Mẹ con rơi từ tầng 10 chung cư: "Cứu hỏa đến rồi nhưng cả 2 vẫn cố nhảy"

Phương Nhi Huy Hậu

(Dân trí) - "Lúc tôi chạy ra, một người đã leo ra ngoài cửa sổ rồi nhảy xuống, vài giây sau tới người thứ 2. Nghe cái bịch thì cả 2 đã nằm dưới đất" - ông Phúc (50 tuổi) kể lại.

Họ nhảy cách nhau chỉ vài giây

4h sáng ngày 23/3, ông Phúc bị đánh thức bởi tiếng còi chuông báo động và tiếng thét gào hô hoán của hàng trăm cư dân Carillon 5: "Cháy! Cháy! Chạy đi, chạy đi".

Chạy ra khỏi nhà, ông Phúc chứng kiến hàng trăm người sợ hãi tụ tập dưới sảnh chung cư. Tiếng kêu di tản của đội ngũ quản lý tòa nhà liên tục vang lên. Phía bên cầu thang bộ, người ồ ạt đổ ra không ngừng.

"Nhìn lên một căn hộ ở tầng 10, lửa đã phừng phực bên trong, ở ngoài khói ám khét lẹt toàn bộ căn hộ" - ông Phúc kể lại.

Lời kể người dân chứng kiến 2 mẹ con rơi từ tầng 10 chung cư TPHCM (Video: Phương Nhi).

Tầm 4h30, từ khung cửa sổ căn hộ tầng 10, ông Phúc tận mắt chứng kiến một người đàn bà đang cố trèo qua. Dân chung cư bắt đầu tri hô ngăn cản, thế nhưng bà vẫn nhảy xuống đất. Tiếp theo chừng 5 giây, người thứ 2 cũng đột ngột nhảy theo. Tất cả cư dân khóc thét.

"Lúc đó, xe cứu hỏa đã đến rồi, nhưng cả 2 vẫn cố nhảy. Xuống tới nơi chỉ nghe cái bịch rồi cả 2 đã nằm bất động dưới nền nhà, người nồng nặc mùi xăng… Chẳng ai dám nhìn thêm". 

Mẹ con rơi từ tầng 10 chung cư: Cứu hỏa đến rồi nhưng cả 2 vẫn cố nhảy - 1

Ông Phúc (50 tuổi) - người chứng kiến vụ việc vẫn ám ảnh và thương tiếc cho 2 mẹ con xấu số (Ảnh: Phương Nhi).

Cư dân ám ảnh

Tại hiện trường, một nhân chứng khác cho biết, cả 2 nạn nhân là mẹ con. Trong đó, người mẹ có tiền sử mắc ung thư giai đoạn cuối, từng nhiều lần có ý định tự tử. 

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cư dân đều chạy thoát bằng cầu thang bộ, ai nấy đều hoảng loạn. Thậm chí sau khi ra ngoài, nhiều người vẫn muốn đưa gia đình mình đi nơi khác.

"Vụ cháy chỉ xảy ra trong một căn hộ vì hoàn toàn không thấy phụt lửa hay cháy lan. Nhưng chứng kiến cảnh chết của 2 mẹ con khiến tất cả đều ám ảnh" - nhân chứng cho biết thêm.

Mẹ con rơi từ tầng 10 chung cư: Cứu hỏa đến rồi nhưng cả 2 vẫn cố nhảy - 2

Một nhân chứng sống cạnh chung cư bàng hoàng kể lại vụ việc (Ảnh: Phương Nhi).

Theo nhân chứng, 30 phút sau vụ cháy, xe cứu hỏa đã tiếp cận, di chuyển thi thể và dập tắt đám cháy. Đến gần sáng, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Nhiều cư dân sống tại tầng 10 chung cư cũng vội vã dọn hành lý, tìm nơi cư trú mới.

Sáng 23/3, quan sát từ phía bên ngoài, phần ban công và cửa sổ căn hộ xảy cháy và các căn phòng liền đó bị khỏi bám đen kịt. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi, nhưng hỏa hoạn không cháy lan ra xung quanh.

Lực lượng chức năng xác định, hai nạn nhân tử vong do rơi từ lầu 10 chung cư Carillon 5 (đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) là chị N.T.N.N. (SN 1980) và N.T.N.M. (SN 2004, con của chị N.).

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Mẹ con rơi từ tầng 10 chung cư: Cứu hỏa đến rồi nhưng cả 2 vẫn cố nhảy - 3

Căn hộ xảy ra vụ cháy bị ám đen bên ngoài (Ảnh: Phương Nhi).

Mẹ con rơi từ tầng 10 chung cư: Cứu hỏa đến rồi nhưng cả 2 vẫn cố nhảy - 4

Vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở tầng 10 (Ảnh: Phương Nhi).

Mẹ con rơi từ tầng 10 chung cư: Cứu hỏa đến rồi nhưng cả 2 vẫn cố nhảy - 5

Các lối ra vào chung cư bị căng dây phong tỏa tới trưa nay, chỉ cư dân mới được vào khuôn viên bên trong (Ảnh: Phương Nhi).

Mẹ con rơi từ tầng 10 chung cư: Cứu hỏa đến rồi nhưng cả 2 vẫn cố nhảy - 6

Toàn cảnh nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nhìn từ hướng đường Lũy Bán Bích (Ảnh: Phương Nhi).