1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Lật sà lan chở gạch trên biển Phú Quốc, 1 người mất tích

(Dân trí) - Chiều 14/1, Đại tá Võ Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, ngay khi được tin báo có một sà lan gặp nạn trên biển, đơn vị đã điều 3 phương tiện thuộc Lữ đoàn 127 đi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Theo thông tin ba đầu, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, rạng sáng ngày 13/1, một sà lan chở gạch chạy từ Hà Tiên ra Phú Quốc mang số hiệu Thanh Bình 12 bị lật ở phía nam Mũi Ông Đội, cách Mũi Ông Đội 1 hải lý, trên sà lan có 3 thuyền viên.

 

Lật sà lan chở gạch trên biển Phú Quốc, 1 người mất tích - Ảnh 1.

Hình ảnh con tàu chở gạch bị lật trên vùng biển Phú Quốc làm một thuyền viên mất tích

 

Sau nhiều giờ tìm kiếm, vào lúc 7h45 ngày 13/1, xuồng 2203 đã phát hiện vị trí sà lan bị lật. Trong số 3 thuyền viên trên tàu thì 2 thuyền viên đã tự bơi được vào bờ gồm ông Phan Văn Quang, 60 tuổi và anh Nguyễn Duy Kha, 18 tuổi, cùng thường trú tại thị trấn Dương Đông.

Còn 1 thuyền viên là anh Phan Ngọc Hậu, sinh năm 1984, ở thị trấn Dương Đông vẫn đang mất tích. 

Các tàu của Lữ đoàn 127 đang tiếp tục tìm kiếm người bị nạn.

Biên phòng Cô Tô cứu thành công hai ngư dân gặp nạn trong đêm

Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển sau khi tàu gặp sự cố trên vùng biển Cô Tô, 2 ngư dân đã may mắn được lực lượng Biên phòng Đảo Trần (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) cứu nạn thành công và đưa vào bờ an toàn.

 

Lật sà lan chở gạch trên biển Phú Quốc, 1 người mất tích - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Móng Cái biểu dương và tặng giất khen cho Biên phòng Cô Tô (ảnh QTV)

 

Trước đó vào rạng ngày 13/1, nhận tin báo của nhân dân về việc có hai ngư dân là hai cha con ông Nguyễn Văn Yên (ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái), trong khi đang hành nghề vớt sứa tại vùng biển Cô Tô thì máy tàu bị hỏng, có nguy cơ trôi dạt tới đường phân định.

Nhận được tin báo, Biên phòng Đảo Trần (Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức cứu hộ cứu nạn. Sau gần 5 giờ trôi dạt trên biển, con tàu của hai cha con ông Yên đã được Biên phòng lai dắt vào bờ an toàn.

Ngay trong ngày 13/1, lãnh đạo TP Móng Cái cũng đã tới đảo Trần biểu dương và trao tặng giấy khen cho đơn vị.

Nguyễn Hành - An Nhiên