1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Hà Nội:

Máy sưởi, quạt sưởi “thét” giá “trên trời”

(Dân trí) - Chạy hết Phùng Hưng, phố Huế, Hai Bà Trưng để hỏi máy suởi là câu chuyện của những người đi mua trong hai ngày qua. Thực tế, vẫn có những cửa hàng còn vài chiếc, nhưng đó không phải hàng có chất lượng cao và giá cả thì quá... ngất ngưởng.

Tấp nập người tìm mua

Tại cửa hàng điện tử điện lạnh 43C Hai Bà Trưng (Hà Nội), cứ vài phút lại có người vào hỏi máy sưởi. Chủ cửa hàng, ông Trần Sinh cho biết, trong dịp rét vừa rồi mỗi ngày cửa hàng xuất ra tới vài chục chiếc máy sưởi Naga của hãng Nagakawa (hàng liên doanh). Tổng cộng mấy trăm chiếc đã hết veo và từ hai ngày nay cửa hàng không còn hàng để phục vụ các thượng đế rét.

Thời tiết tiếp tục diễn biến “xấu” theo hướng rét đậm cộng mưa phùn hai ngày qua đã khiến ông Sinh “mỏi miệng” trả lời người đến hỏi. Ông Sinh cho biết, có thể cửa hàng phải cho nhân viên treo bên ngoài chiếc biển “hết các loại lò sưởi, quạt sưởi”.

Phố Hai Bà Trưng tràn ngập các cửa hàng điện tử, điện lạnh, nhưng hầu hết người bán đều lắc đầu ngay sau câu hỏi đầu tiên của người mua máy sưởi. Chỉ có một số rất ít cửa hàng còn “của hiếm” và những cửa hàng này luôn “dập dìu” người vào, kẻ ra.

Chiều muộn ngày 1/2/2008, cứ một chút lại có khách hàng vào cửa hàng Hải Yến, nơi có vài chiếc máy sưởi hiếm hoi được bày ra bên ngoài. Đếm sơ sơ trong khoảng hơn 10 phút, có đến 30 vị khách ghé thăm cửa hàng này. Hết tốp này đến tốp khác vào ngó nghiêng, xem xét, nhưng sau khi nghe phát giá, phần nhiều các vị khách đều... giật mình. Có vị khách quay ra ngay, có vị chỉ trụ lại thêm… vài giây.

Tại đây, anh Nguyễn Đức Cường, ở phố Dương Quảng Hàm cho biết, trước khi đến đây, anh đã đi dọc phố Huế, cũng tìm thấy mấy chiếc máy Samsung, Komasu… nhưng không có bảo hành nên không dám mua. Đến cửa hàng Hải Yến, thấy chiếc Komasu được thét giá 2,4 triệu cao hơn chiếc anh đã hỏi ở phố Huế tới 600 ngàn đồng, anh Cường nhanh chóng “dong” xe đi. Anh khăng khăng cho rằng, chiếc máy đó không phải hàng Thái như người bán hàng nói mà chỉ là hàng Trung Quốc.

Chị Thanh Hương ở Tông Đản cho biết, con gái của mình đã hơn một tuổi, nhưng mấy ngày rét vừa qua vẫn khiến chị phải tính đến việc cấp bách có chiếc máy sưởi. Chị đảo qua đến 4-5 cửa hàng ở Phùng Hưng, nhưng chỉ thấy được vài chiếc máy của Trung Quốc, giá hơn một triệu.

Chị Hương cho rằng, giá cả hiện tại là bất công với những người có thu nhập thấp. Dẫu vậy, tình thế cấp bách tạo ra từ thời tiết thôi thúc chị quyết mua bằng được một chiếc, cho dù chưa biết sẽ phải tìm tiếp ở đâu.

“Anh nghiến răng nhé!”

Nhân viên bán hàng tại cửa hàng Bảo Phong cho biết, cách đây ít ngày, cửa hàng bán những chiếc máy của Hàn Quốc với giá 500 ngàn đến hơn 1 triệu/chiếc. Theo nhân viên này, bán như vậy là đã có chiếc đội giá hơn bình thường đến vài trăm ngàn, nhưng hai, ba ngày gần đây giá bán ở các cửa hàng khác còn “khét lẹt” hơn rất nhiều.

Máy sưởi, quạt sưởi “thét” giá “trên trời” - 1

Mấy chục tốp khách dừng ở cửa hàng Hải Yến hỏi rồi đi ngay vì không biết phải mặc cả thế nào.

Ông Trần Sinh, chủ cửa hàng 43C Hai Bà Trưng cũng cho rằng, hiện tại nếu còn máy suởi thì chỉ là hàng Tàu và những chiếc này được bán với giá gấp 3-4 lần giá trước đây…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giá bán vài ngày gần đây còn “thăng” hơn số lần mà ông Sinh đánh giá. Những chiếc máy sưởi Tàu trước đây chỉ có giá trên một trăm ngàn thì đến nay đã lên đến tiền triệu. Trong khi đó, chiếc máy sưởi Samsung, đầu mùa rét được mua với giá 450 ngàn, lúc này “bét nhất” cũng được hét giá hơn hai triệu…

Chiều qua, một vị khách nam giới có mặt tại cửa hàng Hải Yến, sau một hồi xem xét đã nhấc điện thoại gọi cho vợ... “anh nghiến răng… nhé”. Có thể không phải mức tiền cho chiếc máy này khiến người mua phải dốc túi mà vấn đề là ở chỗ giá của nó quá vô lí đã khiến nhiều người... khó quyết.

Có vị khách sau khi nghe phát giá đã “độp” lại luôn: “Giá vọt lên như thế thì thà mua điều hòa còn hơn!”... Tuy nhiên, thực tế thì chỉ có không nhiều vị khách chuyển từ máy sưởi sang máy điều hòa hai chiều. Những người bán hàng cho biết, máy điều hòa hai chiều vẫn chỉ bán nhúc nhắc trong thời gian qua. Dù sao, đây vẫn chưa phải là mặt hàng cho người bình dân và cho dù giá máy sưởi đã tăng chóng mặt, việc chuyển đổi lựa chọn sang máy điều hòa vẫn là một vấn đề không hề đơn giản.

Kim Tân - Phương Thảo