Hy hữu: Người đàn ông sống 31 ngày trong rừng nhờ ăn giun, uống nước tiểu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người đàn ông 30 tuổi quốc tịch Bolivia bị lạc trong rừng rậm Amazon suốt 31 ngày và phải sinh tồn bằng cách ăn giun, côn trùng và uống nước tiểu chính mình.

Ngày 25/1, anh Jonathan Acosta, 30 tuổi, cùng nhóm bạn vào rừng rậm nhiệt đới Amazon để đi săn. Càng đi sâu vào trong, người đàn ông Bolivia bị tách khỏi nhóm và đi lạc.

Ngay sau khi nhận tin báo mất tích, đội cảnh sát cùng các nhóm tình nguyện viên đã vào rừng, tích cực tìm kiếm nạn nhân, nhưng không có kết quả.

Hy hữu: Người đàn ông sống 31 ngày trong rừng nhờ ăn giun, uống nước tiểu - 1
Người đàn ông Bolivia được giải cứu sau 31 ngày bị lạc trong rừng Amazon (Ảnh cắt từ clip).

Tới khi tưởng chừng không còn hy vọng gì, đúng một tháng sau, vào ngày 25/2, đội cứu hộ bất ngờ tìm thấy Acosta trong tình trạng "bẩn thỉu, và sắp chết khát". Khi được tìm thấy, anh Acosta đã sụt hơn 17kg so với thời điểm một tháng trước đó.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, người đàn ông 30 tuổi đã kể lại hành trình sinh tồn trong rừng sâu của mình diễn ra thế nào.

Hy hữu: Người đàn ông sống 31 ngày trong rừng nhờ ăn giun, uống nước tiểu

"Tôi phải tìm mọi cách để sống sót, từ ăn giun, ăn côn trùng, cho tới uống nước tiểu của chính mình. Tôi cầu xin Chúa làm mưa. May mắn trời đổ mưa nên tôi hứng nước vào ủng để uống. Nếu trời không mưa, tôi không thể sống sót. Tôi còn bị động vật tấn công", anh nhớ lại.

Hy hữu: Người đàn ông sống 31 ngày trong rừng nhờ ăn giun, uống nước tiểu - 2
Để tồn tại, anh phải ăn côn trùng, giun, uống nước tiểu của chính mình (Ảnh: News).

Cũng theo anh Acosta, khi vào rừng sâu cùng cả nhóm, anh bị mất phương hướng rồi lạc. Sau đó, anh đi bộ khoảng 40km để tìm dấu vết nơi có người sinh sống, nhưng sau đó tuyệt vọng phát hiện ra mình đã đi bộ vòng quanh. Cũng trong hành trình đó, anh bị trật mắt cá chân nên di chuyển càng khó khăn hơn.

Vốn là một nông dân trồng ca cao đến từ thị trấn Baures ở khu vực phía bắc của Bolivia, anh Acosta cho biết nhận được một số lời mời, nhưng trước mắt sẽ ưu tiên cho việc cải thiện tình trạng sức khỏe.

"Bây giờ tôi mới tin rằng mình còn sống chứ không phải giấc mơ nữa. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn khi được đoàn tụ cùng gia đình", anh vui mừng bày tỏ.

Trước đó từng có trường hợp may mắn sống sót tương tự xảy ra vào tháng 8/2022. Đó là câu chuyện của một người đàn ông Brazil không may bị sóng đánh trôi dạt vào đảo hoang, phải cầm cự sự sống suốt một tuần nhờ hai quả chanh và uống nước biển. 

Hy hữu: Người đàn ông sống 31 ngày trong rừng nhờ ăn giun, uống nước tiểu - 3
Người đàn ông cầm cự sự sống suốt gần một tuần trên đảo hoang nhờ hai quả chanh và hai chai nước (Ảnh: Handout).

Hòn đảo nơi người đàn ông dạt vào không có người ở. Khoảng một tuần sau, ông may mắn nhìn thấy vài du khách lướt môtô gần đảo nên vẫy áo để thu hút sự chú ý. Cuối cùng, ông được các nhà chức trách giải cứu, chuyển lên xe cứu thương và đưa tới bệnh viện Lourenco Jorge ở Barra da Tijuca.