1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội

Khánh Hồng

(Dân trí) - Người dân đi xe máy về quê khi đến địa phận Đà Nẵng đã được các nhóm thiện nguyện tại thành phố miền Trung huy động xe khách chở về với điểm dừng cuối là Hà Nội.

Chiều 9/10, hai chuyến xe đầu tiên chở người dân từ Trạm trung chuyển hầm Hải Vân (TP Đà Nẵng) về Nghệ An, Thanh Hóa do các nhóm tình nguyện ở Đà Nẵng tổ chức đã khởi hành.

Người dân được hỗ trợ là những trường hợp đi xe máy từ các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê ở các tỉnh phía Bắc, đi qua địa phận TP Đà Nẵng.

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội - 1

Người dân đi xe máy từ miền Nam về quê ngồi chờ tại trạm trung chuyển hầm Hải Vân chuẩn bị lên xe ô tô về quê (Ảnh: Khánh Hồng). 

Anh Trần Đình Quốc Khương - Trưởng nhóm Tình nguyện trẻ Đà Nẵng cho biết, dự kiến, mỗi ngày sẽ tổ chức 5 chuyến xe khách loại 45 chỗ đưa bà con về quê.

Những người được đi xe khách về quê là những người ở các địa phương từ Nghệ An trở ra, điểm cuối là Hà Nội. Bên cạnh việc lo xe khách chở người, nhóm Tình nguyện trẻ Đà Nẵng còn bố trí xe tải chở xe máy của người dân.

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội - 2

Con gái anh Lăng Đình Giang (sinh năm 1995, quê Nghệ An) mới được hơn một tháng tuổi nhưng cũng phải cùng bố mẹ về quê bằng xe máy (Ảnh: Khánh Hồng). 

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội - 3

Người dân trước khi lên xe ô tô đều phải test kháng nguyên SARS-CoV-2 (Ảnh: Khánh Hồng). 

Tại Hà Nội, nhóm cũng đã liên hệ được một hội tình nguyện khác tại đây để hỗ trợ người dân về các tỉnh khác phía Bắc.

Người dân trước khi lên xe về quê đều được test nhanh, được trang bị đồ bảo hộ đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

Anh Lăng Đình Giang (SN 1995, quê Nghệ An) chở vợ và con gái mới hơn một tháng tuổi từ Bình Dương về quê vui mừng khi được đi xe ô tô trong chặng đường tiếp theo, sau chặng đường ngàn cây số chạy xe máy từ miền Nam về giữa miền Trung.

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được nhóm thiện nguyện chở về nhà

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội - 4

Để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, người dân được trang bị đồ bảo hộ (Ảnh: Khánh Hồng).

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội - 5

Một cô gái thể hiện niềm vui khi sắp được về nhà (Ảnh: Khánh Hồng). 

Anh Giang cho biết, ở TPHCM, anh làm thợ đóng cốt pha, còn vợ anh làm công nhân may mặc. Dịch bệnh, 2 vợ chồng thất nghiệp. Vợ anh mới sinh được con được hơn một tháng nhưng cả nhà cũng đành chạy xe máy về quê vì trong người không còn đồng nào.

Theo anh Giang, do con gái còn nhỏ nên đi đường khá vất vả. Thỉnh thoảng anh phải dừng xe để pha sữa cho con vì mẹ không đủ sữa nên đi chậm hơn so với mọi người.

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội - 6

Nhóm Tình nguyện trẻ rà soát kỹ danh sách bà con trước khi cho họ lên xe (Ảnh: Khánh Hồng).

Đang chuẩn bị lên xe ô tô để về quê, chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1997, quê Thanh Hóa) không giấu được niềm vui khi đường về nhà sẽ nhanh hơn và đỡ vất vả, nguy hiểm hơn so với những ngày chạy xe máy vừa qua.

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội - 7

Người dân được trả kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên xe (Ảnh: Khánh Hồng). 

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội - 8

Dự kiến, mỗi ngày nhóm Tình nguyện trẻ Đà Nẵng sẽ bố trí 5 xe khách loại 45 chỗ chở người dân về quê (Ảnh: Khánh Hồng).

Người dân đi xe máy hồi hương qua Đà Nẵng được chở về Hà Nội - 9

Bên cạnh bố trí xe chở người, nhóm Tình nguyện trẻ Đà Nẵng còn bố trí xe tải chở xe máy và hành lý của người dân (Ảnh: Khánh Hồng).

Chị Hương sống cùng mẹ ruột, chồng và con trai 16 tháng tuổi ở Đồng Nai. Chồng chị chạy xe ôm công nghệ, còn chị Hương đi bán hàng rong. Chuyến hồi hương lần này chỉ có 3 mẹ con bà cháu, chồng chị Hương vẫn tiếp tục bám trụ lại Đồng Nai.

"Vì là phụ nữ nên chúng tôi không thể đi nhanh và chạy liên tục như đàn ông được. Đi được một đoạn là phải dừng xe nghỉ. Cả nhà xuất phát từ sáng 5/10 mà hôm nay mới ra đến Đà Nẵng. Bây giờ được mọi người dùng xe ô tô chở về quê, chúng tôi rất mừng. Vậy là chúng tôi sắp được về nhà rồi", chị Hương chia sẻ.

Được biết, tại trạm trung chuyển hầm Hải Vân có hai nhóm tình nguyện tổ chức đưa người dân từ miền Nam về quê, trong đó, người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ được ưu tiên bố trí xe về trước.