Hà Tĩnh:

Nghi vấn hai mẹ con nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

(Dân trí) - Sáng sớm nay 27/3, người dân phát hiện bên lan can cầu Bến Thủy (cũ) có hai đôi dép, một chiếc xe đạp cũ và chiếc điện thoại di động.

Rất nhiều người đi đường đứng lại xem sự việc trên cầu Bến Thủy.
Rất nhiều người đi đường đứng lại xem sự việc trên cầu Bến Thủy.

Người dân đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng TP Vinh, Nghệ An điều tra. Lần theo danh bạ có trong điện thoại, cơ quan chức năng đã liên lạc được với gia đình chủ nhân chiếc điện thoại.

Theo thông tin ban đầu, nghi có hai người đã nhảy cầu Bến Thủy xuống sông Lam tự vẫn, là chị Đ.T.T. (SN 1970) và con là Đ.V.T. (SN 1990), ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Người thân nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thuê người tìm kiếm. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày vẫn chưa hề có tung tích gì của mẹ con chị T.

Thi thể nạn nhân xấu được đưa lên bờ nhưng không có người nhận.
Thi thể một phụ nữ được phát hiện ở sông Lam đoạn qua xã Xuân Hồng. (Ảnh: Hà Vân)

Đến trưa ngày 27/3, tại khu vực hạ lưu sông Lam xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, ông Nguyên Đình Bé trong lúc đi làm đồng đã phát hiện xác một phụ nữ dạt vào bên bờ sông.

Bước đầu xác định thi thể không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, phán đoán người phụ nữ bị chết đuối hoặc tự tử. Nạn nhân không có giấy tờ tùy nhân nên chưa được xác định nhân thân. Công an huyện Nghi Xuân đã thông báo để người nhà nạn nhân chị T. nói trên đến nhận dạng nhưng gia đình xác nhận thi thể không phải là chị T.

Được biết, gia đình chị T. thuộc diện khó khăn. Chồng chị làm nghề chài lưới ven sông Lam, bản thân chị đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Gia đình chị ngày càng túng quẫn khi đứa con thứ 3 là cháu Đ.V.T. bị tai nạn chấn thương sọ não. Thương con nhưng vì không có tiền nên dù cháu chưa khỏi bệnh, gia đình vẫn phải cho cháu ra viện.

Con ốm nặng, món nợ 120 triệu đồng nằm ngoài khả năng chi trả, tạo áp lực nặng nề cho vợ chồng chị. Tối ngày 26/3, chị T. nói với chồng là đưa cháu T. lên Nghĩa Đàn thăm con gái rồi mất tích luôn từ đó, người nhà không thể liên lạc được. Trong lúc mọi người đang ráo riết đi tìm thì nhận được thông tin về chiếc xe đạp, đôi dép và điện thoại. Vì vậy gia đình nghi vấn mẹ con chị T. đã nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn.

Đến 20h hôm nay, dù cơ quan chức năng cùng người nhà tìm kiếm cật lực nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích nạn nhân.

Ông Hà, Trưởng Công an xã Nghi Xuân cho biết: "Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ chị T. có nhảy cầu hay không. Song đến thời điểm này vẫn chưa có tin tức gì về mẹ con chị này".

Nguyễn Duy - Hà Vân