố du xuân. Tại đường hoa lớn nhất TP Quy Nhơn trên đường Nguyễn Tất Thành dòng người nườm nượp đến thăm quan, mua sắm ngày cuối. Điểm đặc biệt năm nay, tại “Đường hoa thanh niên”, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thăm, chụp hình lưu niệm chờ giao thừa.

Tại Gia Lai, đêm cuối năm, nhiều gia đình cũng cố gắng thu xếp mọi công việc trong nhà để ra Quảng trường Đại đoàn kết (TP Pleiku) cùng đón xem những màn pháo hoa rực rỡ, chào đón những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm mới.

Quảng trường Đại đoàn kết ở phố núi Pleiku trước giờ G (Ảnh: Thiên Thư)
Quảng trường Đại đoàn kết ở phố núi Pleiku trước giờ G (Ảnh: Thiên Thư)

Chị Nguyễn Minh Tú (35 tuổi, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku) cho biết, sau khi làm mâm cỗ cúng tất niên, gia đình chị đã đưa 2 con nhỏ ra Quảng trường để đi dạo và chờ xem bắn pháo hoa. “Cả năm làm lụng vất vả, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, nên đây là thời gian để cả nhà chúng tôi cùng nhau vui nghỉ, xả hơi, đón chào năm mới. Giờ đã rủ bỏ tất cả những mệt nhọc, chuyện buồn của năm Mùi rồi, chỉ mong năm Thân này sẽ gặp nhiều may mắn hơi, vui vẻ hơn. Đầu năm, tôi muốn cả gia đình được bên cạnh nhau, vui vẻ nhất”, chị Tú chia sẻ.

Những người thợ điện đang kiểm tra lại hệ thống điện để đảm bảo cho buổi bắn pháo hoa chào năm mới (Ảnh: Thiên Thư)
Những người thợ điện đang kiểm tra lại hệ thống điện để đảm bảo cho buổi bắn pháo hoa chào năm mới (Ảnh: Thiên Thư)

Tỉnh Bạc Liêu đêm nay tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Bính Thân tại TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và huyện Phước Long. Trong đó, Giá Rai là thị xã mới được thành lập nên không khí mừng giao thừa khá nhộn nhịp và người dân đang mong chờ một màn bắn pháo hoa đẹp mắt.

Người dân xuống đường vào trung tâm TP Bạc Liêu chờ đón giao thừa. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Người dân xuống đường vào trung tâm TP Bạc Liêu chờ đón giao thừa. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tại thị xã Giá Rai, một chương trình văn nghệ sẽ được tổ chức vào lúc 20h20 phút và đến 22h30 sẽ bắt đầu màn bắn pháo hoa đón năm mới ngay tại trung tâm hành chính thị xã. Còn tại TP Bạc Liêu, lúc 21h sẽ bắt đầu chương trình văn nghệ và màn bắn pháo hoa sẽ được thực hiện lúc 23h30 tại Quảng trường Hùng Vương.

Tại Lâm Đồng, các điểm vui chơi ở TP Đà Lạt cũng không kém phần nhộn nhịp. 21h đêm, hàng ngàn người đã tập trung tại khu vực trung tâm và Hồ Xuân Hương để du xuân, chờ đón giao thừa và chờ xem màn bắn pháo hoa.

Người dân ở vùng núi đổ ra đường xem múa lân, ca nhạc chờ đón giao thừa (Ảnh: Trung Kiên)
Người dân ở vùng núi đổ ra đường xem múa lân, ca nhạc chờ đón giao thừa (Ảnh: Trung Kiên)

“Gia đình tôi năm nay từ TPHCM lên đón TP. Đà Lạt đón Tết, không khí se lạnh mọi người rất thích, cảnh vật ở đây cũng thật tuyệt vời. Chúc mọi người một năm mới sức khỏe và thành công” – Anh Vũ Quốc Cường (ngụ quận 12, TPHCM) chia sẻ.

Không khí Tết tại các huyện miền núi, cao nguyên của tỉnh Lâm Đồng diễn ra khá nhộn nhịp. Do không có nhiều lựa chọn về các điểm đến vui chơi trong đêm giao thừa nên người dân tại xã Tân Nghĩa (huyện Di Linh) đã thuê ban nhạc, tổ chức văn nghệ mừng xuân chào đón năm mới ngay trước UBND xã. Màn múa lân được đông đảo người dân đưa các em nhỏ đến hưởng ứng.

Nhóm phóng viên

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016