Người dân ĐBSCL “hả hê” đón cơn mưa lớn

(Dân trí) - Người dân các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre trưa nay (16/5) “hả hê” với cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống sau nhiều tháng trời nắng nóng gay gắt.

Mưa lớn ở Bạc Liêu. (Video: Huỳnh Hải)

Ghi nhận của PV Dân trí ngày 16/5, sau buổi sáng nắng nóng, đến khoảng 12h trưa, bầu trời Bạc Liêu bất ngờ kéo mây đen kèm theo sấm sét. Đến khoảng 12h30, trời đổ cơn mưa lớn khiến người đi đường không kịp trở tay.

Bầu trời Bạc Liêu kéo mây đen khoảng 12h trưa nay.
Bầu trời Bạc Liêu kéo mây đen khoảng 12h trưa nay.

Nhiều người đi xe máy, xe đạp trên đường phải chạy vào các quán ăn uống, nhà dân để trú mưa. Dù cơn mưa khiến việc đi lại bất tiện nhưng ai cũng vui bởi đây là cơn mưa “vàng” giúp thời tiết mát dịu sau hàng tháng qua nắng nóng gay gắt.

Người dân ĐBSCL “hả hê” đón cơn mưa lớn - 2

Người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Bạc Liêu cho biết, cả mấy tháng qua, buổi ngày trời nóng khủng khiếp, có lúc đến 35- 36 độ C. “Sinh hoạt đời sống trong thời tiết oi bức khó chịu lắm. Ăn cơm cũng chẳng vô, chỉ uống nước là chính. Buổi trưa thì ngủ không được, nằm xuống là mồ hôi vã ra như tắm”, một người dân ở huyện Vĩnh Lợi nói.

Cơn mưa như trút nước kéo dài hơn nửa giờ mới bớt.
Cơn mưa như trút nước kéo dài hơn nửa giờ mới bớt.

Ông Khanh (ngụ thị xã Giá Rai) cho biết, mấy ngày qua trời nóng, tội nhất là mấy cháu nhỏ cứ vào buổi đêm là khó ngủ. Những hôm này mất điện thì cha mẹ, ông bà phải thức quạt bằng quạt giấy đến bở hơi tai để cho tụi nhỏ ngủ yên giấc. “Hôm nay mưa lớn ai cũng mừng lắm. Thời tiết mát lại, không chỉ sinh hoạt dễ thở mà cây cối cũng có nước để sống”, ông Tuấn chia sẻ.

Nhiều người dân cũng cho biết, trời nóng nên việc sử dụng điện cũng tăng cao hơn khi phải sử dụng quạt máy, máy lạnh, tủ lạnh,… liên tục. Họ mong sau cơn mưa hôm nay sẽ bước vào mùa mưa để cân đối được đời sống sinh hoạt.

Người dân tận dụng mưa lớn, lấy nhiều đồ để hứng nước dùng trong sinh hoạt.
Người dân tận dụng mưa lớn, lấy nhiều đồ để hứng nước dùng trong sinh hoạt.

Qua quan sát của PV, tận dụng trời mưa lớn như trút nước, nhiều người dân đã lấy thau, xô, lu hứng nước để có thể dùng trong sinh hoạt.

Cơn mưa kéo dài gần 1 giờ đồng hồ trưa nay khiến người dân hết sức “hả hê”, sung sướng. Ghi nhận thêm cho đến 14h chiều, trời vẫn còn lất phất mưa nhỏ, thời tiết trở nên mát lạnh hẳn.

Mưa lớn xuất hiện tại Sóc Trăng trưa nay 16/5.
Mưa lớn xuất hiện tại Sóc Trăng trưa nay 16/5.

Tại Sóc Trăng, khoảng 12h45 phút trưa ngày 16/5, người dân cũng phấn khởi đón cơn mưa "vàng" lớn sau nhiều tháng nắng hạn. Nhiều tuyến đường ngập nước, không khí mát mẻ khiến người dân được hạ nhiệt, giảm bớt căng thẳng sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.


Nhiều tuyến đường ngập nước sau cơn mưa.

Nhiều tuyến đường ngập nước sau cơn mưa.

Tại Bến Tre, cơn mưa kéo dài hơn 30 phút dù làm gián đoạn việc kinh doanh, buôn bán nhưng ai cũng vui vẻ, sung sướng.

Những vườn cây ăn trái được “giải cứu” sau thời dài dài bị nước mặn xâm nhập. Ông Nguyễn Văn Nam, ngụ xã Mỹ Thạnh An (TP Bến Tre, Bến Tre) hồ hởi: “Mấy công bưởi da xanh của tôi mấy tháng qua bị khát, giờ có trận mưa lớn quý hơn vàng như thế này sẽ được giải cứu rồi. Mấy ngày trước ở đây chỉ có đám mưa lất phất chẳng thấm vào đâu, đám mưa hôm nay mới thật sự cứu vườn cây của người dân”.

Cơn mưa vàng ở Bến Tre sáng 16/5
Cơn mưa "vàng" ở Bến Tre sáng 16/5

Một số vùng ven biển như: Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại mưa giúp độ mặn trong nước giảm. Người dân nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng mới bắt đầu thả nuôi sau thời gian bỏ ao vì độ mặn quá cao.

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua tại tỉnh Bến Tre làm cho 98.000 hộ dân với 400.000 người thiếu nước ngọt; hàng chục ngàn ha lúa, cây ăn trái bị thiệt hại. Toàn tỉnh có 162/164 xã, phường bị nước mặn xâm nhập... Vì vậy, những cơn mưa đầu mùa không chỉ giúp người dân có nước sinh hoạt mà còn góp phần giải cứu diện tích cây ăn trái, hoa màu của bà con.

Huỳnh Hải - Bạch Dương - Minh Giang