1. Dòng sự kiện:
  2. Sập cầu Phong Châu
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Mắt tự sáng trở lại sau 14 năm mù loà

(Dân trí) - Hơn một thập kỷ nay, cụ Bích (103 tuổi) sống trong cảnh mù loà. Bỗng một đêm thức dậy, cụ thấy đôi mắt mình sáng tinh tường, như chưa từng bị mất thị giác, thậm chí cụ có thể xâu kim. Câu chuyện kỳ lạ ấy xảy ra ở thôn Đại Nghĩa, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Tin “Cố Bích 103 tuổi, bị mù 14 năm, nay tự nhiên mắt sáng” lan khắp xã Đức Yên. Các cụ cao tuổi trong thôn xóm, đều ở tuổi hơn 90, cùng nhau chống gậy đến thăm và chúc mừng người mẹ liệt sĩ hơn 100 tuổi này.

 

Cứ có khách đến là cụ khoe ngay với mọi người rằng mắt mình đã sáng. Cụ kể mình lấy chồng năm 24 tuổi, có 5 mặt con nhưng trời không thương, hai con trai đầu mệnh yểu, người con trai út hy sinh người chiến trường; chỉ còn lại hai người con gái.

 

Cuối năm 1991, mắt cụ Bích bắt đầu kém. Cụ không chịu đi điều trị vì nghĩ mình đã gần 90 tuổi, còn sống được bao lâu. Dần dần cụ mù hẳn, hai mí mắt díp lại, cụ chỉ còn ngồi một chỗ. 14 năm bị mù, cụ nhận biết con cháu nhờ đôi tay và đôi tai. Chỉ nghe giọng ai một lần là cụ nhớ như in, trẻ hàng xóm vào nhà xưng không đúng tên cụ biết liền.

 

 

Mắt tự sáng trở lại sau 14 năm mù loà - 1
 

Cụ Bích (cầm gậy ngồi giữa) vẫn tham gia

 các hoạt động tập thể.

 

Đêm 10/9/2006, tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bỗng nhiên cụ thấy đôi mắt mình tinh tường trở lại, sờ lên thấy mí mắt không còn dính chặt. Người đầu tiên cụ nhìn thấy sau 14 năm mù loà là người con gái đã 73 tuổi, rồi con rể. Con cháu thấy cụ đòi làm vệ sinh cá nhân một mình, đi lại thành thạo thì mừng chảy nước mắt.

 

Từ ngày sáng mắt, cụ Bích chịu khó đi lại, tập thể dục nên sức khoẻ tốt hơn rất nhiều. Cụ đã tự mình đi thăm được 10 nhà xung quanh; và cụ còn muốn đi khắp xóm, để xem xung quanh đã đổi thay thế nào, kể từ ngày cụ mất khả năng nhìn.

 

Cụ Bích hiện đang ở với vợ chồng người con gái đầu cùng 9 cháu ngoại và 16 chắt. Cụ được hưởng chế độ liệt sĩ 500.000 đ/tháng. Ngày 20/5 vừa qua, cụ Bích rất phấn khởi đi bầu cử Quốc hội khoá XII cùng bà con thôn xóm. Từ ngày sáng mắt, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ còn tinh tường lắm: đun bếp, quét nhà, thậm chí xâu kim.

Đinh Quang Lân
Chuyên san Trí Tri