1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Massage không phép núp bóng “y học cổ truyền”

(Dân trí) - Tối 10/1, đoàn thanh tra Sở Y tế TPHCM đã xâm nhập vào các điểm chẩn trị y học cổ truyền trá hình, thực chất là những điểm massage không giấy phép.

Tiến hành kiểm tra phòng chẩn trị y học cổ truyền 878 Trần Hưng Đạo, Q.5, (do lương y Lê Thị Lợi đứng tên), người quản lý cho biết bà Lợi đi gội đầu. Gọi di động, bà Lợi hẹn về ngay nhưng cả tiếng đồng hồ sau vẫn chưa có mặt. 

 

Khi đoàn kiểm tra đến, có 3 người khách đang được massage. Các nữ nhân viên massage đều mặc váy ngắn, áo thun 3 lỗ khá hở hang. Đúng lúc đoàn đang tiến hành kiểm tra thì có ba người khách bước vào, tất cả họ đều được đưa thẳng vào phòng massage mà không qua khâu chẩn đoán bệnh.

 

Quản lý điểm “chẩn trị y học cổ truyền” này là chị Trần Ngọc Thuý Anh. Chị này không trình được sổ sách khám bệnh, cũng không có thuốc dùng vào việc điều trị bệnh. Mọi khách đến “trị bệnh” đều “được đưa thẳng khách vào phòng massage”.

 

Ngoài ra, trong số 12 nhân viên phục vụ thì chỉ có 7 người có giấy chứng nhận hành nghề, 2 người có sổ khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, 1 trong 2 người này còn có kết luận bị viêm gan siêu vi B. Đoàn thanh tra cho biết sẽ xử lý rút giấy phép của điểm massage trá hình này.

 

Một điểm khác là phòng mạch của BS Trương Thị Xinh (Trần Bình Trọng, Q.5). Quá trình kiểm tra phát hiện các sai phạm: dụng cụ dùng khám chữa bệnh được chùi rửa trên nền nhà, diện tích phòng khám không đạt tiêu chuẩn quy định. 

 

Còn phòng mạch Bảo Khang (Hậu Giang, Q.6) do BS Bùi Xuân Vũ, thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1, đứng tên, còn có chung địa điểm với nhà thuốc của dược sĩ Nguyễn Diệu Trang. Tại đây, đoàn thanh tra tìm thấy nhiều loại thuốc không có nhãn mác, bao bì, được phân lẻ vào các bao nilon nhỏ để bán cho bệnh nhân.

 

Ngọc Thanh