1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hòa giải vụ bị liệt do tiêm vắc-xin phòng dại

(Dân trí) - Nhà sản xuất vắc-xin đổ lỗi đã cho trạm y tế, trạm y tế xua tay ngược lại… không ai “dũng cảm” nhận phần sai về mình để mặc cho nạn nhân Nguyễn Minh Trí rơi vào thảm cảnh liệt toàn thân.

Ngày 27/2, bà Ngô Thu Hiền, Chánh án toà án Nhân dân huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã chủ trì phiên hoà giải vụ án dân sự bị liệt do tiêm ngừa vắc-xin phòng dại. Nguyên đơn Trần Minh Trí đã ủy quyền cho ông Trần Văn Việt là anh trai tham gia buổi hòa giải

Tại buổi hòa giải, ông Việt đã yêu cầu trạm y tế xã Phú Hữu A và Công ty vắc-xin sinh phẩm số 2 bồi thường tiền thuốc, viện phí, tàu xe đi lại, tiền mất thu nhập… từ ngày 13/8/2007 đến 27/2/2008 là 113 triệu đồng (có bảng kê từng khoản yêu cầu bồi thường kèm theo).

Ông Trần Văn Chiến trưởng trạm y tế xã Phú Hữu A trình bày: Vắc-xin nhận về được bảo quản đúng quy trình, đúng điều kiện. Người thực hiện tiêm phòng là các y sĩ có chuyên môn. Vì vậy trạm không có trách nhiệm trong vụ anh Trí bị liệt mà là đơn vị khác phải chịu.

Trước đó Trạm y tế có nhận được công văn số 4551/BYT/QLD ngày 3/7/2007 của Bộ Y tế về việc sử dụng vắc-xin phòng chống bệnh dại của Công ty vắc-xin và sinh phẩm số 2 ghi rõ: Cho phép trạm sử dụng nguồn thuốc này đến ngày 31/12/2007 nếu trạm chưa có một loại vắc-xin phòng dại nào thay thế.

Thế nhưng khi đại diện tòa hỏi: Đây là loại vc-xin đã có khuyến cáo của Bộ Y tế là không nên sử dụng. Vậy trước khi tiêm, trạm y tế có báo cho ông Trí và gia đình biết điều đó không? Ông Chiến đã không trả lời được.

Công ty văc-xin và sinh phẩm số 2 không đến dự phiên hoà giải theo triệu tập mà chỉ gửi văn bản trình bày: Sau khi xảy ra trường hợp bệnh nhân Tiết Trung Hiếu ở TPHCM bị bại liệt do tiêm vắc-xin, ngày 3/7/2007, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi đến Sở y tế địa phương và các Trung tâm y tế dự phòng không dùng loại vac xin dại Fuenzalida nữa.

Ông Trần Minh Trí được tiêm mũi thứ nhất vào ngày 2/8/2007 và mũi cuối cùng vào ngày 13/8/2007. Như vậy, thời điểm ông Trí tiêm ngừa vắc-xin phòng dại là sau ngày có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cũng theo Công ty vắc-xin và sinh phẩm số 2 thì khi sử dụng loại vắc-xin này thường có tỷ lệ không an toàn là 1/10.000. Đó là con số cho phép và Công ty không có lỗi. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại Công ty này không có một tài liệu nào chứng minh được rằng anh Trí là số 1 trong 10.000 người đó.

Tại phiên hoà giải Chánh án Ngô Thu Hiền nói: Vụ kiện mặc dù chưa có phán quyết cuối cùng nhưng ông Trần Minh Trí đang nằm liệt giường và gia đình không có khả năng mua thuốc chữa trị. Đề nghị các bên liên quan nên chung sức chia sẻ một phần khó khăn cho anh Trí.

Phạm Tâm