"Mốt" dùng "hàng đá" & chuyện "ma nhập" của dân chơi

Thời gian gần đây đã xảy ra hàng loạt các vụ án nghiêm trọng mà đối tượng trước khi gây án đã sử dụng ma túy đá. Các đối tượng bị ảo giác “ngáo” đá, “sảng” đá, “phê” đá như ma nhập không điều khiển được hành vi của mình.

Điều đáng nói là tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục có chiều hướng gia tăng.
Từ chốn thác loạn tại Vũ trường M.O.S

Từ chốn thác loạn tại Vũ trường M.O.S

Mới đây nhất, rạng sáng 29-6, tại bàn Vip 9 trong vũ trường trá hình M.O.S, ở Cung Văn hóa thể thao Thanh niên, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, trên 20 thanh niên gồm cả nam và nữ đang đảo điên đảo điên, cuồng loạn trong tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn mờ ảo. Khi gần 300 cảnh sát chống ma túy bất ngờ đột kích vào tụ điểm ăn chơi “thác loạn” lớn nhất Hải Phòng này, nhạc đã tắt, ánh điện sáng được bật lên nhưng các đám thanh niên vẫn quay cuồng trong cơn “ảo giác”.

Quá trình xét nghiệm, hầu hết số đối tượng tại Vip 9 đều có phản ứng dương tính với ma túy đá. Trong số “dân chơi” tại bàn Vip 9, có không ít “chân dài” thậm chí vẫn ở độ tuổi vị thành niên. Một “chân dài” ở độ tuổi 9X vẫn còn phê thuốc, cô gái này cứ ôm chó cưng rồi nói cười như “ma nhập”.

Trong số này còn có cả 2 “mỹ nhân” là Huỳnh Thị Tuyết Nh. (SN 1985) và Võ Thị B. (SN 1993) từ miền Nam cũng tham gia “chuyến bay đêm”. Dù mới chân ướt chân ráo ra Hải Phòng, nhưng được một một người bạn mới quen rủ, cả 2 đã không ngần ngại nhập “cuộc chơi” cùng với ma túy tổng hợp.

Không chỉ riêng bàn Vip 9, trong 237 “dân chơi” tại M.O.S Club và quán Karaoke Ánh Dương bị lực lượng Công an đưa về trụ sở thì gần 60 đối tượng có phản ứng dương tính với các loại ma túy, đặc biệt là ma túy đá.
Đến “mốt” sử dụng ma túy đá

Đến “mốt” sử dụng ma túy đá

Đám “dân chơi’ đâu biết rằng, ma túy đá là mê lộ của thiên đường ảo nhưng lại là con đường dẫn tới tuyệt địa! Nếu như Heroin gây ra các rối loạn về mặt cơ thể khi “vã thuốc” biểu hiện rất dễ nhận biết như triệu chứng vật vã, cảm giác cơ thể như có trăm nghìn kim châm, dòi bò, thậm chí là sùi bọt mép, thì ma túy đá (Methamphetamine) lại gây ra rối loạn về mặt tâm thần, tạo ảo giác nên người ngoài khó nhận biết và không thể lường trước những hành vi của đối tượng sử dụng ma túy đá và hậu quả là vô cùng ghê gớm.

Và những “con giời” kia vẫn cứ tiếp tục thác loạn, vẫn cứ “chơi” thứ hàng ảo giác chết người kia. Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua đã có hàng loạt các vụ án do các đối tượng “ngáo” đá, “sảng” đá gây ra. Điều đáng nói là các đối tượng “chơi” hàng đá bây giờ đều là giới trẻ, đặc biệt có đối tượng còn đang ở độ tuổi mặc đồng phục học trò. Trong vụ đột kích vũ trường M.O.S vừa qua, Ít tuổi nhất trong số đối tượng bị bắt giữ là Phạm Thế D. (trú tại Trung Hành, Đằng Lâm, quận Hải An); Huỳnh Thị Tuyết Nh. (trú tại Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) và Nguyễn Thị Hồng L. (trú tại Văn Cao, quận Ngô Quyền) đều mới 14 tuổi. Các đối tượng này vẫn hồn nhiên cho rằng mình không nghiện ma túy.

Tìm hiểu tại các bệnh viện tâm thần, thì số “bệnh nhân” bị hoảng loạn vì dùng hàng đá không phải là ít.  Một bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cho biết, gần đây có không ít đối tượng bị loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp phải vào bệnh viện điều trị. Ngay cho đến  trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, bệnh viện đã  điều trị cho một nữ học sinh lớp 12, trong tình trạng hoảng loạn cực độ vì dùng ma túy đá. Nữ sinh này được nhóm bạn đưa đến điều trị để còn kịp thi tốt nghiệp.
 
Và những vụ án nghiêm trọng từ ma túy đá

Và những vụ án nghiêm trọng từ ma túy đá

Cho đến giờ, nhiều người dân ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng vẫn không thể quên được cái chết thương tâm của anh anh Nguyễn Văn Long, sinh 1966, ở khu tập thể Cảng 2, đường Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Tối đó, đang nằm xem ti vi trong nhà thì bị  gã hàng xóm Trần Thế  Dương (sinh 1979) vô cớ vác dao sang nhà đâm chết. Nguyên nhân khiến anh Long thiệt mạng thật “trời ơi đất hỡi” là do Trần Thế Dương bị “sảng đá” nên “nổi hứng” thích chém giết.

Một vụ án mạng khác cũng liên quan đến ma túy đá là vụ Công “giáp” (Nguyễn Tiến Công, SN 1979, ở số 8/326, Chợ Hàng, Lê Chân) đột nhập vào nhà bắn chết ông Phạm Đề Kháng (trú tại 15/213, đường Thiên Lôi, quận Lê Chân) vào chiều 2-5. Khi ấy ông Kháng đang ở trên tầng hai thì bất ngờ Công “giáp” trèo lên, nhảy vào phòng rồi rút súng hạ sát. Khi chưa bắt được Công “giáp” đã có nhiều giả thuyết được đặt ra nguyên nhân dẫn đến việc Công “giáp” đã sát hại người đàn ông 61 tuổi này. Tuy nhiên, khi sát thủ này bị bắt giữ thì “lời giải” lại hết sức... bất ngờ: chiều 2-5, khi vẫn bị ảo giác ngực trị tâm trí, Công “giáp” lên mái nhà thỏa chí leo trèo. Thấy 1 con mèo, tên này “miên man” đuổi bắt và trèo vào tầng hai nhà nạn nhân và gây lên án mạng.

Mới đây, cả phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền đã náo loạn vì một thanh niên bị “sảng đá” là Nguyễn Văn Hải, 30 tuổi, trú tại đường Chu Văn An, phường Lê Lợi, Ngô Quyền. Trong tột cùng của “ảo giác”, Hải lao đến cây xăng trên đường Lạch Tray hò hét, quậy phá, đập vỡ cửa kính tủ đựng đồ rồi cướp tiền trên tay nhân viên bán xăng. Khi bị nhân viên cây xăng dùng bình cứu hoả xịt vào người gã bỏ chạy sang quán Cà phê Phố bên cạnh (số 114 - Lạy Tray) luôn miệng hò hét gọi mẹ và chạy lung tung trong quán khiến nhiều người khách đang ngồi uống cà phê sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Tiếp đó, gã thanh niên gí dao vào cổ chị Mai Thị Thơ-nhân viên quán cà phê, rồi lôi vào cửa nhà vệ sinh, bắt chị Thơ chỉ cửa thoát hiểm. Tiếp đó, gã bỏ chạy vào nhà bà Phạm Thị Nhàn (số 35/72 Lạy Tray) cởi phăng quần áo, chỉ mặc 1 quần lót rồi vào bếp đập phá đồ đạc, cầm dao chặt đứt đường ống dẫn nước của máy nóng lạnh. 

Chưa dừng lại, Hải trườn qua các nóc nhà như một con trăn và đứng trên cửa sổ tầng 4 một ngôi nhà la hét gọi mẹ. Phải mất nhiều giờ, lực lượng công an cùng người thân trong gia đình mới thuyết phục vận động, đưa được Hải xuống mặt đất. 

Tại Hà Nội, vụ ép nạn nhân quan hệ tình dục nhiều lần khi đang mang thai của đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1966, tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội) trong cơn “phê” ma túy đá xảy ra ngày 23-6 nhưng đến nay dư luận vẫn chưa hết kinh hoàng. Trước đó, ngày 20-6, sau khi sử dụng ma túy đá, Mạch Ngọc Quyên (SN 1972, quê Thanh Hóa) đã bị ảo giác và bị hoảng loạn vì cho rằng có người muốn giết mình. Quyên xông vào một trường ĐH trên quận Cầu Giấy hò hét, đòi đuổi đánh và dọa rút súng bắn bảo vệ. Công an quận Cầu Giấy phải huy động lực lượng đến bắt giữ.

Ma túy “đá” dù mới xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2006, nhưng được giới trẻ ưa chuộng và sử dụng như một thứ “mốt”. Khi dùng hàng đá,  người sử dụng sẽ bị tác động mạnh vào thần kinh trung ương, gây rối loạn về mặt tậm thần, tạo ra ảo giác và mất hết khả năng điều chỉnh ý thức. Do đã có rất nhiều vụ án mạng xảy ra mà đối tượng trước khi gây án đã sử dụng ma túy đá. Thời gian vừa qua, lực lượng công an đã bắt giữ những đường dây buôn bán ma túy lớn trong đó có ma túy đá, nhiều điểm tổ chức sử dụng ma túy đá, đặc biệt là tại các vũ trường, khách sạn, quán karaoke đã bị triệt phá nhưng việc sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ ẫn có chiều hướng gia tăng. Rất đáng báo động!

Theo Sơn Hải

ANTĐ