1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh người Sài Gòn sống quen với triều cường

(Dân trí) - Những người dân ở quận 7 (TPHCM) nhiều năm qua sống chung với triều cường, không biết đã thay bao nhiêu bao cát, không nhớ thời điểm nâng nền nhà lần đầu tiên là lúc nào… Với họ dường như cuộc sống với triều cường đã trở nên quen thuộc.

Sống chung với triều cường

Hàng năm, cứ vào độ tháng 8-9-10 âm lịch là người dân khu vực dọc trục đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM lại chuẩn bị những vật dụng quen thuộc như bao cát, bạt chắn, máy bơm… hoặc “đầu tư” hơn là nâng nền nhà để chống lại triều cường.

Với những người không sống ở khu vực này, sự xáo trộn cuộc sống do triều cường đã trở thành một điều… quen thuộc.

Nếu như người lưu thông chạy ngoài đường đã khó vì ngập nước, không biết lúc nào chết máy, lúc nào sụp ổ gà… thì người dân ở đây có cái khổ khác là sống chung với nước ngập.

4h sáng, khi cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ thì người dân bị triều cường tấn công phải lọ mọ dậy, từ người trẻ đến người già dậy để chắn nước, bơm nước…

Bà Trần Thị Thu Lan, năm nay đã 75 tuổi nhưng vẫn cùng con gái vất vả chống triều cường vào những ngày rằm, nước dâng cao. “Đi chợ dư ra mấy bịch xốp, bỏ uổng nên lấy chứa cát, dằn lại mấy viên gạch lót xếp dựng đứng, chắn sóng từ mấy người chạy xe máy ngang. Tôi cũng không nhớ là đã thay bao nhiêu lần bao cát và cũng trải qua cảnh này bao nhiêu năm rồi”, bà Lan chia sẻ.

Cách đó vài căn nhà, bà Trần Thị Út, một người bám trụ nơi đây rất lâu cho biết: “Cứ rằm đến là ngày hai lần, sáng từ 4h đến khoảng 6h, chiều cũng tầm từ 16h cho đến 19h là nước ngập lênh láng. Tôi phải đặt máy bơm bơm nước rồi kê đồ đạc vì nền nhà tôi thấp quá, mặc dù đã nâng hai lần”.

Mỗi khi triều cường lên, việc lưu thông qua đường Huỳnh Tấn Phát rất khó khăn
Mỗi khi triều cường lên, việc lưu thông qua đường Huỳnh Tấn Phát rất khó khăn

Với đứa trẻ này, triều cường là cơ hội để nghịch nước.

Với đứa trẻ này, triều cường là cơ hội để nghịch nước.


Tài xế xe ba gác tranh thủ rửa xe trong lúc chờ triều cường rút

Tài xế xe ba gác tranh thủ rửa xe trong lúc chờ triều cường rút


Tìm niềm vui trong nỗi khổ triều cường.

Tìm niềm vui trong nỗi khổ triều cường.

Lối vào một con hẻm ngập đầy nước
Lối vào một con hẻm ngập đầy nước

Với người dân ở đây, dường như triều cường đã là một phần của cuộc sống. Sự xáo trộn ấy kéo dài qua nhiều năm thì buộc người dân phải thích nghi

Với người dân ở đây, dường như triều cường đã là một phần của cuộc sống. Sự xáo trộn ấy kéo dài qua nhiều năm thì buộc người dân phải thích nghi

Dùng bạt để chắn nước từ ngoài bắn vào nhà
Dùng bạt để chắn nước từ ngoài bắn vào nhà

Bà Trần Thị Út đang chuẩn bị kéo dây để chạy máy bơm. Bà Út cũng không biết bao nhiêu lần sửa và thay máy bơm.

Bà Trần Thị Út đang chuẩn bị kéo dây để chạy máy bơm. Bà Út cũng không biết bao nhiêu lần sửa và thay máy bơm.

“Lội nước kéo điện chạy máy bơm lúc đầu cũng sợ, nhưng rồi quen, thấy cũng bình thường”, bà Út nói vui rồi lắc đầu ngán ngẩm.
“Lội nước kéo điện chạy máy bơm lúc đầu cũng sợ, nhưng rồi quen, thấy cũng bình thường”, bà Út nói vui rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Cụ Lan năm nay đã 75 tuổi, bà không nhớ nổi triều cường gây ngập đường sá, nước tràn vào nhà bà từ lúc nào
Cụ Lan năm nay đã 75 tuổi, bà không nhớ nổi triều cường gây ngập đường sá, nước tràn vào nhà bà từ lúc nào
Mỗi lần đi chợ, cụ Lan đều giữ lại mấy cái túi xốp để dành đựng cát chống triều cường
Mỗi lần đi chợ, cụ Lan đều giữ lại mấy cái túi xốp để dành đựng cát chống triều cường
Di chuyển phần trái đường tránh chỗ nước sâu, dễ gây chết máy xe
Di chuyển phần trái đường tránh chỗ nước sâu, dễ gây chết máy xe

Bắc ghế ngồi chờ khách đổ xăng.

Bắc ghế ngồi chờ khách đổ xăng.

Phạm Nguyễn