Sóc Trăng:

Kiểm tra toàn bộ cây xanh sau vụ cây phượng đổ đè chết nữ điều dưỡng

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cây phượng đổ đè chết nữ điều dưỡng, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo rà soát toàn bộ cây xanh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh kiểm tra hiện trạng cây xanh trên địa bàn để có phương án bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là khi mùa mưa bão sắp đến.

Được biết, hiện nay trên địa bàn TP Sóc Trăng có hàng ngàn cây xanh lâu năm ở các tuyến đường, cần được kiểm tra xử lý. Còn ở cả tỉnh Sóc Trăng có hàng chục ngàn cây như thế.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều cây phượng bị bức tử, có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào vì gốc đã bị bịt kín, có nhiều cây gần như đã chết lâm sàng.

Kiểm tra toàn bộ cây xanh sau vụ cây phượng đổ đè chết nữ điều dưỡng - 1

Một cây xanh bị "bức tử" trên địa bàn Sóc Trăng.

Ngày 5/4, ông Đậu Đức Hiển, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng cho biết, đơn vị sẽ kiểm tra toàn diện cây xanh trên toàn TP Sóc Trăng.

Theo ông Hiển, sau khi xảy ra sự việc đau lòng đối với chị N.T.H. (nữ điều dưỡng trưởng), công ty đã cử đoàn công tác đến nhà chị H. thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ bước đầu.

Công ty cũng đã nhận được sự cảm thông từ phía gia đình là do nguyên nhân bất khả kháng khiến chị H. không may tử vong, ghi nhận tình cảm của công ty đối với gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, Ban giám đốc bệnh viện sẽ xem xét hỗ trợ cho gia đình chị H. trong thời gian tới.

Như Dân trí đã thông tin, vào chiều 2/4, chị Nguyễn Thị H. (39 tuổi) đang lưu thông trên đường Phạm Hùng (khóm 3, phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về nhà thì bị cây phượng bật gốc đổ đè trúng người khiến chị bị thương nặng.

Phát hiện vụ việc, người dân đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, nhưng do vết thương quá nặng, chị H. tử vong rạng sáng ngày 3/4.

Được biết, chị H. là điều dưỡng trưởng của Khoa Thần kinh thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Vợ chồng chị có 2 con nhỏ (5 tuổi và chưa đầy 2 tuổi).