1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn

(Dân trí) - Mưa ít nắng nhiều, nước ở các hồ thủy lợi cạn kiệt, đồng khô nứt nẻ, đồng cỏ cháy khô vàng… Đó là tình cảnh mà người nông dân Ninh Thuận đang phải đối mặt trong những ngày đầu năm này.

Lượng mưa năm 2019 ở Ninh Thuận không nhiều. Từ đầu năm đến nay cũng không mưa nên dù chỉ mới bước vào thời điểm đầu mùa khô nhưng lượng nước tích trữ các hồ thủy lợi tại đây đang dần cạn kiệt, gây ra tình trạng hạn cục bộ đang tại một số địa phương.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, mực nước tại 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh hiện chỉ ở mức 61 triệu m3, đạt chưa đến 1/3 tổng dung tích thiết kế.

Trong đó, hiện chỉ có 2 hồ chủ động được nước; 6 hồ có thể cung cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi và một phần diện tích đất canh tác cho giá trị kinh tế cao; còn lại 13 hồ chứa hầu như đã cạn kiệt, không đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Do không đủ nước tưới tiêu nên hiện toàn tỉnh đã có trên 7.800 ha đất phải ngưng sản xuất, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Đó là chưa kể mấy tháng tới dự báo sẽ còn nắng hạn nhiều hơn, các hồ thủy lợi không có nguồn bổ sung thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nhiều.

Dưới đây là những hình ảnh người nông dân Ninh Thuận đang quay cuồng chịu đựng đợt nắng hạn khủng khiếp ngay những ngày đầu năm:

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 1

Nắng hạn kéo dài, không có cỏ tươi, những đàn bò đành phải ăn cỏ khô trên những cánh đồng cỏ cháy nắng

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 2
Người chăn cừu cũng vất vả hơn trước vì phải chăn thả cừu ở nơi xa hơn để mong có cỏ tươi
Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 3

Cừu dê đói cỏ tươi.

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 4
Không có nước, nhiều diện tích lúc phải thu hoạch khi lúa vẫn còn xanh, khiến giảm năng suất hơn một nửa so với bình thường. Người nông dân lỗ vốn.
Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 5

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh- thôn Nha Húi- xã Mỹ Sơn- huyện Ninh Sơn buồn rầu cho biết: “Trồng 1 sào lúa, mà thu hoạch lên chưa được 400kg.”

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 6

Những con mương dẫn nước không có nước

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 7
Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 8

Nhiều diện tích bị bỏ hoang không thể canh tác

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 9
Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 10

Hồ Phước Trung dung tích hơn 2,3 triệu m3 nước, cung cấp nước cho 3 xã lân cận

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 11
Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 12

Nhưng đến ngày 20/2, chỉ còn gần 83.000m3 nước, cách mực nước chết chỉ tầm 20cm

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 13
Hồ trơ đáy, đất khô cằn nứt nẻ
Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 14

Với mực nước rất thấp, một số người dân tranh thủ đến đây lội nước đánh bắt cá.

Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 15
Người dân Ninh Thuận quay cuồng trong cơn nắng hạn - 16

Rừng núi tại xã Phước Trung - huyện Bác Ái đều là màu vàng của cây khô, cỏ cháy

Hải Bình