“Mắt thần” xứ Thanh

(Dân trí) - Những dịp Tết đến xuân về lại chính là cao điểm trong nhiệm vụ canh, trực, sẵn sàng chiến đấu tại điểm cao 160 - đỉnh núi Bạch Mã. Những cán bộ, chiến sỹ Đài quan sát phòng không nơi đây bất luận hoàn cảnh nào vẫn ngày đêm “dõi mắt” trên từng khoảng không, hay mặt đất...

Những ngày xuân, chúng tôi có dịp lên thăm các chiến sĩ ở Đài quan sát phòng không, thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Các cán bộ chiến sĩ Đài quan sát phòng không trực sẵn sàng chiến đấu
Các cán bộ chiến sĩ Đài quan sát phòng không trực sẵn sàng chiến đấu

Đóng quân độc lập tại điểm cao 160, đỉnh núi Bạch Mã, nằm ở phía Tây thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa), những năm qua, Đài quan sát phòng không luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thường những dịp Tết đến xuân về, lại chính là cao điểm trong nhiệm vụ canh, trực, sẵn sàng chiến đấu tại điểm cao 160 - đỉnh núi Bạch Mã. Những cán bộ, chiến sỹ Đài quan sát phòng không nơi đây ngày đêm “dõi mắt” trên từng khoảng không, hay mặt đất, phát hiện những dấu hiệu lạ để kịp thời xử lý, góp phần giữ yên bầu trời của quê hương cho nhân dân vui Tết đón xuân.

“Mắt thần” xứ Thanh - 2

Trong những ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, 100% quân số của Đài quan sát phòng không trực Tết

Trong những ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, 100% quân số của Đài quan sát phòng không trực Tết

Tính chất nhiệm vụ đòi hỏi cán bộ chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao, bất luận trong hoàn cảnh nào không để kẻ thù xâm phạm vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc với phương châm, địch vào là biết, địch đến là diệt, không để bị bất ngờ vì những tình huống trên không. Đặc biệt, vào các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị, trọng đại của đất nước thì nhiệm vụ cạnh trực, phát hiện mục tiêu, càng đòi hỏi cao hơn cả về yêu cầu, tính chất và cường độ…

Trung úy Nguyễn Công Thắng - Nhân viên thông tin - Đài quan sát phòng không, Bộ chỉ huy quân sự Thanh Hóa chia sẻ: "Mặc dù không được đón Tết cùng với vợ con và gia đình, làm nhiệm vụ trực 100% trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu này, nhưng anh em chúng tôi vẫn chuẩn bị một cái Tết đầy đủ, chu đáo. Quan trọng hơn hết đó là xác định rõ mục tiêu trong Tết Nguyên đán này để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, không để mục tiêu lọt, không để bị gián đoạn thông tin. Đồng thời, nhận được sự quan tâm của cấp trên và trách nhiệm vì sự bình yên vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc, anh em lại càng nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trực Tết".


Các anh gác lại niềm vui xuân vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc

Các anh gác lại niềm vui xuân vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để sót, lọt mục tiêu, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ đơn vị thường xuyên rèn luyện, tích cực học tập nghiên cứu, nắm chắc các nguyên lý về địa hình, thời tiết, không gian, thời gian trong từng ca trực. Đặc biệt, đối với từng trinh sát viên phải nắm vững lý thuyết, sử dụng thuần thục các loại phương tiện khí tài được trang bị, đảm bảo phát hiện mục tiêu một cách chính xác, kịp thời báo cáo về sở Chỉ huy để có phương án xử lý.

Thiếu tá Đỗ Văn Hải - Đài trưởng Đài quan sát phòng, Bộ chỉ huy quân sự Thanh Hóa cho biết, dịp lễ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, anh em trên đài quan sát ở lại trực 100%. "Đơn vị đã lo đầy đủ các khẩu phần, tiêu chuẩn, đồng thời được Bộ chỉ huy quan tâm, chúng tôi cố gắng tổ chức một cái Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Nhiệm vụ thiêng liêng nhất của anh em chúng tôi là tổ chức canh trực 24/24, đảm bảo cho nhân dân được vui xuân, đón Tết", Thiếu tá Hải chia sẻ.

Các cán bộ chiến sĩ tổ chức gói bánh chưng tại đơn vị để đón Tết tại chỗ
Các cán bộ chiến sĩ tổ chức gói bánh chưng tại đơn vị để đón Tết tại chỗ
Chuẩn bị mâm ngũ quả đón Tết tại điểm cao 160
Chuẩn bị mâm ngũ quả đón Tết tại điểm cao 160

Tuy không được cùng gia đình người thân đón Tết, nhưng cán bộ chiến sỹ Đài quan sát cũng đã chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cho những ngày Tết. Bánh chưng - loại bánh không thể thiếu trong những ngày Tết đã được chính bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị. Mâm ngũ quả được trang trí với đầy đủ các loại hoa quả truyền thống, tất cả đều tạo nên những sắc màu của mùa xuân đầm ấm, chan hòa, gần gũi, yêu thương. Trên bàn thờ cúng đêm giao thừa đầy đủ bánh kẹo, mứt tết, hoa quả... Tất cả đều tươm tất.

Chia tay cán bộ, chiến sỹ Đài quan sát phòng không, trong niềm vui và sự rộn rã chuẩn bị đón chào mùa xuân mới Đinh Dậu, chúng tôi cảm nhận được sự bình an khi các anh đã và đang kề vai chung sức gìn giữ bầu trời.

Duy Tuyên