1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Nạn tiếp thị “rởm”

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TPHCM xuất hiện một số người đã đến các hộ dân mời mua hoặc mời làm đại lý bán các loại hóa chất như: bột thông cống, men xử lý bể phôt, thuốc xử lý ruồi muỗi... Không ít người dân bị lừa bởi những nhân viên tiếp thị dởm này.

Chưa kịp trả lời, một người đàn ông vội dúi vào tay Phương Anh (trọ ở P.4, Q.Tân Bình)  hai gói Bio Phôt, nói: “Đây là chương trình xử lý vệ sinh chung của phường nên nhà nào cũng phải mua. Nếu không sử dụng sẽ bị phạt”. Mặc dù còn ngờ ngợ nhưng Phương Anh vẫn phải móc “hầu bao” ra mua với giá 75.000 đồng/2 gói.

 

Vẫn tại P.4, Q.Tân Bình, nhiều người dân ở các tuyến đường: Cộng Hòa, Thăng Long, Trường Sơn... cũng gặp tình trạng tương tự. Có phải đây là chủ trương của phường? Ông Lê Ngọc Khánh - cán bộ P.4 - nói: “Phường hoàn toàn không có chủ trương này. Đây chỉ là hình thức mượn danh của phường để gạt những người dân nhẹ dạ”.

 

Không chỉ mượn danh phường, những người tiếp thị “dởm” còn “treo đầu dê bán thịt chó”. Chị Lan Anh (Q.Bình Thạnh) kể: “Mới sáng sớm có một nhân viên nữ nói giọng Bắc tên Nguyễn Thị Huấn đeo thẻ nhân viên Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường (NCKT & QLMT) TPHCM đến mời mua ba gói men xử lý bể phôt và bột thông cống với giá 25.000 đồng/gói.

 

Thắc mắc tại sao trung tâm lại bán sản phẩm của Công ty Công nghệ hóa sinh (CNHS) VN thì nhân viên này trả lời: “Trung tâm là nhà phân phối sản phẩm này”. Một lần đi siêu thị, chị Lan Anh tình cờ phát hiện giá gói men kia chưa đến 20.000 đồng và bột thông cống chỉ 9.000 đồng/gói, nên gọi điện phản ánh lên Trung tâm NCKT & QLMT thì được biết không có ai tên Nguyễn Thị Huấn, đồng thời trung tâm có sản phẩm riêng chứ không bán hàng của công ty khác.

 

Không chỉ mời chào mua hàng, nhiều nhân viên tiếp thị dỏm còn mời gọi mở đại lý. Anh T.V.V. (P.7, Q.8) ấm ức kể lại: “Mới đây có bốn thanh niên (hai nam, hai nữ) đeo thẻ nhân viên Công ty CNHS VN (địa chỉ tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy,  Hà Nội) đến nhà tôi hỏi mướn mặt bằng để bán sản phẩm xử lý nước thải, thuốc diệt ruồi muỗi với giá 500.000 đồng/tháng.

 

Sau một hồi trao đổi, nhân viên nữ tên Nguyễn Thị Tân mời tôi làm đại lý. Ngoài số tiền 500.000 đồng hỗ trợ tiền điện cho bảng hiệu quảng cáo hằng tháng thì hưởng 10% giá trị sản phẩm bán ra. Ngoài ra, tôi còn được tặng tủ kính đựng sản phẩm với giá 400.000 đồng”. Bị cuốn hút bởi những lời “đường mật” và những điều khoản trong hợp đồng, anh V. đã đồng ý ký tên và gom số tiền 2.430.000 đồng để đổi lấy 75 gói: DW97, bột thông cống và fendona để được làm “ông chủ đại lý”.

 

Một tuần, hai tuần...  rồi ba tuần, chờ mãi nhưng chẳng thấy người của Công ty CNHS đâu, anh V. sinh nghi nên gọi vào số điện thoại di động ghi trong hợp đồng (không có số điện thoại bàn), đầu dây bên kia trả lời đợi thêm vài ngày nữa. Vì quá sốt ruột, anh liên tục gọi điện thúc giục, rốt cuộc nhận được câu trả lời: “Biết gọi di động là tốn tiền lắm không, anh đã bị lừa rồi”.

 

Trường hợp của anh V. không phải là cá biệt, qua điều tra chúng tôi phát hiện thêm nhiều trường hợp khác ở Bình Chánh, Tân Phú... bị lừa với những hợp đồng tương tự. Không chỉ ở TPHCM mà tại Bình Dương cũng có những nạn nhân như vậy.

 

Bà Nguyễn Thị Lan - giám đốc Trung tâm NCKT & QLMT - khẳng định: “Chúng tôi không có nhân viên tiếp thị nào mượn danh phường để ép buộc người dân mua hàng hoặc bán những sản phẩm khác. Nhân viên tiếp thị của chúng tôi đến liên hệ bán sản phẩm ở đâu cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện và thông qua chính quyền địa phương”. Trả lời về việc tại sao nhiều người bán hàng của công ty khác nhưng lại có hóa đơn của trung tâm, bà Lan nói: “Thời gian qua trung tâm phát hiện rất nhiều con dấu giả danh nghĩa của trung tâm”.

 

Một điều lạ là hầu hết những hợp đồng các khách hàng bị lừa mở đại lý mà chúng tôi thu thập được đều mang danh nghĩa của Công ty CNHS VN (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), có văn phòng đại diện tại TPHCM ở 1/10 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình (thực chất đây là địa chỉ của Trung tâm NCKT & QLMT TPHCM),  bà Lan bức xúc: “Chính vì vậy mà rất nhiều người bị lừa đã liên tục đến trung tâm trút giận”.

 

Về phía chi nhánh Công ty CNHS VN tại TPHCM (29 Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình), bà Nguyễn Thu Hương - trưởng chi nhánh - cho biết: “Những hợp đồng làm đại lý đều không đủ cơ sở pháp lý vì không có con dấu. Đó chỉ qua là những tờ văn bản thường, ai soạn thảo cũng được”. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Năm - giám đốc Công ty CNHS VN tại Hà Nội - nói: “Theo qui định của công ty, tất cả nhân viên của chi nhánh chỉ liên hệ để giới thiệu bán lẻ sản phẩm. Việc nhiều người tự xưng là nhân viên công ty để mời khách hàng làm đại lý là một hình thức lừa đảo”.              

 

Theo Quang Khải

Tuổi Trẻ