1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Nghẹt thở cảnh cậu bé ngã xuống hồ cá, suýt rơi vào tay "tử thần"

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tới khu vực ao nhà hàng xóm chơi một mình, cậu bé 13 tuổi không may trượt chân rơi xuống và chới với vật lộn dưới hồ nước. Rất may mắn chủ hồ kịp phát hiện, nhảy xuống ứng cứu cháu bé kịp thời.

Video ghi lại cảnh cậu bé 13 suýt chết đuối dưới hồ cá và may mắn được cứu kịp thời (Video: Camera an ninh).

Trên mạng xã hội Facebook vừa lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cháu bé ra nghịch ở gần hồ cá một mình. Sau đó, cháu bé bị trượt chân xuống dưới hồ rồi tìm cách leo lên mãi không được.

Nghẹt thở cảnh cậu bé ngã xuống hồ cá, suýt rơi vào tay tử thần - 1

Cậu bé may mắn được cứu sống kịp thời (Ảnh: Trích xuất camera).

Trong khi đang tìm cách thoát thân, cháu bé không may sa vào chỗ nước sâu, khiến cả người bị chìm xuống. Cháu bé rất hoảng loạn. Đến khi cháu gần chìm hẳn thì chủ vườn phát hiện nhảy xuống cứu cháu kịp thời.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Đa số mọi người đều thở phào và cho rằng cậu bé quá may mắn khi được người lớn cứu rất kịp thời.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Đinh Thanh Nhị (57 tuổi, ngụ xã Ea Tar, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) xác nhận, đoạn clip trên được trích xuất từ camera an ninh tại vườn của gia đình.

Ông Nhị cho biết, ngay trong sáng nay (18/8), gia đình, bà con của cháu A. (13 tuổi, ngụ cùng xã) đã đến nhà ông để cảm ơn vì đã cứu sống cháu A. giữa lằn ranh sinh tử.

Theo ông Nhị, vào chiều 16/8, cháu A. đã một mình đi vào khu vực hồ cá tại vườn của gia đình ông để chơi và không may rơi xuống hồ. Lúc này, ông đi cắt cỏ để cho cá ăn thì phát hiện đầu của cháu A. nhô lên trên mặt nước nên nhảy xuống đưa lên bờ và sơ cứu.

"May mắn là lúc này cậu bé vẫn chưa chìm hẳn, nếu chìm rồi thì tôi không thể thấy để mà cứu nữa rồi", ông Nhị kể lại.

Khi được đưa lên bờ, cháu A. đã bất tỉnh nên ông Nhị hô hoán người con trai gần đấy tới hỗ trợ, dốc người cháu xuống đất để cho nước trong người ra ngoài. Sau một vài phút, cậu bé đã tỉnh lại và một lúc sau mới hoàn hồn trở lại.

Cũng theo ông Nhị, khu vực hồ cá của gia đình ông rộng 150 m2 sâu tới 3 m. Trước đây, gia đình ông thường xuyên bị người lạ vào câu cá trộm nên ông bắt camera an ninh thì tình trạng này giảm hẳn.

"Khi thấy cậu bé sắp chết đuối tôi hoảng quá nhảy xuống cứu không kịp nghĩ gì nhiều. May mắn nhất là cháu bé giữ được mạng sống", ông Nhị nói.

Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra hơn 40 vụ trẻ em đuối nước. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ hè, các em nhỏ thường tập trung chơi đùa ở ao, hồ, sông, suối... không được người lớn trông coi nên xảy ra nhiều sự việc đau lòng.