1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khống chế tên cướp liều lĩnh bằng 4 phát súng

(Dân trí) - Sau 3 phát súng chỉ thiên, hai tên cướp vẫn tỏ ra khá manh động. Bọn chúng dùng gậy tiếp tục lao vào tấn công hung hãn, liều lĩnh buộc một trinh sát phải bắn bị thương một đối tượng để khống chế.

Khống chế tên cướp liều lĩnh bằng 4 phát súng - 1
Tên cướp chỉ chịu khuất phục sau khi đã trúng đạn, bị thương
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h20 sáng 27/8 trên đường Nơ Trang Long, P.14, Q. Bình Thạnh, TPHCM.

 

Khi đang tuần tra, một tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an Q. Bình Thạnh phát hiện 2 thanh niên đi trên xe gắn máy mang BS: 52S4 - 2578 ra tay giật túi xách của 1 phụ nữ đi đường.

 

Ngay lập tức, các trinh sát tăng ga đuổi theo. Cuộc truy đuổi diễn ra khá quyết liệt. Dù các đối tượng này liên tiếp cúp đầu xe, cua vào các con hẻm nhỏ hòng tẩu thoát nhưng các trinh sát vẫn quyết tâm đeo bám.

 

Gần đến khu vực cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) thì xe của trinh sát chặn đầu được các đối tượng trên. Không chịu khuất phục, một tên cướp lao vào cầm thanh gỗ bên đường tấn công lực lượng chức năng. Dù đã nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng bọn chúng vẫn hung hãn lao vào “quyết chiến”.

 

Trước tình huống khẩn cấp, một trinh sát buộc phái bắn bị thương một tên để khống chế. Đối tượng còn lại thấy đồng bọn bị trúng đạn liền bỏ xe lủi vào một con hẻm tấu thoát.

 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng bị bắt khai nhận tên là Nguyễn Tấn Đạt (24 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tạm trú Q.Tân Phú, TPHCM); tên đã tẩu thoát tên là Thanh (hiện chưa rõ lai lịch). Tang vật công an thu giữ gồm có 1 nhẫn vàng, 1 ĐTDĐ và 200 ngàn tiền mặt.

 

Đạt khai nhận do thiếu tiền xài nên cả hai rủ nhau đi cướp. Hiện công an Q. Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng đã bỏ trốn.

 

Trung Kiên