1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Ngạt nước, một cháu bé tử vong tại nhà trẻ

Sáng 7/6, cháu Quang Xuân Kỳ, 15 tháng tuổi, gửi tại trường Mẫu giáo Tư thục Bé Ngoan đã tử vong dù được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 tận tình cứu chữa. Đây là cháu bé thứ 2 bị tử vong liên quan đến các trường giữ trẻ trong vòng một tháng qua tại TPHCM.

Cháu Xuân Kỳ được trường Mẫu giáo Tư thục Bé Ngoan (số 6 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) đưa đi cấp cứu trưa 6/6 trong tình trạng bị ngất do ngạt nước.

 

Ông Nguyễn Quang Trọng, Trưởng Công an phường 3, quận Gò Vấp, cho biết, đã mời cô bảo mẫu Nguyễn Thị Thanh Trang, người trực tiếp chăm sóc cháu Xuân Kỳ, đến để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu.

 

Cô Trang khai nhận, lúc 11h ngày 6/6, cô đưa 3-4 cháu cùng tắm trong chậu rộng 60 cm, dài 100 cm, cao 20 cm. Tắm xong cho 1 cháu, cô dẫn đi thay đồ. Khi quay trở lại, cô thấy Xuân Kỳ đã nằm úp mặt xuống nước, ngạt thở. Ngay lập tức, cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

 

Theo Công an phường 3, quận Gò Vấp, trường Mẫu giáo Tư thục Bé Ngoan có giấy phép hoạt động do bà Vũ Thị Hương đứng tên. Hiện trường có 3 lớp, khoảng 70 cháu với 9 bảo mẫu, giáo viên. Cơ quan công an đang xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Xuân Kỳ. Trưởng Phòng Giáo dục quận Gò Vấp, bà Lê Thị Tại, cho biết, sau khi có kết luận điều tra của công an, phòng mới có cơ sở xử lý vụ việc.

 

Đây là cái chết thương tâm thứ 2 trong vòng hơn 20 ngày qua tại TPHCM liên quan đến các cơ sở giữ trẻ. Trước đó, ngày 10/5 tại nhà trẻ tư nhân (ở lầu 4, căn hộ tập thể 85 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5), cháu Trần Quốc Nhân, 10 tháng tuổi, đã tử vong do sặc cháo.

 

Bà Phạm Thị Hoa, 60 tuổi, chủ cơ sở, cho biết con gái bà là Phạm Thị Bích Thủy, 18 tuổi, đang đút cháo cho cháu Quốc Nhân, đến muỗng thứ 3 thì cháu bị sặc, ngưng thở. Bà Hoa đã vội vã đưa cháu Quốc Nhân đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu nhưng đã muộn.

 

Hai mẹ con bà Hoa mở dịch vụ giữ trẻ không phép từ năm 1999, hằng ngày trông coi khoảng 10 cháu bé từ 10 tháng tuổi trở lên. Công an quận 5, TPHCM, đã thụ lý vụ việc để điều tra làm rõ cái chết của cháu Quốc Nhân.

 

Theo Người Lao Động