1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Một cô gái bị bắn trọng thương ở quán Karaoke

(Dân trí) - Mặc dù sự việc xảy ra đã 4 ngày nhưng những người dân sống gần số 9 phố Nguyễn Khắc Cần (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ít nhất 5 phát súng đã nổ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 7/4. Hai thanh niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch bởi vũ khí nóng gây ra.

Tiếng súng giữa đêm khuya

 

T, một nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng cho biết, sự việc bắt nguồn từ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên cùng hát tại quán Bar Karaoke Empires (số 9 Nguyễn Khắc Cần, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm).

 

Khoảng 3 giờ sáng 7/4, nhóm của Bùi Bích Diệp (SN 1982 - trú tại 19 Phó Đức Chính, quận Ba Đình) và 5 người bạn (gồm Thủy, Huyền, Đức, Quảng và một người bạn của Quảng) đang đứng chờ taxi thì xảy ra cãi cọ, lời qua tiếng lại với một nhóm thanh niên khác khoảng 6 người (5 nam, 1 nữ). Sau đó ít phút, cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên nổ ra.

 

Thủy, một người trong nhóm của Diệp kể lại: Lúc đầu chỉ có một người trong nhóm thanh niên đó tham gia cuộc ẩu đả. Chừng vài phút sau, có thêm 2-3 người trong nhóm tiếp tục lao vào.

 

“Thấy anh Đức bị đánh, em xông vào can ngăn liền bị một người đấm liên tiếp vào mặt. Khi đó đầu óc em bị choáng nhưng vẫn nghe rõ tiếng nhiều phát súng vang lên. Một người trong số thanh niên kia bắt bạn em là Huyền quỳ xuống. Trong bóng tối lờ nhờ, em vẫn nhận ra bóng một người nằm sóng soài dưới đất, gần như bất động. Sau này mới biết đó là Diệp, khi đó đã bị bắn hai phát vào ngực. Nhóm này bỏ chạy ngay khi phát súng cuối cùng vang lên” - Thủy thuật lại.

 

Một cô gái bị bắn trọng thương ở quán Karaoke - 1

Nạn nhân Bùi Bích Diệp bị 2 phát đạn vào ngực đang điều trị tại BV Xanh Pôn. 

 

Liên quan đến tiếng súng, trong đơn trình báo gửi Bộ Công an, nạn nhân Bùi Bích Diệp khẳng định, có tổng cộng 5 phát súng nổ ra. Ngay khi cuộc xô xát lên tới đỉnh điểm, một thanh niên lăm lăm trong tay một khẩu súng ngắn bắn vung vãi 3 phát liên tiếp và hét lên: “Chúng mày thích chết không, bố là công an đây”.

 

Diệp tiếp tục xông vào can ngăn thì bị nhóm thanh niên đẩy ngã xuống đất, trong lúc cô đang cố gắng đứng lên thì bị người cầm súng đánh liên tiếp vào đầu sau đó nã luôn 2 phát vào ngực. Diệp gục xuống giữa vũng máu.

 

Diệp cho biết, trước khi ngất đi cô còn bị các đối tượng này đá vào mặt và hăm dọa “lần sau nhìn thấy mặt bố mày thì phải tránh ra nghe không”. 

 

Hiện tại, Diệp đã được các bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn phẫu thuật gắp dị vật (đầu đạn) ra khỏi lồng ngực. Vết đạn chỉ cách tim nạn nhân trong gang tấc. Còn Đức bị vật cứng (báng súng) đánh rách da đầu, phải khâu nhiều mũi, hiện đã ra điều trị ngoại trú.

 

Gia đình thủ phạm và nạn nhân đã “có sự thống nhất”?

 

Theo đơn trình báo của Bùi Bích Diệp, trong nhóm thanh niên ẩu đả cùng nhóm của cô có một đối tượng cô biết mặt. Huyền cũng nhận ra một đối tượng trong nhóm này.

 

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về vụ việc nghiêm trọng này, nhóm phóng viên Dân trí bằng mọi cách tiếp cận các nhân chứng và bị hại để tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là gia đình nạn nhân và các đối tượng bị bắn, bị đánh đều có thái độ từ chối hợp tác.

 

Sáng 10/4, chúng tôi có mặt tại Khoa lồng ngực, Bệnh viện Xanh Pôn. Nạn nhân Bùi Bích Diệp tỏ ra rất mệt mỏi và đề nghị chúng tôi tiếp xúc với gia đình để tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên, người mẹ của Diệp từ chối trao đổi vì gia đình thủ phạm và gia đình bà đã “có sự thống nhất”.

 

Một nguồn tin cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình các đối tượng này đã mang một khoản tiền lớn đến dàn xếp với nhóm người bị bắn.

 

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, chúng tôi đã có mặt tại quán Bar karaoke Empires (Empires - Đế chế) tại số 9 Nguyễn Khắc Cần. Ngay lối vào là tấm biển thông báo “nghỉ phục vụ để sửa chữa 7 ngày, từ ngày 7 đến 14/4”.

 

Một cô gái bị bắn trọng thương ở quán Karaoke - 2
Bar karaoke Empires thông báo tạm nghỉ. 

 

Mặc dù cửa hàng thông báo “sửa chữa” nhưng theo quan sát của chúng tôi, không hề có hoạt động nào chứng tỏ cửa hàng đang được sửa chữa. Chỉ có một thanh niên tự nhận là người được thuê đến để trông coi cửa hàng. Thanh niên này cho biết, hiện chủ quán không muốn liên lạc với người lạ.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...

 

Nhóm P.V