“Đội mưa” đi xem pháo hoa từ… chiều

(Dân trí) - Mọi vị trí trước đêm bắn pháo hoa cuối cùng đã được “trám” gần hết từ 16h chiều 28/3. Dù mưa, gió to nhưng rất đông du khách và người dân địa phương vẫn không ngại khó để dành phần chỗ tốt nhất.

Chiều 28/03, mới từ 15h nhưng tại các tụ điểm xem pháo hoa đã có rất nhiều người đến để dành chỗ đẹp.

 

18h, trời bắt đầu mưa là lúc áo mưa xuất hiện. Do đã chuẩn bị mọi thứ nên dù mưa gió vẫn là “chuyện nhỏ”. Áo mưa tiện lợi được dùng nhiều nhất do tiện và rẻ. Anh Quý - quận Hải Châu trước giờ khai màn đêm bắn pháo hoa cuối cùng nói vui: “đến giờ bắn, trời sẽ tạnh mưa vì “trời đất” cũng phải xem pháo hoa quốc tế chứ hơi đâu mà hô mưa được”.

 

Quê ở  Quảng Ngãi, chị Vân cùng chồng bắt xe đò từ trưa để kịp có mặt trên cầu sông Hàn rất sớm. Đội áo mưa xùm xụp, chị tâm sự “vợ chồng tôi đã 3 năm nay đều xem pháo hoa. Lần nào cũng háo hức vì đội nào bắn cũng đẹp”.
 
“Đội mưa” đi xem pháo hoa từ… chiều - 1

Phần lề cầu sông Hàn đã chật kẻ đứng người ngồi (Ảnh: Trọng Huy)

“Đội mưa” đi xem pháo hoa từ… chiều - 2

Ăn mỳ tiếp sức (Ảnh: Đại Dương)
 
“Đội mưa” đi xem pháo hoa từ… chiều - 3
Tấp nập đường vào sân khấu chính xem pháo hoa (Ảnh: Công Bính)
 
“Đội mưa” đi xem pháo hoa từ… chiều - 4

Khán đài đã đầy ắp người mặc áo mưa (Ảnh: Công Bính)

“Đội mưa” đi xem pháo hoa từ… chiều - 5

Bờ sông chật kín người (Ảnh: Đại Dương)

“Đội mưa” đi xem pháo hoa từ… chiều - 6

Thậm chí, để "có" được chỗ xem, không ít người bất chấp nguy hiểm đã leo chót vót trên biển quảng cáo cao 10m... (Ảnh: Trọng Huy)

“Đội mưa” đi xem pháo hoa từ… chiều - 7

... hay đu lên cây để xem pháo hoa. (Ảnh: Trọng Huy)


Công Bính - Đại Dương - Trọng Huy