1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Người dân “xã nghèo nhất nước” nhớ ơn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(Dân trí) - Sau khi Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm xã nghèo nhất nước này vào năm 1994, cuộc sống của người dân nơi đây đã thay đổi hẳn. Những ngày này, nhiều người dân ở xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam rất buồn khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua đời.

Nằm cách trung tâm huyện Quế Sơn (Quảng Nam) chỉ vài km nhưng Quế Minh là một xã nghèo. Nhiều người ví von nơi đây “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Hai loại cây chủ lực của xã là sắn và mía, nhưng mía thì trồng cả năm mà tong teo như bụi sả, còn cây sắn thì chỉ bằng ngón tay…

Tổng Bí thư Đỗ Mười về thăm xã Quế Minh tháng 1/1994. Tổng Bí thư chụp hình với bà con thôn 3, xã Quế Minh. Bên trái Tổng Bí thư là bà Trần Thị Tuấn, bên phải là ông Trần Quang Lâm
Tổng Bí thư Đỗ Mười về thăm xã Quế Minh tháng 1/1994. Tổng Bí thư chụp hình với bà con thôn 3, xã Quế Minh. Bên trái Tổng Bí thư là bà Trần Thị Tuấn, bên phải là ông Trần Quang Lâm

Tháng 1/1994, Tổng Bí thư Đỗ Mười về thăm huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Sau khi làm việc với lãnh đạo huyện Quế Sơn, Tổng Bí thư xuống thăm người dân xã Quế Minh, là một trong những xã được cho là nghèo nhất nước nhất lúc bấy giờ.

Nhớ lại lúc Tổng Bí thư Đỗ Mười đến nhà thăm, bà Trần Thị Tuấn (năm nay đã 75 tuổi, thôn 3, xã Quế Minh) xúc động: “Lúc đó khoảng 2h chiều. Lúc đó đông lắm, bác hỏi người dân ở đây làm được bao nhiêu một ngày, bọn tui cũng nói hết cho bác nghe. Sau này bác về rồi cho kênh thủy lợi, cho điện người dân thắp sáng…”.

Ngôi nhà khang trang của bà Trần Thị Tuấn
Ngôi nhà khang trang của bà Trần Thị Tuấn

“Nhờ có bác, người dân ở đây mới có cơm ăn áo mặc, mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Nếu mà bác không về đây, chắc có lẽ người dân ở đây còn khổ lắm, không có điện, không có nước, không có cơm ăn…”, bà Tuấn xúc động nói về Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Hàng xóm của bà Tuấn là ông Trần Quang Lâm (60 tuổi), là một trong 7 người trong thôn được chụp chung tấm hình với Tổng Bí thư Đỗ Mười lúc đó, nhớ lại: “Trước đây, cuộc sống của người dân ở đây khó khăn, đói nghèo. Lúc đó bác về cho điện, nước nên cuộc sống nhân dân vươn lên, xóa đói giảm nghèo. Cũng nhờ ơn bác, không biết lấy gì để cảm ơn tấm lòng của bác đối với người dân chúng tôi ở đây”.

Hiện bà Tuấn sống cùng con trai
Hiện bà Tuấn sống cùng con trai

Ông Nguyễn Phước Phẩm – nguyên Phó Chủ tịch xã Quế Minh – lúc đó tháp tùng Tổng Bí thư Đỗ Mười xuống thăm người dân. Ông chia sẻ, khi đó Đảng bộ và người dân xã Quế Minh không tưởng tượng được nước tưới làm gì về được đến xã Quế Minh. Sau khi Tổng Bí thư Đỗ Mười về làm việc với xã thì vài năm sau, những cánh đồng cạn khô của xã đã có nước.

Người dân nói về bác Đỗ Mười

Nước từ đâu về, ông Phẩm cho hay, nước dẫn từ hồ Việt An cách xã khoảng 8km. Nhờ chỉ đạo của Tổng Bí thư Đỗ Mười mà vài tháng sau đó, đoàn khảo sát ở trên về phóng tuyến, mở kênh dẫn nước từ hồ chứa nước Việt An đưa về xã. Có nước tưới, bà con chuyển đổi cây trồng, thâm canh tăng vụ, cuộc sống khá dần lên.

Nước và điện là hai điều kiện cơ bản để người dân thoát nghèo. Sau khi có nước tưới, vài năm sau điện cũng đã được kéo về cho người dân Quế Minh, cuộc sống thay đổi, Quế Minh không còn được coi là xã nghèo nhất nước nữa. Người dân cho rằng, đó là nhờ công ơn của bác Đỗ Mười.

Cuộc sống vợ chồng ông Trần Quang Lâm hiện đã đủ đầy. Nhà có cặp bò, vài sào ruộng, không còn thiếu ăn như trước nữa. Trong ảnh: Vợ chồng ông Lâm phơi lúa và cho vào bao cất trữ cho mùa mưa bão
Cuộc sống vợ chồng ông Trần Quang Lâm hiện đã đủ đầy. Nhà có cặp bò, vài sào ruộng, không còn thiếu ăn như trước nữa. Trong ảnh: Vợ chồng ông Lâm phơi lúa và cho vào bao cất trữ cho mùa mưa bão

Trong cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Quế Sơn có nêu rõ: “Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với huyện Quế Sơn, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 1993, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và Chính phủ như Trần Đức Lương, Nguyễn Công Tạn và Tổng Bí thư Đỗ Mười đã lần lượt về thăm huyện và xã Quế Minh để kiểm tra tình hình đói nghèo, từ đó có những chỉ đạo sâu sát, thực tế, giúp địa phương tìm cách khắc phục khó khăn, đưa nhân dân từng bước thoát nghèo. Đây có thể được xem như là một cột mốc lịch sử quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội”.

Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Quế Minh - Nguyễn Phước Tâm – chia sẻ, hiện Quế Minh không còn được gọi với cái tên “xã nghèo nhất nước” nữa mà cuộc sống của người dân đã ổn định, ai cũng có cơm ăn áo mặc và từng bước làm giàu, không còn hộ nghèo đói như trước đây.

Sau khi hay tin bác Đỗ Mười qua đời, người dân xã Quế Minh rất thương tiếc. Bà Trần Thị Tuấn cho hay, người dân ở đây muốn gửi nén hương viếng bác Mười mới thỏa lòng, nhưng quá xa. Toàn dân ai cũng thương tiếc bác.

Ông Nguyễn Phước Phẩm cũng chia sẻ, ông cũng đã nói với huyện, tỉnh bằng cách nào đó để người dân Quế Minh viếng hương, chia buồn với gia đình bác Mười.

Công Bính