1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Người đi ô tô nhặt được 2 con cá rồi rao bán là giám đốc doanh nghiệp

Thúy Diễm

(Dân trí) - Người đàn ông đi ô tô nhặt được 2 con cá lăng rơi từ xe khách rồi lên mạng xã hội rao bán mà không trả lại cho người đánh rơi, được xác định là giám đốc một công ty tư vấn xây dựng tại Đắk Lắk.

Trưa 6/3, xác nhận với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) xác nhận, đã xem kỹ clip về việc một người đàn ông đi ô tô nhặt được 2 con cá lăng rơi từ xe khách nhưng không trả lại.

Qua đó vị này xác nhận, nhân vật trong clip là một giám đốc công ty tư vấn xây dựng có trụ sở đóng tại thị trấn Ea Đrăng.

"Từ đêm qua đến nay, người dân trên địa bàn huyện đều xôn xao về vụ việc "nhặt cá không trả lại". Người đàn ông đi ô tô trong vụ việc là L.H.T. và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Không hiểu vì sao anh T. lại có hành động kỳ cục như vậy", vị lãnh đạo UBND thị trấn Ea Đrăng băn khoăn.

Người đi ô tô nhặt được 2 con cá rồi rao bán là giám đốc doanh nghiệp - 1

Xe khách sơ ý làm rơi bao tải chứa 2 con cá lăng (Ảnh: Cắt từ clip).

Được biết, công ty của ông T. trúng nhiều gói thầu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và được đánh giá là công ty "ăn nên làm ra".

Khi clip về việc ông T. nhặt được cá nhưng không trả lại được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã tra biển kiểm soát ô tô, số điện thoại mà ông T. rao bán cá lên mạng xã hội. Qua đó, cộng đồng mạng xác định được người định "ém" luôn 2 con cá lăng lại là một người có kinh tế khá giả.

Nhiều người ngỡ ngàng, phẫn nộ trước việc giám đốc một doanh nghiệp lại có hành vi xấu xí và lòng tham khi rao bán 2 con cá của người khác đánh rơi.

Người đi ô tô nhặt được 2 con cá rồi rao bán là giám đốc doanh nghiệp - 2

Giám đốc doanh nghiệp (áo trắng) đi ô tô nhận sẽ trả lại 2 con cá lăng cho người đánh rơi nhưng sau đó không thực hiện (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi sự việc rùm beng trên mạng xã hội, ông T. mới chủ động liên hệ với phụ xe khách để xin lỗi và trả lại 4 triệu đồng tiền cá.

Sáng 4/3, người đi trên chiếc xe khách nhận vận chuyển 2 con cá lăng từ tỉnh Gia Lai về Đắk Lắk để giao cho một nhà hàng ở Buôn Ma Thuột. Khi đến địa bàn xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk, xe dừng lại đón khách, không may bị bung cốp sau, khiến bao tải chứa cá rơi giữa đường.

Ông T. điều khiển ô tô màu đỏ, di chuyển phía sau, đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Khi thấy bao tải rơi, một người dân đã mang cá vào garage bên đường và dặn dò nếu ai quay lại lấy thì trả. Cùng lúc, ông T. cũng vào cửa tiệm này, nói rằng có quen biết nhà hàng (do trên bao cá có ghi số điện thoại) và hứa sẽ mang cá trả giúp.

Người đi ô tô nhặt được 2 con cá rồi rao bán là giám đốc doanh nghiệp - 3

Vị giám đốc sau đó đã đăng lên mạng xã hội rao bán 2 con cá và tự nhận... cá do mình câu được (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau đó, ông T. gọi điện cho nhà hàng, nói rằng nhặt được cá và "xin thùng bia" để trả lại nhưng không được đồng ý. Khi phụ xe hỏi xin lại cá, ông T. nói phải được 1 triệu đồng, vì cho rằng mình đã đưa số tiền này cho người dân nhặt đầu tiên.

Tối 4/3, ông T. không trả lại cá mà lên nhóm kín trên mạng xã hội rao bán cá với nội dung: "Câu được hai con cá lăng 6,7 và 7 ký, ai cần liên hệ…", kèm theo số điện thoại cá nhân.

Với việc làm rơi 2 con cá lăng đắt tiền, phụ xe phải bồi thường 4 triệu đồng cho chủ cá.