Khám nghiệm tử thi bé gái 8 tuổi tử vong ở Campuchia

(Dân trí) - Dù gia đình nạn nhân đã ký cam kết không khiếu nại và tổ chức mai táng, nhưng trước cái chết bất thường của cháu bé, Công an huyện Củ Chi đã tiến hành thủ tục pháp y để làm rõ nguyên nhân.

Sáng 20/3, tại nhà riêng ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Hạnh và chị Ngô Thị Định cùng người thân đã tiến hành tổ chức mai táng cho con gái là bé Nguyễn Ngọc Phút (8 tuổi).

Gia đình tổ chức mai táng cho cháu bé xấu số.
Gia đình tổ chức mai táng cho cháu bé xấu số.

Như Dân trí đã đưa tin, cháu Phút đang học lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, mất tích từ ngày 26/1 sau buổi tan trường. Đến ngày 19/3, gia đình nhận được tin tìm thấy thi thể cháu ở Campuchia.

Anh Nguyễn Tấn Bình, bác họ của cháu Phút, kể lại, mẹ của cháu (làm việc tại một casino ở Campuchia) được cảnh sát Campuchia báo tin đến nhận dạng con tại một ngôi chùa ở địa phương từ ngày 17/3. Chiều ngày 19/3, mẹ cháu điện về báo cho chồng và gia đình biết.

Người thân đau đớn trước cái chết oan nghiệt của con, cháu mình.

Người thân đau đớn trước cái chết oan nghiệt của con, cháu mình.
Người thân đau đớn trước cái chết oan nghiệt của con, cháu mình.

Nói về việc sang Campuchia nhận xác con, anh Hạnh đau buồn cho biết, thi thể cháu được gửi tại một ngôi chùa hẻo lánh ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia, trong tình trạng chỉ còn là cái xác khô đen, biến dạng. Cha mẹ chỉ nhận dạng được con nhờ đôi dép, quần áo mặc bên ngoài và chiếc cặp còn đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập của con.

Ngồi soạn lại những di vật của cháu gái, người cô của cháu Phút cũng như nhiều người có mặt tại đám tang tuôn trào nước mắt.

Người cô của cháu Phút nghẹn ngào sắp lại những kỷ vật của cháu.
Người cô của cháu Phút nghẹn ngào sắp lại những "kỷ vật" của cháu.

Người cô của cháu Phút nghẹn ngào sắp lại những kỷ vật của cháu.
Chú gấu bông nhỏ bé, cũ kỹ nằm trong chiếc cặp khiến ai nhìn thấy cũng nghẹn ngào nơi lồng ngực.

Tìm thấy con gấu bông nhỏ xíu, cũ kỹ nằm giữa ngăn cặp của cháu, người cô ôm ngực nghẹn ngào nói: “Phút ơi cô hứa Tết sẽ mua cho con búp bê bằng gấu bông con rất thích nhưng chưa kịp mua thì con mất tích và bây giờ tìm thấy thì con chết tức tưởi như thế này sao con!”.

Những người hàng xóm cho biết cháu Phút từ nhỏ đã phải sống xa mẹ vì vợ chồng anh Hạnh ly thân khi Phút mới hơn 3 tuổi. Biết hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Phút không dám đòi cha mua sắm gì, thỉnh thoảng quá thích món đồ chơi hoặc chiếc áo, quần nào, cháu cũng chỉ dám thỏ thẻ với người cô vốn cũng không khá giả gì.

Người cô của cháu Phút nghẹn ngào sắp lại những kỷ vật của cháu.

Bước đầu thông tin từ cảnh sát Campuchia cho biết, họ phát hiện thi thể cháu bé ở một cánh đồng mía từ hơn 1 tháng trước và đưa vào ngôi chùa nói trên để tìm thân nhân. Từ những tin tức có được, cảnh sát đã tìm được mẹ cháu bé và thông tin đến nhận dạng.

Anh Hạnh cho biết thêm, khi đưa con về nhà, gia đình đề nghị không cần làm thủ tục pháp y nên đã cam kết với công an huyện Củ Chi sẽ không khiếu nại gì về sau. Tuy nhiên trước cái chết đầy khuất tất của cháu bé, đến xế trưa ngày 20/3, cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi đã đưa thi thể cháu bé về nhà xác Bình Hưng Hòa để tiến hành thủ tục khám nghiệm pháp y nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết.

Vũ Lê