1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nạn nhân lọt hố công trình bị vỡ thận

(Dân trí) - “Nếu bệnh nhân không vào viện để mổ kịp thời thì rơi vào tình trạng sốc mất máu, nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Võ Duy Điền, Khoa Ngoại - Tổng quát BVĐK khu vực Thủ Đức, TPHCM cho biết về trường hợp nạn nhân bị lọt hố công trình.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi-dan-giai-cuu-nhan-vien-nha-sach-lot-xuong-ho-cong-trinh-944427.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Người dân giải cứu nhân viên nhà sách lọt xuống hố công trình</b></a>

Như đã đưa tin, nạn nhân là anh Phạm Thế Cường (42 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), nhân viên nhà sách Thủ Đức, bị tai nạn lọt hố công trình đang thi công thuộc dự án đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi- Vành đai ngoài (nay là đường Phạm Văn Đồng).

Anh Cường được đưa vào cấp cứu, phẫu thuật khẩn cấp.

Anh Cường được đưa vào cấp cứu, phẫu thuật khẩn cấp.

Chị Nguyễn Tấn Kim Sơn, vợ nạn nhân Cường, kể lại, sau khi bị tai nạn lọt xuống hố công trình vào đêm 16/9, anh Cường đến Bệnh viện quận Thủ Đức kiểm tra thương tích và được xuất viện về nhà uống thuốc, theo dõiSuốt cả ngày và đến 17/9, anh Cường có biểu hiện đau đớn vùng bụng, không thể ăn ngủ.

Sáng sớm 18/9, chị Sơn đưa chồng vào BVĐKKV Thủ Đức cấp cứu. Chẩn đoán nạn nhân có nguy cơ thương tổn vùng bụng nên bệnh viện đã cho xét nghiệm, chụp CT… Kết quả xác định anh Cường bị các chấn thương rất nặng như vỡ mạch máu mạc treo ruột non, tụ máu sau phúc mạc, vỡ thận trái độ 3… Ngay sau đó nạn nhân đã được phẫu thuật khẩn cấp.

Chị Sơn thấp thỏm bên ngoài phòng mổ chờ tin chồng.

Chị Sơn thấp thỏm bên ngoài phòng mổ chờ tin chồng.

“Sau phẫu thuật bệnh nhân đã ổn. Tuy nhiên nếu gia đình không đưa vào bệnh viện kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng do sốc mất máu”, bác sĩ Điền cho biết.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tối 16/9, anh Cường cùng đồng nghiệp làm việc tại Nhà sách Thủ Đức đi giao hàng cho một người dân ở KP 3, phường Linh Tây. Trong quá trình đi bộ tìm nhà khách hàng, anh bị rơi xuống một hố công trình không có nắp đậy trên vỉa hè trước số nhà 51/2A đường 5, phường Linh Tây.

Nạn nhân Cường thời điểm vừa bị té xuống hố được người dân giải cứu.

Nạn nhân Cường thời điểm vừa bị té xuống hố được người dân giải cứu.

Người dân phản ánh, đơn vị thi công quá ẩu, khi để chiếc cống rộng và sâu hoắm đầy nước mà không che chắn, cảnh báo cẩn thận.

“Tôi cho rằng dù là tai nạn nhưng vẫn còn may mắn vì anh Cường được phát hiện, cứu kịp thời và nạn nhân là người lớn có thể tự cứu mình. Nếu là những đứa trẻ thì hậu quả đau lòng sẽ khó tránh”, một người dân chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Văn Đựng, Chủ tịch UBND phường Linh Tây cho biết: Đây là hố kỹ thuật trên vỉa hè thuộc dự án đường Phạm Văn Đồng đang thi công. Vụ việc đã được phường báo về UBND quận và sẽ làm việc với đơn vị liên quan để làm rõ cũng như giải quyết hậu quả tai nạn xảy ra với người dân.

Theo chị Kim Sơn (vợ anh Cường) thì dù tai nạn xảy ra đã 3 ngày và tình trạng sức khỏe của chồng chị đang diễn biến nặng nhưng gia đình chưa nhận được thăm hỏi của những đơn vị có liên quan, ngoài việc công an phường cử đại diện đến ghi nhận lời khai.

Vũ Lê