Kiếm tiền dễ như… thầy bói
(Dân trí) - Hiện nay, “thị trường bói toán” không chỉ dừng lại ở xem tay, đoán tướng nữa mà hiện đại hơn, khi đã quen biết thì chỉ cần gọi điện, “thầy” sẽ xem và sau đó gửi tiền lễ qua đường bưu điện. Những ngày đầu năm, các thầy có thể kiếm được tiền triệu từ việc rung đùi ngồi phán.
Con khóc cũng đi xem!
Ở đất Hà thành, “cô Vui” là người xem bói nổi tiếng. Nhà cô trong phố cổ nên khách vào phải đi qua ngõ nhỏ, tối, sau đó lên tầng 2. “Điện” của cô chỉ rộng khoảng 4m2, vậy mà khi tôi lên đã có khoảng gần chục người khách chờ sẵn ở đó.
Cô Vui xem bói bằng cách bổ đôi quả cau. Đến lượt tôi, cô hỏi: Con đã có gia đình chưa? - Em chưa. A, tuổi Mậu Ngọ này nặng âm đây, 3 năm trước đây hơi bực mình. Năm nay, tháng 4,5 tốt, tháng 6 đi du lịch, tháng 7 cầu gì được đấy. Cưới hụt 3 lần (tôi giật mình, nào tôi đã bao giờ chuẩn bị cưới xin gì đâu cơ chứ). Số con không làm dâu, cưới ở khách sạn, rước dâu về nhà riêng và sinh đôi con trai... Con chỉ hợp với nghề kế toán và giáo viên (trong khi đó tôi đang làm nghề báo) - cô tuôn một lèo như thế.
Ngay sau đó, cô lôi ra bộ túlơkhơ đã nhầu nát đưa tôi trộn 9 cái, vất đánh toẹt xuống mặt chiếu, cô phán: “Con cao số phải đi cầu duyên, ngày 22 tháng này con đến lễ cầu duyên thì nộp 300.000đ”.
Tiếp tục, tôi đến nhà một thầy còn rất trẻ, cỡ độ hơn 30 tuổi, ở đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Đến nhà thầy lần thứ nhất, đông quá không xem được. Lần thứ 2 cũng được trả lời như thế. Lần thứ 3 tôi phải chầu chực từ 8 giờ sáng và được tiếp diện thầy. Mới sáng ra nhưng đã có khoảng 30 người chen chúc quanh “cửa điện” rộng chưa đầy 20m2 chờ đến lượt.
Thầy phán tôi rằng: Năm nay đề phòng một chút thất thoát về tài chính, sẽ có lần đi viện do ngộ độc. Đặc biệt, trong 2 năm tới có đại hỷ và cô là nàng dâu ngô nghê... (?!)
Chị Nguyễn Thị Hồng nhà ở Khương Trung - Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: “Chị đến hỏi thầy xem, dạo này thằng bé 7 tháng nhà chị hay khóc đêm quá, không biết bị cái gì?” - Sao chị không cho cháu đi viện, tôi hỏi. “Lần trước nó đau bụng, thầy đã cúng, nó khỏi rồi nên hôm nay chị đến nhờ thầy xem lại”. Thật buồn vì sự cả tin của chị bởi chị cũng đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp và hiện đang làm ở một nhà xuất bản. |
Ngay trước khi đến lượt tôi, một bà khoảng 50 tuổi đến xem chuyện đất đai, thầy hỏi: Nhà chị ở mặt đường đúng không? - Dạ đúng ạ. Nhà chị bị động long mạch, chị có biết do đâu không? Do cột điện trước cửa nhà, chị phải tìm cách chuyển cột điện... sang nhà bên cạnh thì mới yên tâm làm ăn được!
Mỗi ngày kiếm tiền triệu
Đầu năm, nghề xem bói ở Hà Nội vào mùa bội thu, như lời chị Hoa ở Trung Hoà, Cầu Giấy: “Đi xem 3 nơi, chỗ nào cũng đông, xếp hàng chờ đến trưa mà không đến lượt. Mỗi thầy xem chỉ khoảng hơn 10 phút, tuy là đặt tiền tuỳ tâm nhưng ít nhất hiện nay cũng phải đặt từ 20.000đ đến 50.000đ”.
Người trông xe ở cửa nhà một thầy bói cho biết: “Thầy xem đến 12 giờ trưa thì nghỉ, 2 giờ chiều xem tiếp. Buổi sáng thầy chỉ xem cho khoảng 30 người”. Như vậy, ước tính mỗi buổi sáng “thầy” có thể kiếm được trên 500 nghìn đồng, thậm chí có thầy xem nhanh còn được gần cả triệu đồng.
Hiện nay, “thị trường bói toán” không chỉ xem tay, đoán tướng, nhìn lá trầu, quả cau nữa mà hiện đại hơn, khi đã có mối quen biết giới thiệu thì chỉ cần gọi qua điện thoại thầy sẽ xem và gửi tiền lễ qua đường bưu điện.
Chuyện bói toán của các “thầy”, tuy đã được công an dẹp nhưng càng dẹp thì càng rút vào hoạt động tinh vi hơn. Tại các nhà thầy bói, tuyệt nhiên không có chiếc xe nào của khách vì đã được bố trí để một nơi xa nhà thầy. Những người đến xem đều được chỉ vào nhà trong hoặc trên tầng 2 để tránh mặt công an.
Dịp đầu năm cũng là lúc mùa bói toán bội thu, nhìn những gương mặt chăm chú, căng thẳng khi xem bói, chồng giấy ghi tên tuổi để thầy xem và tất cả “trăm sự nhờ thầy” giúp cho tai qua nạn khỏi ấy, mới thấy thật ái ngại.
Minh - Hạnh