1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Hy hữu giếng nước phun trào suốt ngày đêm

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Nhiều ngày nay, giếng nước của gia đình anh Trần Ngọc Ánh có hiện tượng lạ khi nước liên tục chảy tràn ra miệng giếng, mặc dù đang giữa mùa hạn.

Không cần máy bơm nhưng giếng nước của gia đình anh Trần Ngọc Ánh (trú thôn 5, xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) vẫn luôn đầy nước và tự phun trào, tràn ra khỏi miệng giếng bất kể ngày đêm.

Hiện tượng lạ này đã giúp hoa màu của người dân trong vùng được tưới mát giữa mùa hạn. 

Anh Ánh cho biết: "Nhiều năm nay, gia đình đều sử dụng nguồn nước từ dòng suối để phục vụ tưới hoa màu. Tuy nhiên, năm nay nắng nóng, hạn hán nên mọi dòng suối, giếng đều cạn khô.

Hy hữu giếng nước phun trào suốt ngày đêm - 1

Nhiều ngày nay, giếng nước gia đình anh Ánh liên tục phun trào (Ảnh: H.P).

Để có nguồn nước tưới cho hoa màu, anh Ánh đã thuê thợ đến đào giếng. Sau khi đào sâu được khoảng 10 mét thì có nước tuôn trào lên miệng giếng.

"Tôi nghĩ trúng mạch nước nên nước dâng lên tí rồi thôi. Tuy nhiên, suốt 10 ngày nay, nước liên tục phun trào, tràn ra khỏi miệng giếng. Tôi cũng đã báo sự việc lên chính quyền địa phương. Bà con quanh khu vực cũng xin nước từ giếng nước này để tưới hoa màu", anh Ánh cho hay.

Hy hữu giếng nước phun trào suốt ngày đêm - 2

Giếng nước "kỳ lạ" này đã tưới mát cho rất nhiều diện tích hoa màu quanh vùng (Ảnh: H.P).

Do thời tiết khô hạn nên nhiều hộ dân thôn 5, xã An Phú thiếu nước tưới cho hoa màu. Nguồn nước quý giá phun trào từ giếng của anh Trần Ngọc Ánh đã tưới mát cho rất nhiều hoa màu của các hộ dân quanh vùng.

Ông Lin, người dân trong thôn, chia sẻ: "Gia đình trồng 4 sào bắp nhưng hạn hán nên thiếu nước. Nhờ có giếng nước của anh Ánh, mấy hôm nay, đám bắp của tôi được tưới đều nên vẫn xanh tốt".