Quảng Ngãi:

Một phụ nữ nằm chết dưới giếng hoang

(Dân trí) - Khoảng 20h ngày 10/12, xác của nạn nhân Nguyễn Thị Vân (42 tuổi, ngụ xóm 3, thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) được gia đình tìm thấy dưới chiếc giếng bỏ hoang ở gần nhà.

Một phụ nữ nằm chết dưới giếng hoang  - 1

Giếng nước nơi phát hiện xác chị Vân
 
Ông Lê Ngọc Phát (47 tuổi) - chồng của nạn nhân - kể lại: khoảng 1h cùng ngày, khi thức giấc, không thấy chị Vân trong nhà, gia đình có linh cảm không hay nên tổ chức đi tìm. Suốt đêm và cả ngày hôm đó, gia đình không thấy chị Vân ở đâu cả.

 

Sau đó hàng xóm ông Phát là vợ chồng ông Bùi Bình vì nhìn thấy chùm chìa khóa và khẩu trang của ai giống như của chị Vân bỏ gần giếng hoang gần nhà nên tò mò ra xem thử. Đến nơi, ông Bình bàng hoàng phát hiện xác chị Vân nổi trên mặt nước trong giếng, trong tư thế nằm úp. Ông Bình vội hô hoán người dân gần đó kéo xác chị Vân lên. 

 

Hay tin, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. Theo xác minh ban đầu, trên cổ nạn nhân có vết xước, nghi cái chết của chị Vân là án mạng.

 

Được biết chị Vân là phụ nữ hiền lành, tốt bụng, được bà con xóm giềng thương mến. Chiếc giếng nơi phát hiện xác chị Vân là của một gia đình đã chuyển vào TPHCM sinh sống, nay không ai dùng, đã bị bỏ hoang từ lâu.

 

Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ việc.

 

Hồng Long