1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Ngày Tết, dịch vụ chụp hình ven sông Hàn “bội thu”

(Dân trí) - Vẻ đẹp thơ mộng của lề đường Bạch Đằng và cầu quay sông Hàn đầu xuân đã thu hút hàng nghìn người dân TP Đà Nẵng đến đây vui chơi, giải trí kéo theo dịch vụ chụp hình lấy liền ở đây được mùa “bội thu”.

Theo quan sát của PV Dân trí, có đến hàng chục “nhiếp ảnh gia” chuyên chụp hình lưu niệm sẵn sàng túc trực 24/24 trên cầu sông Hàn, vỉa hè đường Bạch Đằng hoặc ở dưới chân cầu với các biển quảng cáo rầm rộ “chụp hình lấy liền sau 1 phút”, “chụp hình sáng, rõ, đẹp”… để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của các bạn trẻ đi chơi đầu năm, người đi đường, các em nhỏ.
 
Ngày Tết, dịch vụ chụp hình ven sông Hàn “bội thu” - 1
Chuẩn bị hành nghề
 
Một kiểu hình chụp nhanh ở đây có giá khoảng từ 20.000 - 25.000 đồng/tấm. Mặc dù lực lượng khá đông đảo nhưng mỗi ngày các “nhiếp ảnh gia” ở đây cũng chụp được ít nhất 70 đến 80 tấm, nếu “nhiếp ảnh gia” nào may mắn thì có thể chụp trên 150 kiểu ảnh cho khách hàng.
 
Ngày Tết, dịch vụ chụp hình ven sông Hàn “bội thu” - 2
Các em nhỏ được bố mẹ cho chụp hình để làm kỷ niệm
 
Anh Nguyễn Minh Tiến (38 tuổi), một thợ chụp hình lâu năm trên cầu quay sông Hàn cho biết: “Làm nghề nhiếp ảnh dạo này vào những ngày lễ, tết mới làm ăn được. Tết năm nay lượng khách đến vui chơi và chụp hình ở cầu sông Hàn khá đông, đặc biệt ngày mùng 3 Tết, trời Đà Nẵng có nắng ấm nên anh em chụp hình ở đây nếu ai gặp may thì chụp được khoảng trên 100 tấm, ít thì cũng được năm bảy chục tấm”.
 
Ngày Tết, dịch vụ chụp hình ven sông Hàn “bội thu” - 3
Chụp hình lấy nhanh là một trong những dịch vụ ăn khách tại TP Đà Nẵng đầu xuân
 
Tranh thủ lúc không có khách, chúng tôi gặp anh Nguyễn Viết Phụng, cũng là một “thợ ảnh” lâu năm ở đây. Anh Phụng tâm sự: “Mấy ngày tết, dù vất vả mấy cũng cố gắng làm chứ đến mùng 8 tết người dân ăn tết xong thì bọn tôi cũng nghỉ theo, lấy đâu ra người mà chụp hình”.
 
Ngày Tết, dịch vụ chụp hình ven sông Hàn “bội thu” - 4
Hầu như ai đến bờ sông Hàn đầu năm cũng chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm vì phong cảnh đẹp
 
Theo anh Phụng, ngày thường ở khu vực này chỉ có khoảng trên 10 thợ chụp hình kiếm sống nhưng đến ngày lễ, Tết hoặc trong hai đêm của cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế hàng năm của Đà Nẵng, lực lượng thợ chụp ảnh lấy liền “hành nghề” khá đông, có lúc lên đến khoảng 50 người.
 
Ngày Tết, dịch vụ chụp hình ven sông Hàn “bội thu” - 5
Mỏi chân đợi lấy ảnh
 
Mặc dù thợ chụp hình đông nhưng không ai dành khách của ai nên anh em không hề xảy ra xích mích mà còn chia sẻ nhau những lúc người này đông khách, người kia ít khách.
 
Ngày Tết, dịch vụ chụp hình ven sông Hàn “bội thu” - 6
“Nhiếp ảnh gia” mỏi tay bấm máy liên tục
 
Năm nay, thời tiết trong mấy ngày Tết ở Đà Nẵng khá đẹp nên những người chụp ảnh ở đây cũng “bội thu”. Nhiều thợ chụp hình cho biết, ngày thường mỗi ngày kiếm được dăm bảy chục, một trăm ngàn cũng khó nhưng những mấy ngày Tết, có khi may mắn thì các “nhiếp ảnh gia” ở đây kiếm cũng được trên dưới chục triệu đồng mỗi người trong dịp Tết.
 
Bạn Lê Mai Hương (22  tuổi, quận Sơn Trà) đi chơi cùng nhóm bạn, tâm sự: “Mỗi năm đến tết mới có điều kiện đi chơi cùng bạn bè rồi nhân tiện chụp vài tấm hình làm hình làm kỷ niệm đầu xuân. Cầu sông Hàn là điểm đi chơi quen thuộc của tụi em, đầu năm đến đây nếu không chụp vài kiểu thì thật là tiếc…”.
 
Ngày Tết, dịch vụ chụp hình ven sông Hàn “bội thu” - 7
Phút nghỉ giải lao của các “nhiếp ảnh gia sông Hàn”
 
Ngày Tết, dịch vụ chụp hình ven sông Hàn “bội thu” - 8
Giao ảnh cho khách

Viết Hảo - Công Bính