1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lời kể của người thoát chết khỏi biển lửa ga Giáp Bát

(Dân trí) - May mắn hơn những người chết tại chỗ, anh Ân và 3 người khác được đưa vào Viện Bỏng quốc gia cấp cứu. Hiện, các nạn nhân đều ở tình trạng nặng, nhiều khả năng sẽ bị suy hô hấp sớm, nguy cơ tử vong cao.

Trong số những người bị thương có 4 nạn nhân bị bỏng đã được chuyển vào Viện bỏng Quốc gia cấp cứu. Trong 4 nạn nhân này, chỉ có anh Lê Duy Ân (26 tuổi, ở Phú Diễn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, HN) là nhẹ hơn một chút, đã có thể ngồi dậy và tiếp chuyện, còn 3 bệnh nhân kia đều ở trong tình trạng bất tỉnh, băng phủ trắng người và không thể tiếp chuyện.
 
Lời kể của người thoát chết khỏi biển lửa ga Giáp Bát - 1
Anh Ân vẫn may mắn hơn những công nhân khác, bỏng nhẹ hơn, và được cơ quan hứa chi trả tiền điều trị (Ảnh: H.Hải)
 
Gặp chúng tôi sau một đêm nằm viện, anh Ân vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nghĩ về vụ cháy bất ngờ chiều qua. Tuy đã ngồi dậy được, nhưng anh cũng bị băng trắng xoá cả hai tay, phần ngực và khuôn mặt thì sạm đen vì hơi lửa, giờ vẫn nóng rát, rỉ nước. Còn mái tóc thì chuyển màu vàng vì bị “lửa liếm”. Nghĩ lại lúc lửa bất ngờ bùng lên, sức nóng ép vào người, tóc bốc cháy khét lẹt, anh rùng mình, ánh mắt vẫn hằn nguyên sự hoảng sợ.

Anh Ân kể, anh làm việc tại kho 56 - Xí nghiệp Dịch vụ vận tải hỏa xa Sài Gòn. Trước khi vụ nổ xảy ra, anh đang ghi chép hàng nhập kho. Thời điểm đó, quanh anh cũng có rất nhiều công nhân khác đang làm việc trong kho hàng.

Khi chiếc xe ô tô chở mặt hàng súng đồ chơi trẻ em vào đổ hàng xong thì kho bất ngờ phát nổ, cách chỗ anh đứng khoảng 8m, anh Ân bị sức ép đẩy ngã xuống sàn và chỉ kịp thấy khói trắng bốc mù mịt. Anh cũng không kịp nhìn xem nguồn lửa xuất phát từ đâu, chỉ nhìn thấy khói trắng bốc lên cuồn cuộn, sau đó là lửa bùng lên, nóng rát.

Thấy lửa bùng lên, anh vội vàng lao ra cửa thì bị ngã úp mặt xuống đất và bị thương do bỏng. Anh không còn biết gì nữa, tới khi được đưa vào viện Bỏng và tỉnh lại.

Bác sỹ Đỗ Đức Tuấn - Khoa Bỏng người lớn cho biết, bệnh nhân Ân bị bỏng khá nặng, bỏng rộng 25%, bỏng sâu độ 2, độ 3, vị trí bỏng gồm mặt, cổ, gáy, hai tay, lưng, đường hô hấp. Hiện giờ, nhìn anh Ân có vẻ tỉnh táo và ngồi dậy được, nhưng các bác sĩ vẫn không thể đưa ra tiên lượng tốt. Vì theo kinh nghiệm của các bác sỹ, bệnh nhân bỏng rộng, sâu như vậy đều có nguy cơ bị sốc do đau đớn, mất nước. Tuy nhiên, bệnh có thể chưa diễn tiến nặng ngay trong những ngày đầu, thường vài ngày sau, cơ thể người bệnh đau đớn, suy kiệt và bắt đầu phản ứng với vết bỏng, nhiễm độc… Bệnh nhân chắc chắn vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị sát sao và cũng khó tránh khỏi đau đớn, cũng như những nguy hiểm trong những ngày tiếp theo.

Anh Lê Duy Ân cho biết, sáng ngày 7/5, đại diện Xí nghiệp Dịch vụ vận tải hỏa xa Sài Gòn đã vào khoa Bỏng người lớn thăm anh và hứa sẽ chịu mọi chi phí điều trị. Điều này cũng giúp anh yên lòng hơn. Anh nghĩ thương người đồng nghiệp tên Nam ở tỉnh xa xuống Hà Nội làm công nhân, bệnh tình thì trầm trọng mà vẫn chưa thấy ai đến chăm nom, đóng viện phí.

Ngoài anh Ân là trường hợp nhẹ nhất, được điều trị ở khoa Bỏng người lớn, thì còn 3 nạn nhân khác tình trạng rất nguy kịch, đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng quốc gia.

TS Nguyễn Như Lâm, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, dù đã được cấp cứu, xử lý giảm đau, sốc nhưng cả 3 nạn nhân còn lại đều trong tình trạng bất tỉnh, băng trắng gần như toàn thân và không thể trò chuyện tiếp xúc và phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt, hạn chế người vào do sợ nhiễm khuẩn.
 
Lời kể của người thoát chết khỏi biển lửa ga Giáp Bát - 2
Bệnh nhân Bính vẫn nằm bất tỉnh, hôn mê trong phòng điều trị tích cực. Anh bị băng bó gần như kín hết cả người, từ đầu đến chân (Ảnh: H.Hải)

Đó là bệnh nhân Nguyễn Lập Nam (22 tuổi, quê ở Đại Từ - Thái Nguyên) bị bỏng 55% với 18% bỏng sâu độ 2, 3, 4 ở mặt, bụng, lưng, chân tay và đường hô hấp. Bệnh nhân Bùi Văn Trường (20 tuổi, quê ở xóm 2, Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định) bị bỏng 35% ở đầu, mặt, cổ, tay, lưng, bụng và đường hô hấp. Bệnh nhân Nguyễn Tiến Bính (37 tuổi, ở đội 7, xã Hồng Thuận, Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định) bị bỏng 42% với 30% bỏng sâu độ 2, 3, 4 ở đầu, mặt, cổ, tay chân, lưng, ngực và đường hô hấp.

“Cả 3 bệnh nhân vừa bị bỏng rộng, bỏng sâu, đặc biệt nghiêm trọng là bỏng đường hô hấp, một thể bỏng vô cùng khó chữa trị và nguy hiểm. Hiện các bệnh nhân đều ở tình trạng nặng, tiên lượng khó khăn, nhiều khả năng sẽ bị suy hô hấp sớm và phải thở máy trong những ngày tới với chi phí tốn kém. Hiện trong ba bệnh nhân thì có anh Nguyễn Lập Nam đã phải đặt ống nội khí quản để thở ”, TS Lâm nói.

TS Lâm cũng cho biết thêm, đến đầu giờ chiều nay, vẫn chưa thấy ai vào nộp viện phí cũng như chăm nom cho bệnh nhân Nam. Tất cả 4 bệnh nhân này chắc chắn còn phải ở lại viện dài ngày, chiến đấu với những đau đớn về thể xác cũng như tinh thần. Họ đều có nguy cơ tử vong cao, nhất là 3 bệnh nhân bị bỏng hô hấp. Hơn lúc nào hết, họ cần được sự quan tâm của cơ quan chủ quản, những tấm lòng hảo tâm chung sức chia sẻ để họ tiếp tục được điều trị, để chiến đấu với nỗi đau thể xác, giành giật lại sự sống từ tay tử thần. 
 

Hồng Hải