1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Nạn nhân dùng máu viết tên tố cáo hung thủ

(Dân trí) - Được chủ nhà cho nghỉ nhờ qua đêm, đối tượng lại trả ơn… bằng dao. Cắt cổ nạn nhân chưa chết, hung thủ còn kéo nạn nhân đập đầu vào tường. Nạn nhân đã dùng máu của mình để viết tên tố cáo hung thủ.

Rạng sáng ngày 8/12, người dân ở tổ 4, ấp Đông Hòa 1 (xã Đông Thành, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) bỗng choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Lạc Luốn. Khi mọi người kéo tới thấy cửa nhà ông Luốn khoá chặt bên trong nên người dân hè nhau phá cửa xông vào và phát hiện ông Luốn nằm trên vũng máu ở ngay bậc cửa chính. Cổ và đầu ông có những vết thương rất nặng, máu tuôn xối xả.

Nhận định hung thủ vẫn còn ở trong nhà nên người dân nhanh chóng bao vây toàn bộ khuôn viên ngôi nhà và báo công an. Dù mất nhiều máu, lại bị cắt ngay cổ nhưng ông Luốn vẫn đủ tỉnh táo dùng chính máu mình viết được chữ “Cường” rồi tắt thở.

Ngay sau đó, công an xã và công an huyện đã có mặt tại hiện trường. Ban đầu, mọi người chỉ phát hiện một con dao Thái Lan dính đầy máu nằm dưới nền nhà. Tuy nhiên, một người dân khẳng định lúc chạy qua nhà ông Luốn có nhìn thấy bóng một thanh niên ở trần, mặc quần dài.

Công an đã truy tìm và phát hiện một thanh niên mặc quần dính đầy máu nằm trốn trong tủ quần áo nhà ông Luốn. Qua truy xét, đối tượng khai nhận tên là Đồng Tuấn Cường (quê xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long), là cháu bên thông gia nhà ông Luốn.

Cường khai, tối 7/12, Cường sang nhà ông Luốn ngủ nhờ để hôm sau… đi chùa. Ông Luốn mời Cường ở lại và mời uống rượu rất tử tế. Khi sự việc xảy ra, Cường thừa nhận có mặt ở hiện trường nhưng… không nhớ gì cả (!).

Vợ và con gái ông Luốn về quê chơi từ hôm trước, nghe hung tin cũng đã quay về trong ngày để lo hậu sự.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục làm rõ.

Vĩnh Hoà