1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Hồi ức về chiếc lược làm từ vỏ máy bay địch bị bắn rơi

(Dân trí) - Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, ngần ấy thời gian hòa bình, những chiến sĩ dũng cảm vào sinh ra tử vẫn còn đó ký ức năm xưa. Bên chiếc lược làm từ vỏ máy bay do chính mình bắn rơi, cựu chiến binh Ngô Đức Tấn say sưa kể lại hồi ức mấy chục năm trước.

Những ngày tháng 3, trong không khí hân hoan chào đón 40 năm giải phóng Quảng Ngãi, PV Dân trí có dịp trò chuyện và ôn lại năm tháng chiến đấu cùng cựu chiến binh Ngô Đức Tấn.

Đại tá Ngô Đức Tấn (áo trắng, thứ 2 bên trái) nói về chiếc lược kỷ vật  của mình.

Đại tá Ngô Đức Tấn (áo trắng, thứ 2 bên trái) nói về chiếc lược kỷ vật  của mình.

“Hồi trước đánh giặc tôi không kể gì chuyện chết sống, nên bị thương lần thứ nhất, thứ hai tôi vẫn không đi bệnh viện, đến lần thứ 3 bị thương nặng lắm tôi mới đi bệnh viện thôi. Tính hết thảy, trong người thôi bị 16 vết thương, riêng trên đầu tôi còn nhiều mảnh đạn lắm…”, Đại tá Tấn nhớ lại.

Vào tháng 4/1973, tại trận phòng ngự ở Gò Cao (xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh) – vùng đất trống không có cây cối. Lúc đó, Đại tá Ngô Đức Tấn làm Tham mưu trưởng Tỉnh đội Quảng Ngãi kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 94 trấn giữ và bảo vệ Gò Cao. Với địa hình bằng phẳng, đơn vị Đại tá Tấn phải đào hầm công sự, dùng lá dừa ngụy trang để cơ động đánh địch. Cũng tại chiến trường này, ông Tấn đã bắn hạ chiếc máy bay trực thăng hiệu HU-1A của quân đội Mỹ.

Xác máy bay HU-1A bị bắn rơi ở Gò Cao (xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh).

Xác máy bay HU-1A bị bắn rơi ở Gò Cao (xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh).



Khi máy bay trực thăng bị bắn rơi và nổ tung, chỉ còn lại một vài mảnh nhỏ từ xác máy bay. “Anh em trong đơn vị nói là “thủ trưởng làm vật dụng gì đó để làm kỷ niệm luôn”. Do mảnh vỡ quá nhỏ, tôi nghĩ ngay đến việc làm chiếc lược và có thể dùng sinh hoạt ở mọi lúc mọi nơi”, ông Tấn nói.

Chiếc lược do ông Ngô Đức Tấn tự chế từ xác máy bay HU-1A do chính ông bắn rơi.

Chiếc lược do ông Ngô Đức Tấn tự chế từ xác máy bay HU-1A do chính ông bắn rơi.


Đến ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi và hoàn toàn miền Nam, Đại tá Ngô Đức Tấn còn lưu giữ 2 kỷ vật thời chiến tranh là chiếc lược từ xác máy bay do ông bắn hạ (tặng cho Bảo tàng tỉnh) và chiếc dù (kỷ vật ông Tấn còn lưu giữ để đắp ngủ hàng đêm hiện nay).

Trong giây phút nhớ đồng đội, cựu chiến binh Ngô Đức Tấn nghẹn ngào chia sẻ: “Để giữ được từng tất đất, biết bao đồng đội đã đổi bằng xương, máu và nước mắt chia ly. Vẫn còn kể chuyện như hôm nay, tôi thật may mắn so với đồng đội ngày xưa. Từng đêm, hình ảnh năm xưa vẫn còn hiện hữu bên chiến hào và làn bom đạn chiến tranh”.

Từ sự hi sinh của những chiến sĩ cách mạng, Đại tá Ngô Đức Tấn cùng đồng đội bảo vệ vùng chiến trường Gò Cao thành công, tiếp tục truy kích quân địch và góp phần giải phóng tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 24/3/1975.

Hồng Long