1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Khổ như bán hoa mùa Tết

(Dân trí) - Đi bán hoa ngày Tết, ngoài chuyện lời lỗ, nắng mưa còn biết bao nỗi khổ "không tên": từ chuyện phải thuê lô giá cao đến chuyện ăn, ngủ hay "tế nhị" như chuyện không có nơi "giải quyết nỗi buồn"...

Khổ vì "giải quyết nỗi buồn"
 
Gặp anh Nguyễn Văn Châu (quê ở Tam Bình Vĩnh Long) đang thuê hai lô bán mai trên đường Hoàng Văn Thụ (phường An Cựu, quận Ninh Kiều, Cần Thơ), anh này cho hay do liên hệ trễ, không đặt được lô bán hoa nên anh phải xin chuyển nhượng lại từ một hộ khác với giá 6 triệu đồng. Giá này tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Anh Nguyễn Văn Tâm bán cạnh anh Châu cũng cho biết, anh thuê lại từ một hộ khác với giá 4 triệu đồng/lô ở vị trí rất xấu. Theo kinh nghiệm 5 năm bán hoa từ tỉnh đến TP Hồ Chí Minh, anh Tâm cho biết thông thường những vị trí này, BQL chợ hoa không cho thuê, thường đặt chốt bảo vệ hoặc nhà vệ sinh cho dân bán hoa.

Nhắc đến chuyện vệ sinh, anh Tâm cũng như nhiều hộ bán hoa khác, chia sẻ: “Nói thật bán hoa ở Cần Thơ giá có cao hơn so với một số tỉnh khác, tuy nhiên mỗi khi có nhu cầu tiểu tiện và đại tiện chẳng biết đi đâu, bà con tôi khổ với việc này lắm!”.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, khi có nhu cầu đi vệ sinh, đa số người bán hoa xuống ghe (dùng chở hoa kiểng) rồi phóng uế thẳng xuống sông. Một số người thuê xe đến những nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận Ninh Kiều để “giải quyết”, mỗi lần như vậy không dưới 20.000 đồng.

Anh Châu mong muốn: “Để tiện cho dân bán hoa và góp phần giữ gìn nét văn minh đô thị cho thành phố chúng tôi rất mong sang năm tới BQL chợ hoa đặt thêm những nhà vệ sinh công cộng, việc này vừa giúp BQL chợ có nguồn thu vừa giúp bà con giữ gìn vệ sinh môi trường”.
 
Vất vả từ chuyện ăn ngủ đến chuyện vệ sinh
 
Vất vả từ chuyện ăn ngủ đến chuyện vệ sinh
Vất vả từ chuyện ăn ngủ đến chuyện vệ sinh

Chuyện ăn ngủ của dân bán hoa mùa Tết cũng khổ không kém khi phải “ăn nắng, ngủ sương” mà vẫn không dám chắc cầm lãi trong tay.

Chỗ ngủ thế này đã là quá ngon lành.

Chỗ ngủ thế này đã là quá "ngon lành".
 
Thấp thỏm lo thời tiết
 
Người bán hoa cũng như người trồng hoa, rất ngại "ông trời". Những ngày qua, thời tiết ở Quảng Bình bỗng nhiên nổi nắng gắt khiến những người bán hoa Tết ở đây phập phồng lo lắng vì hoa chưa bán được bao nhiêu đã bị héo úa và tàn sớm.
 
Anh Nguyễn Đình Cường -  người bán hoa ở đường Hùng Vương, TP Đồng Hới - cho biết, năm nay anh và bạn chung tiền mua khoảng 60 gốc mai từ Bình Định ra Quảng Bình bán, mong kiếm chút tiền sắm Tết. Không ngờ sức mua chậm, giờ vẫn còn hơn 50 gốc mà trời cứ nắng gắt, chỉ lo mai nở hết.
 
Nắng gắt khiến những cây mai nở sớm và tàn nhanh
Nắng gắt khiến những cây mai nở sớm và tàn nhanh

Không riêng anh Cường, nhiều người bán hoa khác cũng đang đứng ngồi không yên vì lo hoa nở sớm.   

Những quả bưởi được chủ vườn dùng giấy bóng buộc kín.
Những quả bưởi được chủ vườn dùng giấy bóng buộc kín.
Nguyễn Hành - Đức Tài