PhotoStory

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị

(Dân trí) - Hàng trăm người dân Sài Gòn đội nắng, xếp hàng từ sáng đến quá trưa để được vào siêu thị mua lương thực, thực phẩm. Dưới nắng nóng gay gắt, nhiều người mệt mỏi ngồi bệt xuống mặt đường.

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 1

Trưa 21/8, hàng trăm người dân đổ về siêu thị Big C (đường Tô Hiến Thành, quận 10, TPHCM) để mua thực phẩm. Nhiều người đội nắng suốt 3 giờ đồng hồ để chờ được vào siêu thị.

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 2

Từ sáng, hàng trăm người dân xếp hàng dài từ ngoài cổng trước vào tới khu vực cửa sau của Big C. Giữa trưa nắng, nhiều người vẫn kiên trì chờ suất để vào mua thực phẩm.

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 3

Trời nắng khá gắt, nhiều người dùng áo khoác, dù, bìa giấy để che nắng tạm.

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 4
Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 5

Thời gian chờ đợi dưới nắng nóng quá lâu nhiều bà con phải tìm các điểm râm mát để ngồi tránh nóng. 

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 6

Trong khi đó, một số người dân sợ mất chỗ khi rời đi, đành ngồi tại chỗ để chờ tới lượt vào mua đồ. Càng về trưa, lượng người đổ dồn về siêu thị càng đông.

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 7

Người dân dùng dép, bìa giấy, gạch để đặt làm vật "thế thân", đặt giữ chỗ trong khi đi ngồi tránh nắng bên vỉa hè. 

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 8

Chị Hoàng Thị Thúy Loan (ngụ quận 5) cho biết, đã ngồi chờ từ sáng, hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể vào mua hàng vì người xếp hàng quá nhiều.

"Nghe nói sắp siết chặt giãn cách, người dân không được ra đường nữa, sợ thiếu lương thực cho gia đình nên tôi cũng đi mua một ít về dự trữ. Mấy siêu thị gần nhà cũng rất đông người, tôi tưởng qua đây sẽ dễ mua đồ hơn, nhưng cũng đông không kém. Giờ nắng quá, phải xếp dép ngồi chờ, hy vọng vẫn còn đồ để mua" - chị Loan hi vọng.

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 9

Anh Dương Quốc Đạt (ngụ quận 10) cùng bạn chờ hơn 2 giờ đồng hồ để vào Big C mua thực phẩm, phải dùng bìa giấy để che nắng. 

"Xếp hàng lâu lắm rồi mà chưa tới lượt, chờ người bên trong mua xong mới được vào, mà phía trước vẫn còn xếp hàng dài lắm, không biết khi nào mới tới lượt" - anh Đạt ngao ngán.

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 10

Sau nhiều giờ xếp hàng, nhiều người đã mua được thực phẩm cần thiết. Đa số đều gom mua các loại hàng như rau, củ quả,, thịt, đồ ăn liền, các đồ đóng gói...

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 11

Muốn vào mua hàng, người dân bắt buộc phải khai báo y tế và ghi phiếu đăng kí vào siêu thị. 

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 12

Càng về trưa, lượng người dân đổ về càng đông, hàng trăm người vẫn xếp hàng dài chờ tới lượt vào siêu thị bên ngoài cổng.

Người dân Sài Gòn lót dép, đội nắng nhiều giờ liền để giữ chỗ vào siêu thị - 13

Trước tình trạng người dân chờ đợi, xếp hàng dài ở các siêu thị, cửa hàng, lãnh đạo Sở Công thương TPHCM khẳng định sẽ cố gắng hết sức cung ứng đầy đủ hàng hóa, thực phẩm cho người dân. "Không có chuyện đóng cửa hết các siêu thị, điểm bán hàng. Kể cả trong trường hợp bất đắc dĩ, chính quyền cũng sẽ có trách nhiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân", một lãnh đạo Sở Công thương cho biết.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4