“Huyền thoại sông Hàn” đã sẵn sàng khai hỏa

(Dân trí) - Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010 (DIFC 2010) với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn” chính thức khai hỏa. Đến giờ phút này, TP Đà Nẵng đã thật sự rộn ràng và tất cả đều sẵn sàng.

 
“Huyền thoại sông Hàn” đã sẵn sàng khai hỏa - 1
Cờ tổ quốc của 5 đội tham gia cuộc thi đã được căng lên
 
Đây là lần thứ 3 Đà Nẵng tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế nhưng xem ra “đại tiệc” ánh sáng và màu sắc này vẫn cuốn hút người dân và du khách đến lạ lùng. Ngay từ sáng sớm 27/3, trong tiết trời se lạnh nhiều người vẫn đổ ra đường khiến phố phường trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
 
“Huyền thoại sông Hàn” đã sẵn sàng khai hỏa - 2
Các đội thi đấu đang hoàn thiện việc chuẩn bị cho màn trình diễn của mình
 
Đến thời điểm này, cả 5 đội đã hoàn thành các công đoạn đóng giá đỡ, kệ phóng cũng như cho pháo vào các ống phóng, dây cũng đã được nối vào kíp nổ… chỉ chờ giờ G điểm.
 
Những du khách ở xa và người dân vùng ven, các tỉnh lân cận đã có mặt ở Đà Nẵng từ sớm. Trước khi thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng, nhiều người đã đi thăm cầu sông Hàn, đường Bạch Đằng, tham quan thành phố.
 
“Huyền thoại sông Hàn” đã sẵn sàng khai hỏa - 3
Đường hóa Bạch Đằng trước giờ khai mạc đã nhộn nhịp hẳn lên.
 
Băng rôn “Chào mừng cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010”, cờ tổ quốc bay rợp trời. Tại số một bùng binh giao thông, cờ của 5 nước tham gia cuộc thi cũng đã được “căng” lên.
 
Hầu hết các tuyến đường đều được lắp thêm hệ thống đèn nhắc nhở người tham gia giao thông “chú ý quan sát”. Các hãng taxi thì đua nhau cắm cờ tổ quốc trên xe và đều có biểu ngữ “Nhiệt liệt chào mừng Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010” đón khách.
 
“Huyền thoại sông Hàn” đã sẵn sàng khai hỏa - 4
Thuyền hoa đã được tập kết sẵn sàng diễu hành
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, các nhà hàng, khách sạn hai bên bờ sông Hàn và trung tâm TP đã hết phòng, hết chỗ xem pháo hoa. Các quán nhậu, quán cà phê bình dân dọc hai bên bờ sông Hàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị chỗ ngồi chu đáo để đón người đến xem pháo hoa.
 
Cả 35 chiếc thuyền hoa đã được tập kết gần cầu Thuận Phước để diễu hành trong giờ khai mạc. Công ty Công viên TP Đà Nẵng đã đưa 15.000 đơn vị hoa tươi “trải” dọc đường hoa Bạch Đằng còn 75.000 hoa đăng cũng đã sẵn sàng thả xuống sông Hàn vào tối nay.
 
“Huyền thoại sông Hàn” đã sẵn sàng khai hỏa - 5
Người dân đưa chiếu ra đặt bên bờ sông Hàn xí chỗ cho tối nay
 
Ngoài hệ thống loa “siêu khủng” tại vị trí khán đài A, Công ty Tân Hữu Tài đã “rải thảm” một hệ thống loa lên đến 150 chiếc (1.000 W/chiếc) chia đều thành 25 điểm ở hai bên bờ sông Hàn. Ở phía quận Hải Châu, 5 điểm âm thanh từ cầu sông Hàn đến Cảng Đà Nẵng, phía quận Sơn Trà, 20 điểm âm thanh kéo dài từ chân cầu sông Hàn đến hết khán đài B.
 
Nhiều người dân đã tranh thủ đưa chiếu, bạt, ghế ra đặt dọc bờ sông Hàn để “xí chỗ”. Ai ai cũng háo hức đón đợi những màn trình diễn tuyệt đẹp. Thành phố Đà Nẵng trước giờ khai cuộc pháo hoa thật sôi động.
 

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010

Ngày 27/3

-16h30: bắt đầu mở cửa vào khán đài

-20h20: Lễ khai mạc

-20h35: đội Bồ Đào Nha trình diễn

-21h10: đội Nhật Bản trình diễn

-21h45: đội Đà Nẵng - Việt Nam trình diễn

Ngày 28/3

16h30: bắt đầu mở cửa vào khán đài

20h20: đội Mỹ trình diễn

20h55: đội Pháp trình diễn

21h30: Lễ trao giải và bế mạc cuộc thi

 
Khánh Hồng