Quảng Ngãi:

Ngư dân tố bị lực lượng có vũ trang nước ngoài cướp tài sản

(Dân trí) - “Khi áp sát tàu cá, bọn chúng thả ca nô cùng lực lượng có trang bị súng, dao nhảy lên tàu khống chế chúng tôi. Sau khi dồn ngư dân lên mũi tàu, bọn chúng lấy 2 tạ cá, 50 tấm lưới và chặt phá nhiều tấm lưới khác. Chúng còn bắt thuyền trưởng về tàu của chúng ép lăn tay...”, ngư dân Phạm Bạo kể lại.

Vào ngày 23/3, tàu cá QNg 90319-TS do ngư dân Phạm Nguyên (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân về cập cảng và trình báo với Đồn Biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) việc bị tàu nước ngoài cướp phá tài sản.

Lực lượng biên phòng đang kiểm tra số lưới bị chặt phá.
Lực lượng biên phòng đang kiểm tra số lưới bị chặt phá.

Theo tường trình của thuyền trưởng Phạm Nguyên, chiều ngày 3/3, tàu cá QNg 90319-TS xuất bến vươn ra Hoàng Sa hành nghề lưới rê. Đến 14h ngày 6/3, tàu cá QNg 90319-TS cùng tàu cá QNg 90811-TS (do ngư dân Phạm Cảnh làm thuyền trưởng) đánh bắt hải sản ở tọa độ 16’21 độ Bắc - 112’30 độ Đông, gần khu vực đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Trong lúc đang hành nghề, bất ngờ xuất hiện tàu nước ngoài màu xám, mang số hiệu 46106 tiến đến tàu cá với tốc độ rất nhanh.

“Bọn chúng điều khiển ca nô với lực lượng mang súng, dao rồi nhảy lên tàu khống chế chúng tôi. Khi dồn ngư dân về phía mũi tàu, chúng lục soát khắp nơi, chụp hình, quay phim và lấy 2 tạ cá cùng 50 tấm lưới rê. Sau đó, bọn chúng bắt tôi cùng thuyền trưởng Phạm Cảnh lên tàu màu xám của họ, ép chúng tôi lăn tay rồi thả về lại tàu cá và bỏ đi”, thuyền trưởng Phạm Nguyên cho biết.

Mất sạch sau khi bị cướp phá tài sản, thuyền trưởng Phạm Nguyên cùng 7 ngư dân ở lại Hoàng Sa, tiếp tục đánh bắt mong bù lại phí tổn.

Ngư dân Phạm Bạo - thuyền viên tàu cá QNg 90319-TS chia sẻ: “Sau khi sự việc xảy ra, anh em thống nhất ở lại hành nghề và giữ biển, chứ đi về mà bù lỗ thì vợ con đói luôn. Dù bọn chúng có cướp bao nhiêu lần nữa, chúng tôi vẫn quyết bám biển quê hương Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng”.

Hồng Long