1. Dòng sự kiện:
  2. Thiên tai dồn dập ở miền Bắc
  3. Bão Bualoi

Một tài xế hai lần đỡ đẻ tài tình trên phố

Một tài xế taxi trẻ măng không nề hà, sẵn sàng đỡ đẻ cho một sản phụ “mẹ tròn, con vuông” ngay giữa phố. Câu chuyện này thậm chí không phải chỉ xảy ra một lần với lái xe Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1985) của hãng Mai Linh.

Một tài xế hai lần đỡ đẻ tài tình trên phố - 1

Tài xế kiêm "bà đỡ" Nguyễn Văn Cảnh.

 
Vào khoảng 8h20 ngày 21/3, anh Cảnh đón khách tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Họ yêu cầu lái xe chở tới Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành để sinh con, cách nhà gần 10km.

 

Thấy sản phụ trở dạ kêu đau, biết là chị sắp sinh nên anh Cảnh đã tăng tốc để kịp đưa 2 mẹ con tới bệnh viện. Nhưng khi cách Bệnh viện Long Thành khoảng 1km, người phụ nữ kêu dữ dội và khẩn khoản: “Chú ơi, không kịp rồi. Chú dừng xe lại đi!”. Anh Cảnh vừa tấp xe vào lề đường thì đã nghe tiếng chị thảng thốt: “Cái đầu ra rồi!” Lúc này bà mẹ sản phụ đi cùng lại bị say xe, mệt nhừ không phản ứng gì được.

 

Không kịp suy nghĩ, bằng một phản xạ tự nhiên và đầy quyết đoán, anh đưa hai tay đón và động viên: “Chị cố gắng lấy hơi, ráng chịu đau, rặn thật mạnh, cháu bé sắp ra ngoài rồi”. Và một em bé được ra đời ngay trên xe taxi Mai Linh số tài D336.

 

Sau khi đỡ cháu bé thành công, chàng tài xế trẻ Nguyễn Văn Cảnh làm vệ sinh mũi, miệng cho cháu bé một cách thuần thục, không khác gì một bà đỡ thực thụ. Tiếp đó, anh chạy xe đưa mẹ con sản phụ tới bệnh viện trước sự thán phục của các y bác sỹ và người dân.

 

Chiều 25/3, đại diện Tập đoàn Mai Linh Đông Nam Bộ và lái xe Nguyễn Văn Cảnh đã đến thăm hỏi chị Phan Thị Nhàn là sản phụ đã may mắn được anh Cảnh đỡ đẻ, mẹ tròn con vuông.

Vợ chồng chị Nhàn cho biết, cả gia đình hai bên nội ngoại đều đồng ý đặt tên cháu là Nguyễn Thị Mai Linh để bày tỏ lòng cảm ơn và coi đây là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ.

 

Còn với anh Cảnh, đây là lần thứ hai anh trở thành “bà đỡ” bất đắc dĩ trong gần 3 năm làm tài xế taxi và may mắn đều thành công.

 

Lần đầu, vào ngày 5/4/2008 khi chở khách lên Sài Gòn trên đường về, đến đoạn đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp thì gặp một phụ nữ chừng hơn 30 tuổi đang đứng vẫy xe, yêu cầu chở đến Bệnh viện Từ Dũ sinh con.

 

Khi xe chạy được một đoạn thì sản phụ quằn quại kêu đau bụng và liền lúc đó là tiếng khóc của em bé. Biết sản phụ đã sinh, Cảnh đỗ xe, xuống đỡ lấy cháu bé rồi làm vệ sinh miệng mũi sạch sẽ, sau đó lấy khăn quấn cháu bé lại rồi tiếp tục chạy xe đưa hai mẹ con sản phụ vào bệnh viện an toàn.


Theo Vietnam+