Huế:

Liên tiếp những vụ trộm cây cảnh quý trăm triệu

(Dân trí) - Trong một tháng trở lại đây, tại Huế liên tiếp xảy ra hàng chục vụ mất trộm cây cảnh, trong đó nhiều nhất là cây Sanh - một loại cây quý có giá trị, được giới chơi cây cảnh khá ưa chuộng.

Hàng loạt vụ trộm Sanh
 
Liên tiếp những vụ trộm cây cảnh quý trăm triệu - 1
Thẫn thờ trước chậu cây trống

 

Anh Trương Hùng Thắng, một người chơi cây cảnh ở TP Huế, cho biết: “Sanh là một cây nuôi dễ nhưng phải tuyệt đối để ở ngoài trời. Sanh chơi được quanh năm và có giá trị nhất trong thời điểm này. Càng nhiều tuổi cây càng có giá từ hàng trăm triệu cho đến vài tỷ hay hơn nữa”.

 

Còn theo anh Lê Đoàn Tấn Phát, Sanh Huế đẹp hơn Sanh miền Nam, Bắc bởi dáng vẻ rất cổ do ảnh hưởng loại khí hậu khắc nghiệt. Đẹp nhất và xưa nhất vẫn là Sanh trồng trong các hòn non bộ tại các Phủ đệ xưa. Sanh có nghĩa là sự sống, sự sinh sản, là cây thượng thọ. Có tuổi đời rất cao tới hàng trăm năm, Sanh chủ yếu hít thở khí trời và uống nước, rất ít khi Sanh cần tới đất mà chỉ sống chủ yếu trên đá.

Trong một đêm mưa gió tối 24, rạng sáng 25/10/2010, anh Võ Văn Chiến (trú 94 Lê Ngô Cát, P.Thủy Xuân, TP Huế) nghe tiếng chó sủa. Anh vội chạy ra vườn cây trước nhà nhưng không thấy gì lạ nên yên tâm vào ngủ tiếp. Sáng hôm sau anh tá hỏa phát hiện 4 cây Sanh trồng theo kiểu Bonsai nhỏ trong vườn đã không cánh mà bay. Tại hiện trường còn lại 4 chậu trống và nhiều vết đất ở bờ rào.

 

Được biết 4 cây Sanh trên có tuổi đời từ 25-30 năm, có giá khoảng 25-30 triệu đồng/cây. Anh Chiến than: “Trong vườn nhà tôi có rất nhiều Mai, Lộc vừng và Sanh nhưng toàn là cây lớn. Lũ trộm khôn ngoan lựa cây nhỏ để dễ đào và dễ vận chuyển”.

 

Anh Phan Đình Vang (thôn Trung Đôn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) làm vườn 10 năm nay và chưa từng bị mất trộm cây. Nhưng vào tối 29/9 vừa qua, cũng trong một đêm trời mưa to, 2 cây Sanh và 1 cây Lộc vừng trị giá trên 30 triệu đồng của anh đã bị trộm lấy mất, dù anh đã xích cây cẩn thận bằng dây cáp.

 

Mới đây, vào đêm 2/11, một lần nữa anh bị mất 1 cây Sanh và 1 cây Cừa dù anh để điện vườn cây sáng như ban ngày và dùng nhiều dây khóa cây, có chó canh gác cẩn mật.

 

Không chỉ các chủ vườn cây cảnh bị mất trộm cây mà những gia đình chơi cây cảnh cũng bị kẻ gian nhắm tới. Mới nhất là vào rạng sáng hôm qua 5/11, trời Huế rét buốt và mưa to, khách sạn Thành Minh, số 2/64 Nguyễn Công Trứ, P.Phú Hội, bị trộm vào lấy 1 cây Sanh cao 1,2m với tán xòe rộng, trị giá hàng trăm triệu đồng.
 
Liên tiếp những vụ trộm cây cảnh quý trăm triệu - 2
Những cây Sanh đã bị trộm bứng đi

 

Gan lỳ hơn là vụ trộm cây Sanh trị giá gần nửa tỷ đồng của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế. Cây của ông Toàn gửi ở vườn chăm ở khu quy hoạch Kiểm Huệ suýt bị mất nếu không có sự phát hiện kịp thời của chủ vườn. Nửa đêm chủ vườn dậy không thấy cây đâu liền gọi điện cho ông Toàn. Nửa giờ sau, cảnh sát đã tiếp cận xung quanh hiện trường và phát hiện cây Sanh quý nằm lăn lóc giữa đường sau khi lũ trộm đã “bỏ của chạy lấy người”.

 

Theo giới chơi cây cảnh ở Huế cho biết, gần 50 chục vụ mất cây, chủ yếu là Sanh, đã diễn ra trong suốt 1 tháng nay với tổng thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Kiểu thời tiết mưa nhiều và rét căm căm hiện nay là điều kiện thuận lợi cho phường trộm cắp hoạt động.

 
Liên tiếp những vụ trộm cây cảnh quý trăm triệu - 3
Những người yêu cây chủ động phòng chống trộm
 

“Năm 2009 cũng diễn ra tình trạng mất cắp cây nhưng không rộ lên hàng loạt như năm nay. Chúng tôi rất lo lắng”, anh Lê Đoàn Tấn Phát - một người chơi cây cảnh tâm sự.

 

Tự bảo vệ cây quý

 

Anh Chiến cho biết, những cây bị trộm có giá trị cao nhưng thường được bọn trộm bán lại với giá rất rẻ, chỉ khoảng dưới 5 triệu đồng. Tuy nhiên mất mát lớn hơn cả là giá trị tinh thần. Cây được chăm sóc từ bé với biết bao công sức mồ hôi kèm những niềm vui khi cây lớn lên - như một thành viên trong gia đình. Thế mà bỗng nhiên bị mất, tiếc không nói thành lời.
 
Liên tiếp những vụ trộm cây cảnh quý trăm triệu - 4
Xích cây quý

 

Nhiều biện pháp đã được giới cây cảnh truyền miệng nhau và cùng thực hiện để chống lại nạn trộm Sanh. Anh Chiến mua một sợi xích to vòng quanh thân cây và cột vào cột sắt. Nhà anh Vang đã tăng cường thêm chó và nhiều điện xung quanh vườn. Có nhà thuê thêm nhiều nhân viên để thay nhau canh gác ca đêm.

 

Vườn cây của anh Lê Minh Quang (P.Thủy Xuân, TP Huế) đã tăng cường 3 cách bảo vệ là xích sắt, cáp bản to và chuông điện có dây nối từ cây xuống đất – chỉ cần trộm ôm chậu lên hay bứng cây là chuông sẽ hú liên hồi. “Dùng cả 3 loại này bảo vệ cây rất hiệu quả. Tuy nhiên do cây quá nhiều, thiết bị lại đắt nên không thể cây nào cũng bảo vệ, chỉ những cây có giá từ 100 triệu trở lên mới ưu tiên dùng”, anh Quang cho hay.

 

Nhiều người chơi cây cảnh đã lắp cả hệ thống camera theo dõi cây 24/24h. “Thà mất vài chục triệu đầu tư chống trộm hiệu quả chứ mất một cây Sanh bình thường thôi cũng đã gần trăm triệu rồi”, một “đại gia” chơi cây cho hay.
 
Liên tiếp những vụ trộm cây cảnh quý trăm triệu - 5

 

Mới đây, một băng trộm Sanh chuyên nghiệp đã sa lưới, gồm Nguyễn Văn Tí (SN 1992, trú tại phường Phú Hiệp), Hà Dư Quang (SN 1988, trú tại P.Tây Lộc) và Đoàn Khắc Vũ Hiền (SN 1990, trú tại P.Thuận Lộc – cùng TP Huế).

 

Theo cơ quan điều tra, vào tối ngày 30/10/2010, Tí, Quang, Hiền rủ nhau đến nhà anh Nguyễn Đức Duy Hưng ở 89 đường Lê Huân, TP Huế trộm một cây Sanh. Khi đang tìm mối tiêu thụ thì 3 tên bị nhân dân phát hiện. Sau đó dân đã báo lên với tổ trinh sát và nhanh chóng bắt gọn băng trộm Sanh trước khi chúng có ý định bỏ trốn.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 5/11, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng CA TP Huế cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi tiếp tục những đối tượng trong vòng nghi vấn trộm Sanh để phá án, đem lại bình yên cho những người yêu cây cảnh. Tất cả nên đề phòng mọi lúc mọi nơi vì những tên trộm cây càng ngày càng tinh vi về thủ đoạn và thời gian ra tay”.

 

Đại Dương