1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một phiên đấu giá... kinh hoàng!

Một quán cà phê nằm heo hút bên bờ sông Sài Gòn bỗng trở nên náo nhiệt bởi hơn 100 xe hơi, xe máy và gần 200 người tụ tập để tham gia một phiên đấu giá rất lạ lùng. Kết thúc, do chia chác tiền bạc không sòng phẳng nên các phe xử lý nhau bằng dao găm và những cuộc rượt đuổi.

Đây là cảnh tượng xảy ra tại quán cà phê “P.A”, nằm ngay khu biệt thự sát sông Sài Gòn, đường Trần Não (cạnh chân cầu Sài Gòn) vào trưa 7/7/2007.

Ghìm giá bằng... dao, búa!

Tại sao có buổi đấu giá lạ lùng, sặc mùi xã hội đen? Những đối tượng đứng ra đấu giá đều là các “quân xanh”, “quân đỏ” chuyên đi đấu giá để mua tài sản của các doanh nghiệp bán tại các buổi đấu giá đang diễn ra tại TPHCM.

Ngoài một số cá nhân, công ty có mục đích kinh doanh lành mạnh, các “tổ chức” còn lại là những băng nhóm giang hồ từ Bắc chí Nam tụ tập lại cùng tham gia “ghìm giá” trong các phiên đấu giá, sau đó chúng tìm một chỗ bên ngoài để đấu giá lại, rồi chia nhau tiền chênh lệch.

“Hàng” mà chúng đem ra đấu giá tại quán cà phê “P.A” vào trưa 7/7 là những lô hàng chúng vừa “đấu giá” được tại Chi nhánh Công ty Cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam, số 127 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3.

Sáng 7.7.2007, Công ty Bắc Trung Nam đưa ra đấu giá năm lô hàng gồm các loại lò sơn, dầu, cáp điện, sắt thép, container, vật tư phế liệu, máng cáp... của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có trụ sở tại thị trấn Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Như thường lệ, khoảng 100 cá nhân, tổ chức vốn có “quan hệ làm ăn với nhau qua hình thức đấu giá” nhiều năm qua tham gia.

Tất cả đều “hiểu ý nhau” là chỉ bỏ giá nhỉnh hơn chút xíu so với giá khởi điểm để mua được hàng, sau đó tìm một địa điểm khác để đấu giá lại, hòng kiếm tiền chênh lệch. Nguyên tắc là không ai được bỏ giá quá cao. Việc “ghìm giá” được giao cho hai nhóm giang hồ phụ trách là nhóm của anh em Lũ “cận” ở quận 6 và Sơn “mập” ở quận 8.

Phiên đấu giá diễn ra, người ta thấy mấy tay giang hồ của hai nhóm này luôn đứng cạnh thùng phiếu để “canh”, không cho người lạ bỏ giá cao hơn giá bọn chúng đã thống nhất. Hai gã thanh niên có bộ dạng như con nghiện luôn đứng cạnh thùng phiếu lườm nguýt những ai có ý bỏ giá cao, thậm chí chúng cho đàn em áp sát, gọi điện thoại “nhắc nhở” những người tính đấu giá sòng phẳng.

Vì vậy, nhiều công ty sau khi phát hiện ra hành vi của chúng đã gọi điện đến cơ quan chức năng tố cáo. Có sáu cá nhân cho biết khi họ tới thùng phiếu bỏ giá thì đều bị chúng nói nhỏ vào tai là nếu bỏ giá cao hơn chúng sẽ bị “làm thịt” và thẳng thừng gạt tay họ khỏi thùng phiếu.

Kết quả, chỉ có một lô hàng được đấu giá thật sự là lô số hai gồm sắt, thép. Giá khởi điểm của lô hàng này là 520 triệu đồng, được đấu giá lên đến hai tỷ đồng. Bốn lô hàng còn lại có giá khởi điểm 4 tỷ đồng, đã bị các băng nhóm “bắt tay ghìm giá” nên giá đấu chỉ nhỉnh hơn giá khởi điểm vài chục triệu đồng.

Ngay sau khi Công ty tổ chức đấu giá công bố kết quả đấu giá lúc 10 giờ 30 phút, những tay “quân xanh”, “quân đỏ” kéo nhau ra điểm hẹn là quán cà phê “P.A” cạnh chân cầu Sài Gòn để đấu giá lại. Không khí tại quán cà phê này thật lạ lùng. Dù tham gia đấu giá, nhưng khoảng 200 con người gặp nhau tại đây đều vui như hội. Mọi người đều vui vẻ gọi bia, mồi, lẩu ra nhậu nhẹt tưng bừng.

Một chiếc bàn được đặt ngay giữa quán. Một người đàn ông tên Bình cùng hai đại diện của hai nhóm giang hồ đứng ra tổ chức đấu giá bốn lô hàng mà tất cả vừa “trúng” tại Công ty Bắc Trung Nam cách đó một tiếng đồng hồ. Lúc này, những người muốn đấu giá để mua những lô hàng trên mới thực sự được tham gia đấu giá. Giá khởi điểm mà họ đưa ra đấu giá là giá trúng tại Công ty Bắc Trung Nam.

Chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ, kết quả đấu giá thật khủng khiếp, số tiền chênh lệch cho bốn lô hàng trên là bốn tỷ đồng. Đây quả là món “siêu lợi nhuận”, chỉ sau một tiếng đồng hồ, những người này đã kiếm được bốn tỷ đồng, lãi 100% so với giá mà họ vừa mua tại phiên đấu giá.

Thanh toán nhau trong phiên đấu giá

Những người trúng giá nhanh chóng chồng những cọc tiền to đùng lên bàn và việc chia chác cũng đã được tiến hành rất nhanh chóng tại chiếc bàn nằm giữa quán. Một gã chủ tọa thông báo, số tiền sẽ được chia cho ba “phiếu”.

Lập tức một tay chân của nhóm Sơn “mập” trợn mắt lên: “Sao mới hồi sáng thông báo chỉ chia hai “phiếu”, sao giờ lại chia ba là sao?”. Gã chủ tọa năn nỉ: “Có thêm nhóm của thằng lé này tham gia thì phải chia cho nó chứ!”. Phe của tay Lũ cũng không đồng ý chia ba số tiền trên, nên cuộc chia chác biến thành cuộc cãi vã gay gắt.

Ông Bình, người đứng ra hô đấu giá cũng phản ứng gay gắt khi một tay trong nhóm giang hồ đề nghị chỉ chia cho ông 40 triệu đồng (mỗi lô hàng ông được 10 triệu). Một đàn em của Sơn “mập” đề nghị: “Chia cho anh Bình 20 triệu mỗi lô. Bốn lô là 80 triệu”.

Kết quả, ông Bình được chia 80 triệu đồng. Khoảng 100 thành viên tham gia phiên đấu giá buổi sáng được chia từ 10 đến 20 triệu đồng/người. Số tiền còn lại thuộc về ba nhóm giang hồ tự thỏa thuận.

Nhưng chỉ sau vài câu mặc cả, những tên đàn em của Sơn “mập” với lực lượng đông đảo đã tấn công một nhóm giang hồ từ ngoài Bắc vào. Khi những người có mặt can ngăn không thành, một đàn em của Sơn đã rút trong người ra con dao găm sáng loáng rượt đuổi đâm một đàn em của nhóm từ ngoài Bắc vào. Rất may là gã này đã kịp nhảy lên xe gắn máy của một đồng bọn đã nổ máy chờ sẵn, tẩu thoát.

Thấy tình hình không ổn, nhóm đứng ra tổ chức đấu giá thông báo: “Đi chỗ khác chia tiền. Giải tán khỏi đây!”. Lập tức cả đám người trong quán cà phê nháo nhác leo lên xe hơi, xe máy chạy tán loạn. Khu biệt thự sang trọng bỗng náo loạn bởi đám người làm ăn phi pháp.

Câu hỏi đặt ra là tại sao hình thức thao túng đấu giá này tồn tại ngang nhiên như thế mà các cơ quan chức năng bó tay?

Theo Công an TPHCM