1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Hành trình tội ác của kẻ đã giết 3 người phụ nữ

(Dân trí) - Xuất thân trong một gia đình gia giáo, bản thân đã tốt nghiệp trường Trung học An Ninh và được công tác tại phòng hồ sơ công an tỉnh Bình Dương vào giữa năm 1998, nhưng Trần Nguyễn Minh Phương đã đánh mất mình, trở thành con bạc “khát nước”, kẻ sát nhân máu lạnh.

Hành trình tội ác của kẻ đã giết 3 người phụ nữ - 1

Kẻ giết người từng làm trong ngành công an.
 
Theo thông tin ban đầu PV Dân trí nắm được, sau khi ra trường được về công tác tại công an tỉnh, Phương là niềm tự hào của gia đình và cũng là niềm mơ ước của biết bao bạn bè cùng trang lứa. Tương lai đang rộng mở, con đường sự nghiệp đang sáng sủa thì mọi người sốc nặng khi nghe tin Phương bị bắt vì liên quan đến vụ trộm cắp xe máy của một đồng nghiệp.

 

Lời khai mà Phương khai nhận tại cơ quan điều tra là do thua cá độ đá banh, nợ tiền nên trộm xe đem bán để trả nợ. Với tư cách là một công an, lại rơi vào con đường cờ bạc dẫn đến trộm cắp, hình phạt dành cho Phương là 15 tháng tù giam. Phương bị tước quân tịch, bị đuổi khỏi ngành.

 

Trong thời gian thụ án, Phương quen một người phụ nữ  tên T, lớn hơn Phương 6 tuổi. Sau khi ra tù, dù gia đình phản đối kịch liệt, Phương vẫn quyết tâm sống cùng chị T như vợ chồng. Sau đó, Phương đi học nghề lái xe. Hàng ngày chị T bán quán ăn, nước giải khát, Phương chạy taxi, gia đình có một vẻ ngoài êm ấm.

 

Tuy nhiên, đam mê “đỏ đen” đã ăn sâu vào máu của Phương. Bao nhiêu tiền vợ chồng tích cóp được Phương đều nướng hết vào số đề. Làm việc ở đâu Phương cũng tìm cách bòn rút để có tiền chơi cờ bạc. Cụ thể khi Phương lái xe bồn tưới cây và chở công nhân thu gom rác cho Công ty Becamex IDC, Phương lấy tiền xăng dầu của công ty theo hóa đơn nhưng lại không thanh toán cho cây xăng mà đem nướng vào cờ bạc. Từ chỗ làm đủ ăn đến nợ nần chồng chất, đồ đạc trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Đỉnh điểm nhất là chị T phải bán luôn căn nhà để có tiền trả nợ cho Phương.

 

Khi không còn gì có thể “đào”, Phương đã nghĩ ra cách tìm lại những mối quan hệ của mình xem gia đình nào khá giả sẽ đột nhập để trộm cắp tài sản. Người đầu tiên trong danh sách của Phương là nhà ông Phạm Ngọc T, phó tổng giám đốc công ty Becamex. Do thời gian còn chạy taxi, Phương từng chở ông T về nhà nhiều lần nên thông thuộc đường đi lối lại.

 

Để hành động, sáng ngày 22/10/2008, Phương lái xe taxi đến KDC Chánh Nghĩa để gặp Nguyễn Thế Lâm bàn tính chuyện đột nhập nhà ông T. Sau khi thống nhất kế hoạch, cả hai ra chợ Thủ Dầu Một mua xà beng, găng tay, dây dù, túi đựng rồi quay lại phục ở cổng chờ người nhà ông T đi làm. 

 

Ngay sau khi vợ chồng và các con ông T ra khỏi nhà, Phương đến gọi cửa nhằm mục đích kiểm tra xem có còn ai trong nhà không. Không ngờ lúc này trong nhà vẫn còn bà Phan Thị Cảnh là mẹ vợ ông T từ huyện Bến Cát mới xuống chơi vài ngày.

 

Thấy bà Cảnh trong nhà đi ra, Phương cho bà Cảnh biết ông T hẹn đến nhà có việc. Không mảy may nghi ngờ, bà Cảnh liền mở cổng để Phương vào nhà ngồi đợi. Vừa ngồi xuống ghế, thấy bà Cảnh quay lưng lấy nước mời khách, Phương liền thò tay vào bao tải rút xà beng lao tới đánh tới tấp nhiều nhát vào đầu nạn nhân từ phía sau; sau đó lấy đi 6,2 triệu đồng cùng 2 chiếc máy ảnh kỹ thuật số. 

 

Số tài sản cướp được Phương khai đã chia cho Lâm 2 triệu đồng, số còn lại Phương cất giữ. Sau khi sát hại bà Cảnh, Phương lái taxi chở Lâm đi “ăn mừng” thành công của phi vụ này. Và như tin Dân trí đã đưa, kết quả khám nghiệm tử thi đã xác định, bà Cảnh tử vong do bị đánh ít nhất  9 nhát bằng vật cứng vào vùng đầu và lưng dẫn đến tử vong.

 

Phương khai nhận, sau vụ giết bà Cảnh, Phương còn gây ra liên tiếp các vụ án mạng giết người cướp tài sản mà nạn nhân đều là nữ, trong đó có cả mẹ vợ của mình là bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi) và một chủ nợ của Phương là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (37 tuổi). Mới đây nhất Phương còn khai nhận thêm, trước khi ra tay sát hai bà Cảnh, Phương đã lẻn vào nhà dì ruột của mình để trộm 1 lượng vàng và một ít tiền mặt.

 

Theo một nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vẫn đang xâu chuỗi các vụ án mạng liên quan đến “giết người cướp tài sản” đã từng xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua để điều tra, rất có thể Trần Nguyễn Xuân Phương có liên quan đến những vụ án này.

 

Phương đóng vai trò gì trong các vụ án đã được cơ quan chức năng phanh phui? Phương là chủ mưu trong các vụ án giết người hàng loạt đã xảy ra? Rất nhiều câu hỏi đang được cơ quan chức năng ráo riết điều tra để tìm ra câu trả lời. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có tình tiết mới về vụ án này.

 

Trung Kiên