Karaoke "lộ thiên" trên vỉa hè tra tấn người Hà Nội

Nhóm PV

(Dân trí) - Không chỉ lấn chiếm vỉa hè để bán nước, nhiều chủ quán nước ở phường Phú Đô, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) còn mở dàn loa công suất lớn phục vụ khách ngồi hát karaoke.

Karaoke "lộ thiên" trên vỉa hè ở Mỹ Đình tra tấn người đi đường

Nhiều năm nay, quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình xuất hiện nhiều hàng quán vỉa hè bán trà đá, nước mía... kèm dịch vụ hát karaoke miễn phí để hút khách. Không vách cách âm, không trang bị hiện đại nhưng luôn thu hút một lượng lớn khách đến ngồi uống nước và cầm míc hát hò. 

Nạn ô nhiễm tiếng ồn trở nên khủng khiếp khi người người bỗng thành "ca sĩ", tiếng hét át tiếng hát.

Karaoke lộ thiên trên vỉa hè tra tấn người Hà Nội - 1

Mỗi điểm hát karaoke vỉa hè thu hút hàng trăm bạn trẻ mỗi tối đến "biểu diễn" âm nhạc.

Karaoke lộ thiên trên vỉa hè tra tấn người Hà Nội - 2

Những quán karaoke được đặt ngay trên vỉa hè. Khách hàng có thể vừa uống nước, vừa hát và thưởng thức giọng ca của chính mình với màn hình lớn.

Trên đoạn vỉa hè khoảng 100 m phố Lê Quang Đạo thuộc địa phận 2 phường Phú Đô và Mỹ Đình có tới 3 quán mở loa công suất lớn. Chỉ cần một bên mở nhạc hết công suất là các bên còn lại cũng dấn tới, quyết không chịu lép vế.

Karaoke lộ thiên trên vỉa hè tra tấn người Hà Nội - 3

Giàn loa karaoke công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn về đêm. Nhiều bạn trẻ vẫn vô tư hát hò dù đã muộn (khoảng 23h đêm).

"Người ngồi hát thấy rất thoải mái nhưng người đi đường thì không thấy như vậy. Chưa kể những người đi bộ trên vỉa hè khi đi qua những dàn loa này sẽ thấy tim rung mạnh, đập nhanh theo nhịp trống trong bài hát đang phát trên loa, cảm giác rất khó chịu", chị Tạ Thanh Hương, một người dân sống trong làng Phú Đô chia sẻ.

Karaoke lộ thiên trên vỉa hè tra tấn người Hà Nội - 4

Dù không phải ngày cuối tuần nhưng những quán nước này vẫn rất tấp nập người đến vui chơi, hát hò.

Khách đến ngồi hát chỉ cần bỏ ra 20.000 đồng/cốc nước, một đĩa hướng dương hoặc hoa quả với tổng chưa tới 50.000 đồng/người là có thể mặc sức hát hò. Từ 19h, những quán nước này bắt đầu hoạt động cho đến khi không còn khách ngồi hát.

Điều lạ lùng phóng viên ghi nhận được ở những điểm karaoke vỉa hè này là không hề có bóng dáng của lực lượng chức năng xuất hiện.

Karaoke lộ thiên trên vỉa hè tra tấn người Hà Nội - 5

Không khó để nhận diện những quán karaoke vỉa hè này. Khi đi trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội, cách khoảng 200 - 300m là đã có thể nghe rõ ràng tiếng ồn.

Người bán hàng dùng một chiếc máy phát điện cỡ nhỏ làm nguồn cấp điện chiếu sáng trên vỉa hè và cả dàn loa công suất lớn, âm ly và dàn máy chiếu 300 inch để làm màn hình hiển thị. 

Karaoke lộ thiên trên vỉa hè tra tấn người Hà Nội - 6

Trang bị của quán hát karaoke vỉa hè chỉ có bàn nhựa, ghế nhựa nhưng khá đông khách ra vào.

Càng về khuya, đường phố yên tĩnh, đúng là sự tra tấn con tim và màng nhĩ. Loại hình kinh doanh này đang thách thức sự từ bi hỷ xả của bá tánh từ khu phố đến chung cư. Nhưng kỳ lạ là phía lực lượng chức năng, chính quyền địa phương vẫn lặng im.