Lộ diện đường dây ma túy của “ông trùm” Sài Gòn
(Dân trí) - Khi ập vào triệt phá một sòng bạc trong khách sạn, cơ quan công an phát hiện các con bạc này còn liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do ông trùm Minh “bò” với những thành tích "cộm cán" trong giới giang hồ cầm đầu.
Giang hồ quy tụ để buôn ma túy
Các đối tượng bị bắt quả tang
Tang vật vụ án
Qua khai nhận, đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy và đứng ra tổ chức đánh bạc là Đỗ Đăng Minh (tự Minh “bò”, 45 tuổi, ngụ Q.4), từng có tiền án giết người và bị xử 20 năm tù giam.
Sau khi ra tù, tên này tập họp nhiều tay chân có máu mặt, để tổ chức đánh bạc và buôn bán ma túy từ Campuchia về TPHCM. Trong số đó có tên Minh “đại bàng” (hiện đang bỏ trốn) và Nguyễn Hùng Duy (tức Duy “ke”, 29 tuổi, ngụ quận 4) từng có tiền án “Cướp giật tài sản”.
Để mở rộng mạng lưới hoạt động, Minh “bò” lôi kéo cả vợ là Trần Thị Tuyết Hương (38 tuổi, ngụ quận 8) và các anh em họ của mình là Trà Đăng Phước, Trà Đăng Tín và Trà Đăng Tú cùng vào cuộc. Các đối tượng này đều có tiền án tiền sự như “mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy”, “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”…
Thông qua các thành viên trong gia đình, Minh “bò” đã thu nhận thêm nhiều tay chân thân tín gồm Trương Quế Anh (bạn gái Duy, 22 tuổi, quê Đồng Tháp), Trương Đỗ Hoàng Yến (18 tuổi, ngụ Bình Thạnh), Nguyễn Thị Ngọc Hậu (20 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ Q.4).
Cuộc "thâu tóm" lãnh địa
Cuối năm 2009, khi biết Duy "ke"có một đường dây cung cấp ma túy và tính lấn chiếm địa bàn của mình, Minh “bò” đã cho đàn em tìm đến nhà đối thủ để dằn mặt. Biết mình "lép vế" hơn, Duy “ke” chấp nhận sáp nhập vào băng nhóm của Minh “bò” để hợp tác “kiếm cơm”.
Cũng trong khoảng thời gian này, Duy “ke” giới thiệu cho Minh “bò” một tên giang hồ cộm cán là Minh “đại bàng”. Cùng với nhiều đàn em khác, Minh “bò” quyết định bành trướng thế lực. Hắn móc nối với nhiều đối tượng bên Campuchia để vận chuyển ma túy về TPHCM. Sau đó, tìm cách tuồn vào các khách sạn, quán Karaoke trá hình để tiêu thụ.
Khi nhận thấy đàn em của mình đủ lực để đảm nhiệm công việc mua bán ma túy, Minh “bò” ít xuất hiện. Các cuộc giao dịch hắn giao hết cho Duy “ke” và Minh “đại bàng”, dưới sự trợ giúp đắc lực của 3 anh em họ Trà.
Ngoài ra, nhóm Minh “bò” còn móc nối với hai đối tượng Tú và Hoàng (chưa rõ lai lịch, ngụ quận 10) sang Campuchia lấy ma túy bán cho các con nghiện trong khu vực Duy “ke” bảo kê.
Từ những vụ buôn bán ma túy, chẳng mấy chốc các đối tượng trở thành những "đại gia". Để tiêu khiển, ngày nào các đối tượng cũng hẹn nhau đến khách sạn để sát phạt và bàn kế hoạch cho những phi vụ mới.
Đến chiều 21/4, khi đang tập hợp tại khách sạn Hoàng Nam để đánh bạc và phân chia ma túy thì các đối tượng bị trinh sát ập vào bắt quả tang.
Hiện PC14 đã chuyển giao 12 đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 5 thụ lý và tiếp tục điều tra truy xét.
Trung Kiên