1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé gái mất tích ở TPHCM được tìm thấy thi thể ở Campuchia

(Dân trí) - Sáng nay 20/3, anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM) vừa đưa thi thể con gái là cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bình Mỹ 2) từ Campuchia về Củ Chi lo hậu sự.

Bé gái lớp 2 mất tích sau giờ tan trường đã tử vong
Gần 2 tháng mất tích sau buổi tan trường, mới đây thi thể cháu Phút được tìm thấy ở Campuchia.

“Suốt gần 2 tháng trời con gái mất tích và cả gia đình tôi đi tìm kiếm khắp nơi nhưng bặt tin. Trưa qua (19/3) tôi nhận được điện thoại của vợ báo cho biết cảnh sát Campuchia vừa tìm thấy thi thể con gái mình”, anh Hạnh nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt.

Ngay khi nhận tin dữ, anh Hạnh cùng người thân đã tức tốc thuê xe ô tô sang tận nơi để nhận con. Thi thể cháu Phút được lưu giữ tại một ngôi chùa ở Campuchia (cách cửa khẩu giáp biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh) gần 3km.

Thi thể con gái đã bị phân hủy nặng nhưng anh Hạnh vẫn nhận ra con nhờ những đặc điểm riêng cũng như giày, quần áo và chiếc cặp còn đủ sách vỡ của con thu được tại hiện trường.

“Giờ tôi cũng chưa được phía cảnh sát Campuchia thông tin về nguyên nhân cái chết của con. Trước mắt vợ chồng tôi đưa con về quê hương chôn cất rồi sau đó sẽ tính tiếp”, anh Hạnh chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Văn Tòng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, cho biết từ lúc tiếp nhận thông tin cháu mất tích, xã đã chỉ đạo Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em và các cơ quan đoàn thể địa phương cố gắng nắm bắt thông tin để tìm kiếm nạn nhân. Không ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra. Cũng không hiểu vì sao thi thể cháu lại được tìm thấy ở tận Campuchia.

Vũ Lê