1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội An mênh mông nước lũ

(Dân trí) - Sáng 16/12, nước lũ đặc biệt dâng cao khiến Hội An ngập chìm trong biển nước, người dân và du khách phải dùng ghe để di chuyển. Việc di chuyển bằng ghe cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là khi không có áo phao.

Mực nước sông Thu Bồn dâng cao, thủy điện vẫn đồng loạt xả lũ khiến hạ du ngập chìm trong biển nước. Tại Hội An (Quảng Nam) đêm 15 rạng sáng 16, nước ồ ạt dâng cao khiến người dân phải thức trắng đêm để kê cao đồ đạc. Đoạn đường hai bên chùa Cầu ngập nặng, người dân hối hả thu dọn tài sản canh lũ suốt đêm.

Hội An mênh mông nước lũ - 1

Việc di chuyển trên dòng nước lũ khi không có áo phao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Việc di chuyển trên dòng nước lũ khi không có áo phao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Từ đêm 15/12, nước sông Hoài lên nhanh và chảy rất xiết. Nhiều ghe nhỏ của người dân đón khách di chuyển trong nước lũ nhưng không có áo phao.

Mực nước trên sông Hoài dâng cao, ghe là phương tiện đi lại chủ yếu trong thời điểm này
Mực nước trên sông Hoài dâng cao, ghe là phương tiện đi lại chủ yếu trong thời điểm này

Tại khu vực vòng cung chùa Cầu, ngã tư Phan Châu Trinh và Hai Bà Trưng, ngã tư Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng, khu vực cầu Cẩm Nam, Thanh Hà… người dân dùng ghe nhỏ đón khách nhưng nhiều chủ ghe vẫn không tuân thủ cho khách mặc áo phao, đặc biệt là khi đưa đón người dân.


Hội An mênh mông nước

Hội An mênh mông nước


Chỉ khi có sự nhắc nhở của lực lượng chức năng, một số chủ ghe mới chú ý cho khách mặc áo phao.

Chỉ khi có sự nhắc nhở của lực lượng chức năng, một số chủ ghe mới chú ý cho khách mặc áo phao.

Mặc dù lực lượng chức năng túc trực thường xuyên tại các nơi người dân đón khách để kiểm tra, nhắc nhở nhưng một số chủ ghe vẫn không tuân thủ, gây nguy hiểm cho người lưu thông. Một số thuyền áo phao chỉ để tượng trưng, chỉ khi có sự nhắc nhở mới cho khách mặc, bên cạnh đó còn là tâm lý ngại mặc áo phao của người dân.

Chợ Hội An ngập sâu trong nước
Chợ Hội An ngập sâu trong nước

Ông Lê Minh (người dân Hội An) cho biết: “Tôi thấy nước chảy xiết và dâng cao rất nguy hiểm nhưng nhiều người lại ngại mặc, có ghe chủ chở nhiều người cũng không cho khách mặc, lỡ mà có chuyện thì rất nguy hiểm. Các lực lượng chức năng nhắc nhở, nhưng họ vừa đi là đâu lại vào đấy, một số khách tây cũng không mặc áo phao khi di chuyển”.

Nước sông Hoài dâng cao, Hội An ngập chìm trong biển nước
Nước sông Hoài dâng cao, Hội An ngập chìm trong biển nước


Mưa lũ lớn nhưng Hội An vẫn có nhiều du khách.

Mưa lũ lớn nhưng Hội An vẫn có nhiều du khách.

Ông Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An - cho biết các bến đò tạm mọc lên xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và du khách bị cô lập. “Mỗi bến đò chúng tôi bố trí hai cán bộ chốt trực kiên quyết chỉ cho chở khách vượt sông không cho phép chở khách tham quan sông Hoài để tránh nguy hiểm. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp đáng tiếc hay sự số nào, tất cả du khách, chủ ghe và người dân phải tuân thủ theo qui định đường thủy khi lưu thông bằng đò”, ông Nghĩ thông tin thêm.

Hội An mênh mông nước lũ - 9

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hội An yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường (đặc biệt là các địa phương ven sông, vùng thấp trũng) thường xuyên theo dõi diễn biến của tình hình mưa, lũ và thông tin kịp thời đến nhân dân để chủ động trong công tác phòng chống lụt; tăng cường công tác quản lý, tuyệt đối không đế cho nhân dân đi lại bằng ghe, thuyền trên sông để vận chuyển khách, đưa đò, vớt củi, chài lưới, địa phương nào để xảy ra tình trạng này thì Chủ tịch địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Ghe đưa khách ngắm Hội An trong khi nước lũ đang dâng cao

N.Linh-C.Bính